Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2022

CHUYẾN TÀU KHÔNG HẸN

CHUYẾN TÀU KHÔNG HẸN...

Con đường sinh, tử...bước sao qua...?
Đến cõi trần gian tạm, vậy mà
Vẫn phải bon chen...cầu phú quí
Cũng đành vay mượn...khẩn vinh hoa
Mai kia nắng nhạt, vầng dương xế
Mốt nọ chiều phai, bóng nguyệt tà...
Qui luật ngày đi...nào hẹn trước
Chuyến tàu còn đợi...đến sân ga...

Bạc Liêu đêm 2/9/2022
HỒNG VÂN

BÀI HỌA:

 

XOA TAY TĨNH DẠ

 

Lẽ trời mọi sự thảy đều qua

Vẫn biết trần gian cõi tạm mà…

Danh lợi ắt thì ra huyễn ảo

Bạc tiền rồi cũng hóa phù hoa

Sân si đeo ám  thời sung độ

Ham hố xin buông tuổi xế tà

Lấy thú văn chương vui tuế hạc

Cười chờ phút cuối xuống sân …ga…

CAO BỒI GIÀ

02-09-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRÊN CHUYẾN TÀU ĐỜI

 

Bao nhiêu bến, chặng đã đi qua

Nhưng chuyến tàu đây vẫn lướt mà

Vượt lắm làng thôn đầy khốn khổ

Thấy nhiều đô thị ngập phồn hoa

Người lên kẻ xuống chân nhanh, chậm

Kẻ bán người mua ý chánh, tà

Trạm cuối của ta hoài chẳng tới

Nóng lòng đọc mãi mỗi tên ga

 

Sông Thu

( 03/09/2022 )

 

CÙNG HỌA:

 

TÀU ĐỜI

 

Những chuyến tàu đời vẫn lướt qua

 

Trần gian cõi tạm ….thế thôi mà !

 

Tranh giành quyền lực ….cầu danh vọng

 

Tích cóp tiền tài ….tậu gấm hoa

 

Đến lúc lão thì …chiều nắng xế

 

Khi thân già cội…tối trăng tà

 

Thời gian đã tới ,tàu vào bến

 

Tay trắng một mình bước xuống ga …

 

songquang 

20220902

 

TIẾP HỌA:

 

CÙNG CHUNG CHUYẾN TÀU

 

Trần thế nào ai tránh khỏi qua,

tầu đời một chuyến,khác đâu mà...

Lo toan ngày tháng ươm mầm hạt,

Trông đợi cơ thời nẩy nụ hoa...

Mây đỏ huy hoàng ban  sáng sớm

Nắng vàng le lói buổi chiều tà

Mỗi người mỗi số,làm sao hẹn?

Trạm chót sau cùng vẫn tới ga!

 

Thanh Hoà

02/09/2022


HỢP HỌA:

 

GA TÀU

 

Đường đời bao đoạn phải đi qua

Khi lắm chông gai, lúc mượt mà

Nhìn xuống xóm nghèo bao tủi cực

Trông lên nhà rộng lắm xa hoa

Khởi hành dường đã trăng đêm tỏ

Đến bến như đâu buổi nắng tà

Dừng lại cùng ai xây mộng ước

Người đang đứng đợi lối tàu ga.

 Lê Mỹ Hoàn

9/3/2022


CŨNG HỌA:

 

HỒI CÒI TÀU

 

Đời người sinh tử một lần qua

Như chuyến tàu đi bí mật mà!

Hấp tấp người lên, về vội vội

Nhẩn nha kẻ xuống, bước tà tà.

Hành trình vất vả tơi bời khách

Mưa gió phũ phàng rũ rượi hoa.

Buồn thảm hồi còi vào trạm cuối

Não nùng tiếng nấc lệ  sầu ga!

Mailoc

Sept-04-22  


ĐỒNG HỌA:

 

ĐIỂM HẸN CUỐI CÙNG

 

Đời người ai cũng phải lê qua
Chặng cuối là đây: điểm hẹn mà

Một cõi đi về…đầy mỹ ý

Đôi bờ ly biệt… thật văn hoa 

Khi sinh: mở mắt…ngôi sao tỏ

Lúc chết: buông tay…bóng ác tà

Cát bụi lại hoàn thân cát bụi

Tử thần đợi sẵn trước thềm ga !

Thy Lệ Trang 


CÙNG HỌA:

 

CÙNG THÁNG NGÀY QUA


Cuộc sống theo ngày tháng mãi qua


Dòng sông vẫn chảy,nước trôi mà


Đường mây vận hội chờ nhân thế


Lối gió hương mùa hẹn bướm hoa


Ánh nguyệt mãn viên vằng vặc sang


Vầng dương chiều xế hắt hiu tà


Phù vân lãng đãng trời phương ngoại


Tuổi hạc vui còn cứ nhấn ga…


Lý Đức Quỳnh

4/9/2022


TIẾP HỌA:

 

CHUYẾN TÀU ĐỢI SẴN 

 

Lẽ tử sinh bày khó vượt qua

Trần gian gán cõi tạm thôi mà 

Lăn đều phổ dụng lay tiềm thức 

Điểm nhẹ mơ hồ diễu trướng hoa

Ráng vãn nhường ca vầng nguyệt tỏ

Chiều buông giã nhiệt ánh dương tà

Bao giờ vẳng tiếng còi ban lệnh

Đợi sẵn con tàu tiếp chuyển ga

Mai Thắng 

220905


HỢP HỌA:

 

CÁI HẸN TRĂM NĂM

 

Ai hẹn ai đây tới cuối ga ?

Chuyến tàu nhân thế vẫn đi qua 

Đầu nguồn xuống bến thân trai trẻ

Cuối bãi về hiên tóc nắng tà

Bịn rịn chia tay thương lệ tủi 

Chứa chan ly biệt xót đời hoa

Người đi thôi nhé chờ ta với

Kiếp sống trăm năm vẫn thế mà !

 

CHUNG VĂN


1 comments: