Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2021

ĐÊM TRẮNG )Ngũ Độ Thanh)

ĐÊM TRẮNG      

(N.Đ.T.)

 

Mỗi khắc hồi chuông lại đổ dồn

Đêm nằm ráo hoảnh, mục ngoài song

Nghe làn gió lạnh cành run rẩy

Thị lưỡi trăng sầu mảnh chiếc đơn

Mụ muỗi vòng bay, tìm mủ  huyết

cung buồn nhẵng ám chẳng nguồn cơn

mưa vài hạt đổ càng như góp…

thổi bấc dầu loang nẫu quặn hồn…

CAO BỒI GIÀ

04-11-2021

 

BÀI HỌA:

 

U HOÀI

( NĐT )

 

Gió thổi từng cơn mãi dập dồn

Trăng tròn mở mắt rọi vào song

Tìm nhau cõi đó vì sao lạc

Lẩn trốn nơi nào? lũ Quạ...đơn

Não muộn...đau lòng, nghe lắm nỗi 

U hoài, xót dạ, ngẫm nhiều cơn

Than đời...thế cuộc nhiều dâu bể

Trách phận, buồn thương... lạnh cả hồn...!

 

Bạc Liêu/5/11/2021

Hồng Vân 

 

ĐỒNG HỌA:

 

ẨN NGÔN

(Ngũ độ thanh)

 

Luống tuổi, giờ tim vãn nhịp dồn

Phong lùa lạnh lẽo lách rèm song

Khuya phòng quạnh quẽ rầu tê tái

Độc bóng âu sầu nẫu tẻ đơn!

Giọt móc âm thầm khua nũng cảnh

Côn trùng rả rích vọng đòi cơn

Ê chề  não dạ,...buồn xa ngái

Quẫn bách,...vần nương sẻ mộng hồn.

                                   5-11-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

MỘT MÌNH TRONG ĐÊM BÃO

( Ngũ Độ Thanh )

 

Giông từ biển đến, cuộn từng cơn

Gãy đổ cành rơi, lá ngập dồn

Cát sỏi tung mù bay rợn não

Mưa luồng xối xả dội tràn song

Tan vườn nát giậu rào cây lẻ

Nẫu dạ tê người kẻ bóng đơn

Thấp thỏm đêm dài canh bão giật

Vào ra bạt vía lẫn kinh hồn

 

Sông Thu

( 05/11/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

CHỚP CẠN. 

(N.Đ.T.)

 

Tiếng mõ chiều nay quả dập dồn

Nghe buồn tưởng tượng gió luồn song

Làm sao biết được lòng riêng khổ

Khiến mãi âm thầm chuyện lẻ đơn

Sợ cảnh càn khôn xua bão trận

Thương bầu vũ trụ nổi cuồng cơn

Ưu phiền cũng chỉ là mơ mộng

Cõi thế trầm luân đọng mảnh hồn ...

   Hawthorne  5 - 11 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

HỢP HỌA:

 

NUỐI TIẾC

(N.Đ.T.)

 

Bước sải từ đâu bỗng dập dồn

Tim hoài nức nở dạ hờn song

Nằm mơ trở lại thời đôi lứa

Kết mộng quay về vẫn lẻ đơn

Tiếng gõ khua đều khơi nhịp cảm

Màn sương phủ kín dạt từng cơn

Cô phòng lạnh lẽo gần xong kiếp

Nuối cuộc tình xiêu ảo não hồn ?

 

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

THỨC TRẮNG ĐÊM THÂU

          ( NĐT)

 

Sóng biển cầm canh vỗ dập dồn 

 

Bên ngoài gió quyện mãi từng cơn 

 

Đêm tàn dỗ giấc buồn thiu dạ

 

Tuyết đổ luồn khe nẫu nuột hồn

 

Muỗi đậu sau mành khua giấc dở 

 

Tâm sầu trước ảnh chạnh phòng đơn

 

Đèn khuya rọi bóng tường loang lổ

 

Bấc thổi đêm chầy lạnh ngõ song

 

songquang 

 

ĐỒNG HỌA:

 

GÁI QUÊ NGHÈO

 (Ngũ Độ Thanh)


Gà ta gọi mãi trống canh dồn!
Vội vã ra chuồng kiểm chấn song
Đặt kỹ tiền nong xài chút rẩy
Coi chừng lụa nhiễu xếp nhiều
đơn
Trâu bò sản nghiệp là tâm
huyết
Rẫy quả quê nhà tránh nạn
cơn
Lạ nữa! Ngày đêm hoài để góp
Mà luôn rộng rãi thoáng tâm hồn!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 06/11/2021

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÊM THU

(N.Đ.T.)

 

Nằm nghe não nuột tiếng mưa dồn

Lạnh lẽo thu về bủa chấn song.

Huyễn ảo trời sương sầu nguyệt khuyết

U hoài dạ khúc vẳng trùng đơn .

Mơ màng kỷ niệm trầm tư khách

Quạnh quẽ phòng khuya ngớ ngẩn hồn! 

Khó ngủ buồn dâng trằn trọc mãi

Bên hè nhẹ khẽ gió từng cơn.

Mailoc 

11-5-21

 

TIẾP HỌA:

 

LỜI CHO NGƯỜI

CHẾT TRẬN KHÔNG VỀ

             (Ngũ Độ Thanh)

 

Se chòng lệ nhỏ ứa xô dồn

Oải ượt thu tàn rã trước song

Kẻ hẫng khuya phòng khô bóng độc

Người phơi dãi gió lạnh sầu đơn!

Sương vầy ,tuyết  phủ chừng bao đận

Bão dập ,mưa vùi  há kể cơn"?"

Bãi bể,...riêng phần xanh mộ chí

Chìm sâu lãnh cảm phận cô hồn!?

 

                            7-11-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

BÃO VỀ

(N.Đ.T.)

 

Ngoài đê,bập bõm bước chân dồn...

Gió bão đêm về, bủa giậu song

Lạnh lẽo,chung tình ai gối lẻ
bi hờn,phụ rẫy kẻ mền đơn

Canh dài,khắc khoải,phiền lo não

Dạ trắng,sầu đau,ảo nãoh hồn

Nước lũ...lùa trôi,làm dở mộng ,

Dòng châu khó cản,lệ từng cơn!

 

Thanh Hoà

06/11/2021

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÊM THAO THỨC

 ( N.Đ.T)

 

Nằm nghe gió thổi mạnh tăng dồn

 

Lá liễu rung mình chạm cửa song

 

Huyễn mộng hoa chường say gối lẻ

 

Xinh huyền nguyệt tỏ chiếu phòng đơn

 

Gieo từ kiếm vận thơ hài cảnh

 

Nặn chữ đơm vần phú thỏa cơn

 

Trỗi nhịp sầu vương lòng khắc khoải 

 

Màn đêm quặn thắt cả tâm hồn 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 11/7/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

TIẾNG ĐÊM

NĐT

 

Tiếng mõ từ xa đổ dập dồn

Màn sương lạnh lẽo kín rèm song

Nàng trăng lạc lõng qua đồi vắng

Chú cuội  âm thầm giữa đỉnh đơn

Quạnh quẽ tình xưa phòng lẻ bóng

Mơ màng bóng cũ dạ sầu cơn

Cầu mong chợp ngủ dường chưa đến

Lẫn lộn buồn vui xáo mảnh hồn

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÊM NHUNG NHỚ

(NĐT)

 

Sóng biển miền xa vỗ ngập dồn 

Riêng mình thổn thức mãi đầu song

Vườn xưa đó kẻ đau lòng lạnh

Chốn cũ đây người khổ dạ đơn 

Ảm đạm bờ môi nhàu mỗi nét 

Bơ thờ vẻ mặt nhúm từng cơn

Chờ mong phố cũ châu về hiệp 

Sẽ khỏi sầu thương nhớ lịm hồn

 

Phương Hoa - NOV 8th 2021

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÊM KIỀNG TỬ VẬN

 

Bài xướng đêm nay đến dập dồn

Ngáp dài trăng khuyết nháy qua song

Bài này dễ lục ra từ kép

Vần nọ khó tìm thấy ngữ đơn

Quá giấc rơi vào vòng bảng lảng

Đâu người hiểu thấu cái căn cơn

Khi nhìn tử vận vô hồi cuối

Vội vã xua tay hú vía hồn.

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

BUỔI SỚM ĐỒNG QUÊ.

(N.Đ.T.)

 

Cầm canh gáy loạn ỏ o dồn,

Tỉnh mộng trăng tà đã trước song.

Xóm quạnh người thưa con ngõ tẻ

Sông buồn bãi vắng mảnh buồm đơn.

Hương đồng phảng phất thơm từng đợt,

Gió nội trong lành thoảng mỗi cơn.

Những buổi trưa hè nơi nóng nực.

Lòng quê chĩu nặng nát tan hồn.

Mỹ Ngọc.

Nov.9/2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét