Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

GÓP VỐN


GÓP VỐN


Bạn rủ họp nhau xướng ha thơ

Gầy bàn rôm r: chén cy tơ
“Hai Sào” lng lng xâu đa nướng
“Bốn Mt” toòng teng cp “Ích Ô” (XO)
Cả bn xem chng gom đn
Riêng ta chẳng l góp suông thơ
Xem nào còn thiếu chi chi na ?
nh mình xin góp … đĩa mơ !
CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


HỘI LUẬN THƠ

(Họa 4 Vần)


Toàn tổ vào ngày hội luận thơ

Tâm linh thống nhất đến không ngờ.

Thầy A , Dồi cẩu vang vần trắc

Cô X , Mẻ giềng thấm vận tơ.

Cụ Z , đề say ca Nhựa mận

Chàng Y , tứ cảm ngợi Rau mơ.

Hay ! Hay ! chủ tọa : xong chưa nhỉ

Mâm bự “Tây Cờ” giữa tiếng Ô !

Trần Như Tùng


ĐỒNG HỌA:


ĐÀNH GÁC BÚT

(Họa 4 Vần)


Vò đầu nặn mãi được bài thơ

Đã gửi khắp làng kiếm mối
Gặp lão Cao Bồi, mau sụp nón !
Thấy thằng Đông Thái, vội nghiêng ô!
Tưởng lòe mấy ả nguyên cành rễ
Như dụ bao bà
 cả múi xơ
Mộng vỡ, ai dè tiêu hết trọi !
Thôi đành gác bút để ... nằm mơ
 !

ĐÔNG THÁI PHAN TỰ TRÍ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét