Thứ Năm, 29 tháng 9, 2022

QUÊ TÔI MIỀN TRUNG

QUÊ TÔI MIỀN TRUNG

Nhìn cảnh quê mình hứng gió giông

Xót xa biết mấy ,bão trong lòng

Miền Trung cảnh đẹp bày thơ mộng

Khúc giữa eog thon điệu dáng sông

Nước dữ dấy cao hành phố thị

Mưa cuồng ngập lút úng nương đồng

Tang thương vây bủa ,tim người nhói

Ôi đấng tối cao ,có thấu không !

PHƯỢNG HỒNG

 

BÀI HỌA: 

 

THƯƠNG MIỀN TRUNG

 

Liên tục dân mình hứng bão giông

Miền Trung vật lộn, quá đau lòng

Kinh hoàng gió dữ bay nhà cửa

Hãi sợ nước cuồng xẻ núi sông

Người chết tang thương, sầu ngất lệ

Lũ dâng buồn bã, trắng mênh đồng

Lời than, mất mát  tràn thôn xóm

Ngửa mặt van Trời thấu chút không?

CAO BỒI GIÀ

28-09-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

MIỀN TRUNG TRONG GIÔNG BÃO

 

Xóm làng vật vã dưới cơn giông

Thảm cảnh gây ra thật nhói lòng

Nước ngập, mưa tuôn tràn giữa lối

Vật trôi, cây đổ nổi trên sông

Mênh mông tựa biển chìm nương rẫy

Cuồn cuộn như sông nuốt cánh đồng

Người thấp thỏm chờ trong sợ hãi

Nhà mình có được ổn yên không ?

 

Sông Thu

( 29/09/2022 )

 

CÙNG HỌA:

 

NHỚ VÙNG GIÔNG BÃO.

 

Năm nào Đà Nẵng cũng mưa giông

Trú quán tôi xưa đón bão lòng

Tình cảm đã buồn vì sắc núi

Tâm tư còn nản bởi mầu sông

Mỗi khi lũ tới tràn phương gió 

Nhiều lúc lụt dâng ngập sóng đồng

Lỡ dấn thân nơi vùng chiến thuật

Từ đi, thương nhớ nỗi gì không  ? 

Utah  29 - 9 - 2022

CAO MỴ NHÂN 


TIẾP HỌA:

 

THƯƠNG QUÊ NHÀ!

 

Sao hoài gánh chịu bởi mưa giông!

Thảm họa tang thương quá não lòng!

Đà Nẵng hàng cây nằm nghẽn lối

Tam Kỳ mực nước ngỡ thành sông

Buồn dân thất thoát nhiều rau quả 

Tội lúa lìa xa những cánh đồng 

Cầu khẩn ơn Trời yêu đất mẹ 

Xin Ngài chấp thuận, lẽ nào không? 

 

Như Thu 

09/29/2022


HỢP HỌA:

 

BÃO LỚN.

 

Noru bão lớn những cơn giông,

Ập tới miền Trung thật não lòng.

Sản nghiệp dân lành theo ngọn gió,

Hoa mầu ruộng rẫy đổ giòng sông.

Ngổn ngang lá rụng xanh đường phố.

Ngập lụt mưa rơi trắng cánh đồng.

Nhân họa thiên tai người khó tránh,

Cầu xin Thượng Đế cõi Thiên Không.

Mỹ Ngọc.

Sept. 29/2022.  


CŨNG HỌA:

 

BÃO MIỀN TRUNG VN

 

Miền Trung gặp bão hứng mưa going

 

Viễn xứ khi nghe thật não lòng

 

Tài sản hoang tàn theo sóng nước 

 

Ruộng vườn ngập úng tựa con song

 

Đau thương ,bão lũ tràn đô thị 

 

Cảm xót ,cuồng phong khắp cánh đồng

 

Thảm cảnh bửa vây người khốn khổ 

 

Kẻ  giàu sẵn dạ giúp hay không ?!

 

songquang 

20220930

 

ĐỒNG HỌA:

 

LŨ LỤT QUÊ NHÀ

 

Quê mình cứ mãi hứng cuồng going

 

Bão lụt hàng năm khiến bận lòng 

 

Nước cuộn bao phen chìm cửa ngõ 

 

Mưa tràn mấy trận đục dòng sông 

 

Dân nghèo nghiệp chướng hư thành thị 

 

Cảnh khó tai ương hại ruộng đồng 

 

Thấp thỏm từng giờ nghe ngóng chuyện

 

Cầu trời ngó lại có thương không 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 9/30/2022


CÙNG HỌA:

 

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG 

 

Vô tình trời đất nổi cơn giông

Thảm họa miền Trung cảnh xót lòng

Gió bão tuôn tràn mưa ngập lối

Ruộng vườn chìm đắm...nước đầy sông

Hôm qua trông lúa còn xanh hạt

Ngày lại nhìn bông...mất, trắng đồng

Thôn xóm điêu tàn...ôi ! lắm tội

Dân nghèo đói lạnh...hỏi buồn không ?

 

Bạc Liêu đêm/2/10/2022

Hồng Vân  

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét