Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2022

VÀO THU (Ngũ Độ Thanh)

VÀO THU

 

(Ngũ Độ Thanh)

 

Sáng điểm sương choàng lạnh lẽo ôi 


Nàng thơ gợi cảm xúc đây rồi 


Êm đềm hạ trắng bay nhường cảnh 


Nhẹ nhõm thu vàng thổi chiếm ngôi 


Dõi lá bao chùm rơi dọc biển 


Nhìn hoa những đám rụng quanh đồi 


Thương mùa quyến rũ đan lời dệt 


Dạo bước an nhàn khẽ mỉm môi

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/2022

 

BÀI HỌA:

 

THÚ VÀO THU

(Ngũ Độ Thanh)

 

Thu về cảm giác dịu dàng ôi!

Lặng lẽ rừng cây chuyển sắc rồi

Cảnh vật, đìu hiu đà lấn cõi

Dương trần, nóng nực đã nhường ngôi

Mơ màng giá lạnh ngoài song cửa

Lãng mạn, vàng hoe cả núi đồi

Những cặp tình nhân mùa trải lối …

ngơ hồn hưởng thú chạm làn môi…

CAO BỒI GIÀ

24-09-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

VÀO THU
(Ngũ Độ Thanh)

Tựa tiếng phong cầm mãi ỉ ôi


Làn may nhẹ chuyển tiết thu rồi


Đường xưa bướm ủ tình lên mật


Lối cũ hoa chờ mộng đổi ngôi


Tĩnh lặng phù vân quàng đỉnh núi


Bình yên tịnh thủy níu chân đồi


Em còn viễn xứ sầu cô lẻ


Nỗi lạnh muôn trùng tẩm khóe môi


Lý Đức Quỳnh
    24/9/2022

 

CÙNG HỌA:

 

TIẾNG THU RƠI.

(N.Đ.T.)

 

Ngũ độ thanh làm khổ ý ôi

Buồn thu gió lộng cảm thương rồi

Đầy vơi huyễn ảo tình khai bút

Khắc khoải mơ hồ rượu dưỡng ngôi

Khói toả vàng mây sầu đọng mũ

Hồn say bạc nắng lửa nghiêng đồi

Bài thơ chạnh nhớ lời quân tử

Đố thử mùa sang chữ đẹp môi ...

Utah  23 - 9 - 2022

CAO MỴ NHÂN 

 

 

TIẾP HỌA:

 

BỎ CUỘC 

(Ngũ Độ Thanh)

 

E dè chọn chữ thấy rầu ôi!

Ngại tuổi già nua khó nghĩ rồi!

Tưởng tượng mười câu thì rẽ lối 

Mơ màng ngũ độ chẳng giành ngôi 

Bình minh đã viếng ngoài song cửa

Lũ nhạn vừa bay khuất đỉnh đồi 

Dõi mắt thầm ru hồn mải dệt

Thêm bầu rượu cẩm ấm bờ môi…

 

Như Thu 

09/24/2022

 

HỢP HỌA:

 

TÌNH DIỄM TUYỆT

( Ngũ Độ Thanh )

 

Tình sao diễm tuyệt quá, tình ôi !

Chợt thoáng nhìn nhau đã cảm rồi

Kẻ tựa yêu kiều so nhất ngõ

Người chưa sắc xảo giữ đầu ngôi

Lòng luôn ngưỡng mộ ngày lên núi

Trí vẫn cuồng si buổi dạo đồi

Quyết sẽ vuông tròn câu thệ thủy

Lời êm mãi đọng ấm bờ môi

 

Sông Thu

( 24/09/2022 )

 

CŨNG HỌA:

 

THU MƠ

Ngũ Độ Thanh

 

Thu buồn lạnh lẽo lắm trời ôi !

 

Lá đã vàng hoe phủ ngọn đồi


Lãng tử tâm sầu mang nặng thế

 

Trường Giang quận cũ khuất xa rồi 

 

Hồn thơ mộng cảnh trăng vờn lối

 

Kẻ sĩ   mơ người  tóc lệch ngôi

 

Đợi buổi thu về qua trước ngõ

 

Ôm nàng lệ tủi ướt nhoà môi!

 

    Thi Lệ Trang

  

ĐỒNG HỌA:

 

ÔI QUÊ XƯA !

        (NĐT)

 

Rảo bước chân về lạc lõng ôi !

Đường xưa bến cũ ở đâu rồi?

Chùa quê lặng lẽ mơ màng tối

Bảo tháp cao vời chễm chệ ngôi.

Huyễn ảo sương mờ vây ánh nguyệt

Buồn vương khói nhạt bủa lưng đồi.

Đìu hiu cảnh vật hồn xao xuyến

Lữ khách nao lòng phải bậm môi!

Mailoc

8-24-22


CÙNG HỌA:

 

THU QUYẾN RŨ.

(N.Đ.T.)

 

Thu đầy quyến rũ bạn hiền ôi,

Lá đã rời cây tản mạn rồi.

Nguyệt nữ đêm rằm soi khắp ngả,

Tinh cầu tối xẫm hiện nhiều ngôi.

Mây ngàn bạc phủ lên đầu núi,

Nắng dại vàng soi mãi đỉnh đồi.

Cúc nở thơm nồng bên bãi sậy.

Người yêu tới trễ mặn vành môi.

Mỹ Ngọc.

Sept. 25/2022.

 

TIẾP HỌA:

 

CHIỀU THU VIỄN XỨ 

 

     ( NĐT)

 

Chiều thu tím sẫm phủ người ôi !

 

Viễn xứ niềm riêng gợi cảm rồi 

 

Cảnh vật dần tan dường rũ cánh

 

Vầng dương sắp lặn để nhường ngôi

 

Sương nhoà khuấy động bên ghềnh biển

 

Gió dập gào vang giữa đỉnh đồi

 

Ngọn cỏ mơ màng sau ngõ trúc

 

Thân già tủi phận héo làn môi

 

songquang 

20220925

 

HỢP HỌA:

 

RỪNG THAN THỞ

(NĐT)

 

Thân gầy trụi lá,hỡi buồn ơi!

Chả đợi, mùa Thu cũng tới rồi
Thoáng chốc ,làn may đòi xoái vị

Nhiều khi ngọn nắng chả truyền ngôi

Vì cơn gió lạnh hoen vườn cỏ

Bởi trận mưa cuồng ruỗng núi đồi

Hạ đã lùi xa , nào có sưởi?

Co mình vẫn rét ,nhạt bờ môi!

 

Thanh Hoà

25/09/2022


CŨNG HỌA:

 

THU

(NĐT)

 

Gió đẩy làn mây chậm rãi ôi

Nàng thu lãng mạn đến đây rồi

Rừng thu đỏ lá mơ màng lũng

Liễu biếc xanh trời tuyệt đỉnh ngôi

Lặng lẽ chiều buông nhìn cỏ úa

Trầm ngâm nắng ngã dạo chân đồi

Tình thu bỗng thấy lòng xao động

Cảnh sắc xoay vành ngỡ ngậm môi …

THIÊN LÝ


ĐỒNG HỌA:

 

THU NỒNG

(NDT)

 

Gió thổi nghe mùa đã dịu ôi

Vào thu nhạc sáo trỗi lên rồi

Chiều rơi mặt biển đang vờn sóng

Nguyệt tỏ đầu non đã soán ngôi

Một lá xa cành nơi cõi ảo     

Hai màu đổi sắc giữa ven đồi

Bên thềm đổ rặng vàng hoa cúc

Cỏ ngát hương nồng quyện đẫm môi.

 Lê Mỹ Hoàn

9/26/2022  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét