Thứ Tư, 7 tháng 9, 2022

TRUNG THU PHÚ


TRUNG THU PHÚ

 

Cắc cắc, tùng tùng;

Đường đường, phố phố.

Điệu múa  sư lân;

Nụ cười em nhỏ.

Mùa thu tốt tiết ,ngọn gió mát lành;

Tháng tám tròn trăng ,ánh ngà soi tỏ.

Trước Vua Đường du Nguyệt Điện cậy  chiếc cầu tiên;

Xưa chú Cuội đáo Cung Hằng  nhờ cây đa cổ.

Giờ Ta đây hằng thỏa mắt, vời nhan sắc Hằng Nga;

Nay trẻ kia cũng lắng tai, nghe tích truyền Ngọc Thố.

Con nít đó đây xúm xít, vui vẻ vọng nguyệt rước đèn;

Đám già trên dưới quây quần, khề khà thưởng trăng phá cỗ.

 

Nhớ một thời:

 

Một nồi chè đậu, năm bảy củ khoai đã hóa tiệc hóa tùng;

Dăm trái xoài đèo, vài ba khúc mía, cũng thành mâm thành cỗ.

Xếp giấy dán đèn, đốt nến theo cánh thiên nga - bươm bướm nghinh rước quanh làng ;

Đục lon khoét lỗ, thắp đăng sánh đàn cá chép - ông sao tung tăng   khắp ngõ.

Cuốn lá chuối làm kèn;

Gõ đít nồi thay mõ.

Ấy mà lòng vẫn rạng vẫn vui;

Và thế Nguyệt càng thanh càng tỏ.

Vui tràn người lớn thanh thản hân hoan;  ;

No thỏa trẻ con lâng lâng hớn hở.

 

Nay giờ có khác:

 

Thú  nhựa Ngộ Không đèn  pin chớp nháy nhóc nhóc chơi nhằng;

Gà quay vi cá bánh trái ngon thơm nhà nhà  có cả.

Tháng tám nhiều anh cơ hội, mong chờ đủ mánh tiến thăng ;

Trung thu lắm trẻ mồ côi, đợi ngóng chút lòng tương trợ.

 

Kìa kẻ cơ hội:

 

Tậu khay ”Tứ Long chầu Nguyệt”,hơn năm bảy chai đem biếu, chẳng hé tiếng than;

Mua hộp”Bát Tiên Thưởng Hằng”,những dăm ba triệu làm quà, mà còn dạ nở.

Nọ đây nhân đã khéo léo nhét bạc nhồi vàng;

Đâu đó bánh còn ngấm ngầm kèm khoen đính đá.

Nhân quăng chuột gặm ,vàng im ỉm trong túi sếp chồng;

Bánh bẻ chó ăn ,nhẫn lấp lánh trên tay quan vợ.

 

Trong khi đó:

 

Biết bao em nghèo đói chỉ ước mong   tí đèn nến lung linh;

Còn lắm trẻ mồ côi cũng khát khao chút phần quà nho nhỏ

Nhân thế có hay;

Người đời có ngó?

 

Từ Trời cao:

 

Hằng giận nhíu mày  vén đám  mây than;

Cuội buồn co cẳng đá cành đa quở.

Căm bao đứa dạ tham;

Ghét lắm thằng tâm lở.

Chế quà làm bánh  nhân này chất nọ, hại mạng thứ  dân.;

Buôn thú bán đèn ,vỏ cad   sơn chì, yểu đời trẻ nhỏ.

Tiếng tăm vay mượn khách sạn nhà hàng;

Danh nghĩa ăn theo  nếp xưa lối cổ.

Bánh làm bá láp,mà rổn rảng danh tiếng gia truyền;

Nhân nhập lậu xằng, vẫn oang oang chất lượng ngon bổ.

 

Buồn trông tết trẻ ,Kẻ xấu làm quàng;

Chán ngán mùa trăng ,Trời xanh mưa đổ.

 

Tùng tùng, cắc cắc:

 

Chú Cuội …nghỉ chơi

Nguyệt Hằng …nỏ tỏ

 

CAO BỒI GIÀ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét