Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2022

NÓNG NUNG...

NÓNG NUNG

 

“Cái nóng nung người, nóng nóng …ghê”(*)

Trần thân lão thở, lưỡi thè lè

Muộn phiền, mụ gió chuồn êm bặt

Kinh hãi, mặt giời cáu đỏ hoe

Lửa đốt, nhân gian gào réo loạn

Nắng nung chim choc ngậm im khe

Cali, khốc liệt khô cùng …hạn

Ngáp ngáp, mong thu bước lẹ …về…

CAO BỒI GIÀ

11-09-2022

(*): thơ Nguyễn Khuyến

 

BÀI HỌA:

 

NÓNG GHÊ!

 

Oi nồng nắng rực nghĩ rầu ghê!

Tảng sáng buồn hiu mặt đỏ lè

Dạo phố bơ phờ môi tái nhợt 

Ra đường chán nản tóc vàng hoe

Chiều nay hỏi bạn sao từ khước? 

Bữa đấy trêu người lại nín khe

Có lẽ vì do trời nóng nực 

Mà quên hứa hẹn sẽ quay về? 

 

Như Thu 

09/11/2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

NÓNG LẠ.

 ( Hoạ 4 vần )

 

Tự trong tâm nóng mới là ghê

Nắng đốt vườn su nở toác lè

Một dãy cây đào phơi hột lộn

Đôi giàn hoa mướp thả tàn hoe

Như nung cành lá đang hun khói

Tựa nấu đêm ngày bốc cháy khê

Lão hạc gật gù chơi trống bỏi

Vang lên tiếng gõ gọi ma về ...

Utah  11 - 9 - 2022

CAO MỴ NHÂN 


CÙNG HỌA:

 

NÓNG ÔI LÀ NÓNG

 

Mấy bữa hôm rày nóng bức ghê

Mồ hôi nhễ nhại, mặt xanh lè

Mắt môi nhợt nhạt, da khô héo

Sắc diện bơ phờ tóc rối hoe

Nước uống vô mồm như đổ khạp

Cơm ăn vào họng tựa luồn khe

Bồn chồn ngóng đợi cơn mưa đến

Đem chút làn hơi mát mẻ về

 

Sông Thu

( 12/09/2022 )

 

TIẾP HỌA:

 

NÓNG ƠI !

 

Chiến tranh cái nóng thật là ghê 

Kiều nữ thành bao góa phụ lè

Xuân sắc Tây Thi e giảm vẻ

Nụ cười Tô Thị sợ suy hoe 

Trời xanh làm cạn vùng sông nước

Đất bạc nung cằn cả núi khe

Hỏa lực này còn hơn đại pháo

Mong thời tiết đổi gió thu về

 

Chung Văn

12/09 2022

 

HỢP HỌA:

 

NẮNG CALI

 

Mặt đường hừng hực thấy mà ghê

Nhiệt độ trên trăm, sợ lưỡi lè!

Sông suối nước hồ gần cạn kiệt

Rau vườn cây cỏ cũng vàng hoe.

Sò nghêu bãi biển lô nhô núi

Máy lạnh phòng nhà kín mít khe.

Thời tiết đổi thay kinh hãi thật

Nôn nao ngày mốt đợi mưa về.

Mailoc

9-11-22

 

CŨNG HỌA:

 

MÙA HÈ ĐỔ LỬA.

 

Hè này cái nóng thật là ghê,

Nhiệt độ trên trăm thở lặc lè.

Nắng gắt cây khô mây trắng bệch,

Mưa không cỏ héo lá vàng hoe.

Nước khan sử dụng hơi eo hẹp,

Điện thiếu tiêu dùng quá khắt khe.

Lửa cháy nhiều rừng gây khốn khổ,

Mong sao hết hạ đón thu về.

Mỹ Ngọc.

Sept. 11/2022.

 

ĐỒNG HỌA:

 

HÈ NÀY NÓNG QUÁ

 

Nhễ nhại thân mình,nóng nực ghê!

Nắng thiêu,hỏa bốc,mắt cay lè.

Mỏi mong ,ngửa mặt trong làn gió,

Mơ ước,ngâm người dưới đáy khe

Rừng núi hoang tàn,cây héo rũ,

Mùa màng thất thoát,cỏ vàng hoe

Tai ương,hạn hán đà nhiều quá,

Cầu khấn bình an sớm trở về.

 

Thanh Hoà

11 Septembre 2022

 

CÙNG HỌA:

 

NÓNG CUỐI HÈ

 

Cuối hạ rồi mà nóng quá …ghê !

 

Nhếch môi lưỡi liếm thấy chua lè

 

Gió may chẳng cảm thêm hơi lạnh

 

Nước mát không làm giảm mắt hoe

 

Cây cối khô queo cành héo xụ

 

Nông dân ủ rũ dạ buồn khe

 

Cầu trời mưa xuống đem nguồn sống

 

Mơ ước ngày thu sớm trở về …

 

songquang 

20220911

 

TIẾP HỌA:

 

GỢI GIẤC MƠ VỀ

 

Trưa hè đổ nực nặc nồng ghê

Mặt đỏ ông trời tóc lóe hoe

Mãi đợi mưa rơi cho ẩm ướt

Mong sao cỏ mọc được xanh lè

Chén cơm vất vả trời hong nắng

Phận khổ âm thầm miệng nín khe

Nước mắt chưa vơi niềm tủi cực

Ngủ say gợi một giấc mơ về.

 Lê Mỹ Hoàn

9/12/22


HỢP HỌA:

 

TRƯA NÓNG TRONG VƯỜN

 

Cái nóng…chao ơi thật gớm ghê!

Vườn bên cúc trắng đã vàng hoe

Chim non trong tổ dòm xơ xác

Sóc xám ngoài sân bước lặc lè

Chẳng miếng mồi ngon mang đến miệng

Không làn gió mát lọt vào khe

Cỏ cây …muôn thú đều ngao ngán 

Ao ước mùa Xuân sớm trở về!

Thy Lệ Trang 

 

CŨNG HỌA:

 

NẮNG CHÁY

 

Nắng như thiêu đốt thật là ghê

Ướt đẫm mồ hôi lưỡi  lặc lè

Nước cạn hồ lưng , người háo khát

Cây khô cành trọc , lá vàng hoe

Vườn cây hoa cỏ đều trơ trụi

Lũ quạ bầy ngan lại nín khe

Khói nóng từng cơn lùa với gió

Tiêu tan nhà cửa , biết đâu về …?

THIÊN LÝ

  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét