Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

DƯNG BUỒN...




Ngồi xem ảnh cũ , thấy thương thương…
Thằng bé  xinh xinh thuở cởi …truồng
Miệng mếu hét vang đòi bú tí
Mồm toe nằm sấp tập bơi trườn
này chàng võ sĩ, đầy hưng phấn
Đây gã thanh niên, rõ tráng cường
Chóng quá bây giờ già …hốc đế
Đời còn bao nữa đến hồi …chuông?
CAO BỒI GIÀ
04-04-2018


BÀI HỌA:


CHẠNH  BUỒN…


Kỷ niệm bồi hồi chạnh nhớ thương: 
Ai hay giá rét lại trần truồng
Hồi an bụng mẹ vừa chòi, đạp
Mới níu chân cha đã lẫy, trườn
Chín tháng, múa may đầy vũ dũng
Đầy năm, chạy nhảy rõ cang cường
Mà nay trước kính nhìn ... sương  muối
Đợi bữa kêu hồn bảy tiếng chuông!
PHAN TỰ TRÍ
04-04-2018


ĐỒNG HỌA:


TẮM MƯA


Nhớ về kỷ niệm ngập yêu thương
Sân gạch mùa mưa thỏa tắm truồng
Thích thú đua chen ra sức lội
Hân hoan xúm tụm cố công trườn
Nghe anh,luyện tốt vai cho khỏe
Theo bạn, rèn chăm bắp mới cường
Bì bõm đùa vui trưa tháng hạ
Rộn ràng tâm khảm,tựa vang chuông
Thanh Hoà.


CÙNG HỌA:


BÌNH THẢN


Sao phải ngậm ngùi lẫn tiếc thương ?
Vào đời khi ấy vốn trần truồng
Chết đi, của cải đều buông bỏ
Thác xuống, xác thân cũng vuột trườn
Lòng khó ôm hoài tình quyến luyến
Người khôn giữ mãi nét cương cường
Thì thôi, bình thản mà đi tiếp
Đến lúc lìa trần chỉ tiếng chuông !
Sông Thu


TIẾP HỌA:


BẠN CŨ “ĐI” DẦN.


Nhớ tuổi hồn nhiên thật dễ thương
Tắm ao, trai gái cởi trần truồng
Làng quê theo hướng luôn thay đổi
Bè bạn tha phương tự vượt trườn
Mới đó còn bao thằng tráng kiện
Giờ đây hết cả đứa sung cường
Trước sau rồi cũng theo nhau nhỉ
Tắt lịm kiếp người tựa tiếng chuông.
050418.
Đoàn Đình Sáng.


HỢP HỌA:


NGẪM ĐỜI MÌNH


Kỷ niệm ngày thơ nghĩ  thấy thương 
Khi mưa lội nước tắm trần truồng 
Nắng hè đổ xuống ưa đùa chạy
Đống cát vun cao thích giỡn trườn 
Trẻ hiến non sông lòng dũng cảm 
Trai dâng tổ quốc chí hùng cường 
Giờ đây quạnh quẽ tàn thân xác 
Tuổi hạc ơ thờ đợi tiếng chuông 
Minh Thuý
Tháng 4 _ 2018


CŨNG HỌA:


PHÁC HỌA


Nhìn lại hình xưa thật khó thương
Từ khi mở mắt với thân truồng
Ốm o, cau có ...không thèm bú
Xanh mướt, mè nheo...chẳng muốn trườn
Đến lớp, ngang tàng nhưng lặng lẽ
Vào đời, chất phác lại kiên cường
Cũng may cuộc sống nhiều ơn phước
Sáu sáu vẫn còn mơ tiếng chuông !
Thy Lệ Trang


ĐỒNG HỌA:


LÊN CHÙA NGHE KỆ


Nhìn bà nựng cháu dậy lòng thương
Đời Cụ ngày xưa mãi ở truồng.
Bốn tuổi quá còm luôn vấp ngã
Hai tôi qua lẫy mới chăm trườn.
Chắt xinh nửa tháng quần bao gọn
Sữa đủ mười năm vóc phải cường.
Biển rộng sóng sau đè sóng trước
Lên chùa vui với mõ cùng chuông ,
Trần Như Tùng


CÙNG HỌA:


DẠO SỞ THÚ


Sở thú vào xem chợt thấy thương
Bao nhiêu con vật nhốt trong chuồng
Cành cây chú vượn lăng xăng nhảy
Thảm cỏ nàng trăn lướt lướt trườn
Gấu trúc vin tre ăn nhỏ nhẻ
Hổ vàng cất tiếng rống oai cường
Giam thân hẳn nhớ ngàn xanh thẳm…
Chẳng biết khi nào kiếp điểm chuông!

Trúc Lệ  Trần Lệ Khánh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét