Thứ Tư, 14 tháng 9, 2022

TRÀO ẨM...

TRÀO ẨM…

 

Nước vẫn trôi trôi, chảy dưới cầu

Mây hoài lãng đãng, viễn năm châu

Chim lo về tổ khi chiều ảm

Hoa ắt tàn hương lúc nhụy nhàu

Thân gã bèo nhèo đà biết mấy…

Đời ta lững thững hỏi bao lâu?

Say nhè, lại khoác Giời quên …lão…

Cà giựt, lai rai chữ tự trào…

CAO BỒI GIÀ

13-09-2022

 

BÀI HỌA:

 

KIẾP NHÂN SINH

 

Bao nhiêu nước chảy dưới chân cầu

Là bấy u hoài giọt lệ châu

Khắp tự muôn nơi dần tích tụ

Đã từ vạn thuở mãi tuôn trào

Nụ cười vui vẻ tan nhanh chóng

Nước mắt đau buồn đọng rất lâu

Bỡ ngỡ chào đời bằng tiếng khóc

Như trang giấy trắng sớm nhăn nhàu.

 

Sông Thu

( 14/09/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỰ XỬ

 

Uẩn khúc gì đây phải nhảy cầu?

Phí thời tung tẩy Á, Âu châu

Quyền cao, tâm sáng đời suôn sẻ

Dạ tối, lòng nham phận nát nhàu

Một bước lên voi sao thấy lẹ

Vài lần xuống chó chẳng hề lâu

Lưới trời thưa đấy nhưng khôn lọt

Tự xử dìm nhanh uất nghẹn trào.

 

140922.

Đoàn Đình Sáng.

 

CÙNG HỌA:

 

TAN VỠ

 

Tình nghĩa đôi ta lỡ nhịp cầu

 

Làm anh buồn khổ …đổ dòng châu

 

Tâm tư người đó …còn suy tính ?

 

Đầu óc ta đây …đã rối nhàu

 

Chẳng biết chia ly đà mấy lúc ?

 

Dường như xa cách cũng từ lâu !

 

Hôm nay gặp lại em còn nhớ ?

 

Hình bóng ngày xưa mãi cuộn trào 

 

songquang 

20220913

 

TIẾP HỌA

 

BUỒN TÊNH.

 

Quán gió pha sương bạc dốc cầu

Người về điếm cỏ khản lời châu

Tiếc chi thời khắc đang tàn lụn

Buồn nhỉ không gian cũng nát nhàu

Tuổi chất thêm nhiều mùa nắng hạn

Tình càng vơi bớt hạt mưa lâu

Tháng năm rồi cũng như sông nước 

Trôi tuột ra khơi gọi sóng trào ...

Hawthorne  13 - 9 - 2022

CAO MỴ NHÂN


HỢP HỌA:

 

MÙA THU HÒ HẸN.

 

Hàng năm Ô Thước đến xây cầu,

Một giải Ngân Hà những giọt châu.

Kẻ đợi tương phùng lòng chỉ rối,

Người mong hội ngộ dạ tơ nhầu.

Cố tri đến hẹn quay về trễ,

Bạn cũ tạ từ giã biệt lâu.

Hiu hắt phòng the nhìn lá rụng,

Thu qua lẻ bóng nhớ thương trào.

Mỹ Ngọc.

Sept. 14/2022.


CŨNG HỌA:

 

NỖI NIỀM

 

Bóng ai lặng lẽ đứng trên cầu

Má ướt hai dòng lệ ngấn châu.

Lác đác sông thu chiều lá đổ

Lăn tăn đáy nước bóng trăng nhầu.

Tri âm đâu tá đàn lòng réo

Dĩ vãng còn chăng kỷ niệm trào.

Hạnh phúc một thời ! Ôi ngắn ngủi

Quên người lòng hỏi? Chắc còn lâu!

Mailoc

9-14-22

 

ĐỒNG HỌA:

 

THEO DÒNG

 

Thời gian như nước chảy qua cầu

Ngẫm cảnh gian trần...ắp biển châu!

Sông chứa chan dòng...tâm quýnh quáng,

Nước cau có mặt...sóng nhăn nhàu.

Buổi mai rực rỡ,qua thường chóng

Ban tối bàng hoàng,tới chả lâu
Cọng lá, thân này...xa mãi cội,

Biệt ly bến cũ, lệ dâng trào!

 

Thanh Hoà

15/09/2022

 

CÙNG HỌA:

 

BUỒN THÂN ,

 

Thơ thẩn lần theo mấy nhịp cầu

Thê lương não nuột rót dòng châu

Ngày đông sương giá thêm màu úa

Đêm hạ mưa ngâu bớt sắc nhàu

Dâu bể vây quanh hòng ngắn lại

Nỗi niềm lẩn quẩn liệu dài lâu ?

Buồn thân nốc cạn dăm chung rượu

Thầm tiếc ngày nao ,nước mắt trào !

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

KHÔNG ĐỀ

 

Sóng vỗ miên man dưới dạ cầu

Như lời than thở đã từ lâu

Giòng xanh nước biếc dù nguyên vẹn

Áo trắng ngày xưa sớm úa nhàu

Bút lạnh…nghiên sầu …thêm nỗi nhớ

Đêm dài…sương đẫm … thấm hàng châu

Quê hương nhìn lại càng tê tái

Mực cạn… hồn thơ mãi nghẹn trào!

Thy Lệ Trang 

 

HỢP HỌA:

 

CẠN CHÉN…

 

Đưa tiễn người đi mấy nhịp cầu

Vẫn còn bịn rịn đẫm dòng châu

Chia tay bức rức lòng xao xuyến

Hò hẹn bâng quơ dạ nát nhàu

Cạn chén rượu nồng say lúy tuý

Hẹn ngày tao ngộ thấy nao nao

Quên đi thế sự mà yên giấc

Đừng để trong mơ giọt lệ trào…

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

BỢM NHẬU TÁN GẪU

 

Làm sao bạn tả được tinh cầu?

Hắn bảo như là chuỗi hạt châu

Gã rót ly tràn chân khập khiễng   

Lời ra đũa gắp miệng làu nhàu

Vơi mồi khách ngại nên dừng hẳn

Hết rượu người khuyên chớ ở lâu

Bịn rịn chia tay buồn quá đỗi!

Nhìn quanh tủi phận khoé mi trào…

 

Như Thu 

09/15/2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

MƠ TRĂNG

 

Trăng treo nghiêng bóng dọi bên cầu

Lấp lánh sao trời ngỡ hạt châu...

Óng ả, đêm khuya...hồ nước đọng

Lung linh cảnh đẹp...ý thơ trào

Nhạt màu liễu rũ...xuân tàn tạ

Vàng sắc Thu phai lá úa nhàu

Bóng Nguyệt trêu đùa soi mái tóc

Chị Hằng e thẹn...đợi từ lâu...

 

17/9/2022

Hồng Vân 

 

CÙNG HỌA:

 

CHỜ NGƯỜI  

 

Tình ôi tựa nước chảy qua cầu 

 

Lãng tử bây giờ dạt khắp châu

 

Dỗ mộng ru đời buông tóc rối 

 

Nhìn mây đợi bạn khép tim nhàu 

 

Tà dương nhặt mãi lời xưa tận 

 

Bóng xế ươm hoài chuyện cũ lâu 

 

Cõi nhớ mênh mông tràn sóng vỗ 

 

Từng đêm thổn thức lệ cay trào 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 9/20/2022 


TIẾP HỌA:

 

LỆ MÃI TUÔN TRÀO

 

Ta đứng nhìn theo mấy nhịp cầu

Bên kia biên giới lặng dòng châu   

Bến sông nước cuốn chiều buông lả

Cố quốc sầu dâng dạ nát nhàu     

Vẫn một giấc mơ hoài mộng tưởng

Còn bao niềm ước mãi tuôn trào

Màn đêm trong mắt ngàn sao lạc

Chưa tắt tình em gửi đã lâu.

 

Lê Mỹ Hoàn                               

9/21/2022

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét