Thứ Tư, 10 tháng 11, 2021

TỬU NGẪU

TỬU NGẪU

 

Chung đầu ngọt lưỡi ngẫu vần thơ

Ly tiếp cay say ngấu cuộc cờ

tách nữa cao vời leo quách mộng

Chén bồi viễn tưởng khuấy trời mơ

Rỗng chai hứng chí lời vương đế

Thêm xị ngây người, phách ngẩn ngơ 

Giọt cuối,  cha đời toan khổ tận…

Dòng châu khẽ ứa khóe đoanh mờ

CAO BỒI GIÀ

09-11-2021

 

BÀI HỌA:

 

CHƠI CỜ MỘT MÌNH

 

Hết đàn hát, vẽ với làm thơ

Lại thích giải khuây mấy ván cờ

Cho trí vận hành không biếng nhác

Để tâm sáng suốt khỏi lu mờ

Quân đen, quân trắng hai bên đối

Người chực, bóng rình đôi ngã mơ

Nhưng lạ, chỉ mình ta xáp trận

Địch thì bất động, đứng ngu ngơ

 

Sông Thu

( 10/11/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

TUÝ NGẪU..

 

Ngọa tuý quên sầu viết tứ thơ

 

Men cay ngất ngưởng lỡ quân cờ

 

Cuồng quay cõi thế vùi cơn mộng

 

Say tỉnh trần đời khoả ước mơ

 

Ly nữa nào ai đành chối bỏ 

 

Chai thêm mấy kẻ khước từ ngơ

 

Uống đi cho thấy trời phiêu lãng

 

Kẻo để thời gian sẽ lấp mờ !

 

songquang 

20211110

 

CÙNG HỌA:

 

QUẨN CẢM

 

Cứ tưởng tiêu sầu mượn rượu -thơ

Ngờ đâu chán ngắt-tựa thua cờ "!"

Thâu canh mơn lộc chồi...hư ảo

Suốt kiếp lượm hoa trái...huyễn mơ"?"

Khuya sớm rầu đau cùng thảm khổ

Tối ngày ra ngẩn với vào ngơ "?!"

Cam lai,...ngóng đợi mòn tâm não

Rút cục-lệ sa lú nguyệt mờ!

 

                              10-11-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

CƠN SAY

 

Rượu đắng, lòng say...lỡ ý thơ

Men cay, dạ ngẩn, lạc đường, cờ

Ly đầy...to tiếng...buông lời lãng

Chén cạn, nhỏ lời...khép mắt mơ

Mẫu giận, quay lưng, vờ chẳng biết

Thê hờn...ngoảnh mặt giá làm ngơ

Huênh hoang cuồng dại...quên trời đất

Chếnh choáng, ngông nghênh, mặc bóng mờ...

 

Bạc Liêu/10/11/2021

Hồng Vân 

 

HỢP HỌA:

 

VÃN CUỘC RƯỢU.

 

 Say khướt trở về, thích đọc thơ

 Em ơi, anh xé một vuông cờ

 Biết ai chân chính mà than thở

 Thương bạn hoang đàng vẫn mộng mơ

 Men đắng thấm vào môi đã lịm

 Hương nồng toả thấu mắt trông ngơ

 Người về từ chiến trường tan lửa 

 Tửu lượng bao nhiêu ngó chửa mờ ...

     Utah  10 - 11 - 2021 

CAO MỴ NHÂN 

 

CŨNG HỌA:

 

CHẲNG HOEN MỜ ,

 

Nam nhờ men tửu hứng hòa thơ

Chuyền cốc trao tay thắm ván cờ

Hãy uống mềm môi say lưỡi quíu

Chớ quên ảo mộng đón trăng mơ …

Nọ chung nọ bát làm xây xẩm

Này đĩa này chai khiến ngáo ngơ ,

Bạn hữu bên nhau vun đắp mãi

Tình thâm vẫn giữ chẳng hoen mờ !

 

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIẾU THƠ 

 

Bạn hữu quây quần trải chiếu thơ

Đồng thanh hợp ý chẳng chơi cờ

Chàng kia hớn hở khui bầu rượu 

Kẻ nọ ôn tồn thuật giấc mơ

Đẹp mắt hoà niêm nào thấy ngại

Vui lòng đổi vận khó đành ngơ

Người dưng khác họ thân tình nhỉ?

Gắn bó nhiều năm chả nhạt mờ!

 

Như Thu

11/10/2021 

 

CÙNG HỌA:

 

THI-TỬU NHÀN ĐÀM

 

Sân chơi bái biệt bậc cao cờ

Mượn rượu tều tào thẩm ý thơ

Chén tỉnh  trau ngôn noi trưởng thượng

Ly nồng ngất ngú mộng danh mơ...

Lõi từ trống rỗng, câu mòn... sáo

Xác chữ lều phều, bút lụn...ngơ

Vợ "quát"!  tảng lờ ,tai giả điếc

Dòm song rầu mắt vấp sao mờ"?!"

                         12-11-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

TỬU LƯỢNG  

 

Rượu vào cảm hứng dệt lời thơ

Quên cả pháo xe hạ nước cờ

Mộng mị đang đi vào cõi lạ

Say sưa rong lạc tới miền mơ

Chén anh chén chú mời nhao nháo

Chai nọ chai kia uống ngất ngơ

Thơ vẫn chưa xong lời bất tận

Tâm hồn mê mẩn trí mù mờ …

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

Men Say 

 

Thấm tửu môi mềm khoái họa thơ 

Men hăng thú vị tựa say cờ 

Gieo từ ý đủ dăm bầu mộng 

Trải chữ câu tròn nửa cõi mơ 

Ngất ngưởng chai thêm hồn lạc phách 

Bềnh bồng rượu tiếp dạ sầu ngơ 

Nhìn mây bóng sắc chìm trôi dạt

Thoảng vọng cung xưa mắt lệ mờ 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 11/22/2021

 

CŨNG HỌA:

 

 RƯỢU LÀM THƠ

 

Một li nho nhỏ mở hồn thơ

Hai chén con thơm bút phất cờ

Ba tợp hân hoan vô ngõ tứ

Bốn khà rạo rực ngó vườn mơ

Năm hèm khiến chữ vương dòng ngẩn

Sáu ực đưa tình tới vận ngơ

Bảy hự nghiên thường niêm với rượu

Tám hơi mạnh thở đối gương mờ

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ BẠN

(Họa 4 vần)

 

Giải sầu,vội ghé bến nàng thơ,

Tri kỷ ra đi quá bất ngờ.

Lạc lõng một thân,nghe dạ ngẩn,

Chia phôi đôi ngả thấy hồn ngơ.

Nhớ khi xum họp dường thời ảo

Tưởng lúc bên nhau tựa giấc mơ!

Cố mượn hơi nồng ngăn lệ đổ,

Bợt môi,rượu đắng,mắt hoen mờ.

 

Thanh Hoà

13/11/2021

 

CÙNG HỌA:

 

ĐỜI..!

 

Rượu rót ắp tràn pha ý thơ

Vương trong ánh mắt lạc con cờ

Ai người đã ép trăng vào mộng

Ai kẻ còn say gió đắm mơ

Lạc bước đào nguyên nên ngố ngáo

Buồn lòng lữ khách hóa ngu ngơ

Ấy quên đi nhé cho êm truyện

Tay trắng còn đâu lại dám mơ.

 

Thai Huy 11/13/21

 

TIẾP HỌA:

 

CHÉN RƯỢU LỜI THƠ

 

Ngâm nga chén rượu với lời thơ

Bước chệch lao đao một ván cờ

Cạn đáy lơ ngơ lòng vọng tưởng

Đầy ly khỏa lấp một thời

Gươm trên vó ngựa còn hư ảo

Mực cạn trang sầu vẫn ngác ngơ

            Một giọt tuôn tràn, bao huyễn mộng

            Tan theo huyết lệ tuyết sương mờ.

 

                        Lê Mỹ Hoàn

                       13/11/2021

 

HỢP HỌA:

 

NGẪU HỨNG ĐÊM SAY

 

Chếnh choáng men nồng gợi Ý thơ

Đồi xa…bóng Nguyệt dưới mây mờ

Nhân sinh thổn thức đôi dòng lệ

Thế sự cuồng say một ván cờ

Rượu chửa cạn bình…tâm đã ngẩn

Đò vừa lỡ chuyến …dạ càng ngơ

Trên cao…lồng lộng khuôn trăng đó

Nàng có dìu ta đến bến mơ ?

Thy Lệ Trang 

 

CŨNG HỌA:

 

NGẪU HỨNG

 

Bỗng thấy trong hồn thoáng dáng thơ!
Gieo vần, chọn điệu! Chuyện tình cờ!
Tình xưa, nghĩa cũ? Về non mộng!
Thủy thế, chung này? Đến suối mơ!
Chúa Nhạc, Nàng Thơ cùng ước đế
Vương Kỳ, Hậu Tửu cứ làm ngơ!
Thênh thang, khoáng đạt vô biên tận!
Mặt giấy sương lam đẹp phủ mờ!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 30/11/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét