Thứ Ba, 2 tháng 11, 2021

GIẤC MỘNG CON

GIẤC MỘNG CON

 

Chúa Nhật chiều buồn dạ héo hon

 

Niềm mơ bé xíu cũng không tròn !

 

Anh em quy tụ câu bàn luận

 

Chiến hữu quây quần chuyện nước non

 

Ly rượu khề khà thời lửa đạn

 

Chung trà nhấm nháp thuở vàng son

 

Kẻ còn người mất…giờ đâu biết

 

Thăm viếng phai dần ….mộng cỏn con

 

songquang 

20211101

 

BÀI HỌA:

 

SẦU CỎN SẦU CON…

 

Trời chiều nắng quái đỏ hòn hon

Luẩn quẩn lòng bao nỗi méo tròn

Quê quán thân xa hồn đáo cõi

Bạn bè người lãng, kẻ về non

Ngượng hề,  lạc bước quên luôn tết

Cười ngạo, dằn lòng  giữ chút son

Cánh nhạn ngàn mây hoài nhắn nhủ…

Đất người, buồn mẹ vãi sầu con…

CAO BỒI GIÀ

01-11-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGẪU CẢM

 

Đông hàn, canh lụn, gió hon hon

Tê tái niềm riêng, giấc khó tròn?

Thân vẫn gai xương thời vượt bể

Chân còn lỗ sẹo thuở trèo non!

Cầu sinh hụt hẫng bầu tâm huyết

Sự sống thêm nhầu tấc dạ son!

Trót lỡ đầu thai,...đành ngậm tủi

" Mơ con đè nát cuộc đời con" *

                        2-11-2021

Nguyễn Huy Khôi

* Câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên ( Hàm ý: Giấc mơ bé nhỏ đè nát cuộc đời bé nhỏ)

 

CÙNG HỌA:

 

TRĂN TRỞ NỖI NIỀM

 

Trăn trở nghe lòng héo dạ hon

Năm canh thao thức mộng không tròn

Nhìn đàn Én, Nhạn...vời trông núi

Ngắm cánh chim trời...những vọng non

Chẳng nguyện cao sang nơi gác tía

Không cầu quyền quí chốn lầu son

Đường xưa vẫn nhớ mong ngày lại 

Quê cũ mẹ già đợi bóng con...!

 

Bạc Liêu/2/11/2021

Hồng Vân

 

TIẾP HỌA:

 

NGOẠN CẢNH ĐÈO

 

Đá bên đèo dốc dựng chon hon

Mưa nắng bao năm hóa nhẵn tròn

Chằng chịt dây leo quanh gốc cỗi

Xum xuê cỏ mọc giữa chồi non

Quanh co suối nhỏ màu xanh biếc

Tĩnh lặng chùa xa mái đỏ son

Hít thở khí trời, căng nhựa sống

Muộn phiền cũng chỉ chuyện lon con

 

Sông Thu

( 02/11/2021 )

 

HỢP HỌA:

 

TÌM VẦN THƠ.

 

Cứ tưởng bài thơ sẽ vẹn tròn

Nào ngờ vận héo với âm hon

Làm sao kiếm được lời hoa gấm

Để được phô bày chuyện núi non

Thì hoá sa chân già đã sụm 

Đành thôi lầm ý sức còn son

Xưa mơ hoài bão xây tình lớn

Nay chí lụt rồi, bỏ mộng con ...

     Hawthorne  2 - 11 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

CŨNG HỌA:

 

TẬP TÀNH 

 

Sao người thử bạn xướng vần hon?

Lựa mãi buồn ghê ý chẳng tròn!

Hoán vận thầm e dòng sẽ rối  

Thương mình tự bảo trí còn non

Tằm xoay kén tạo gìn chung thủy 

Bút trải niêm hoà dệt sắt son

Giấy mực bày ra lòng khấp khởi 

Châm dầu tỏa sáng ngọn đèn con. 

 

Như Thu

11/02/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

HẰNG NGA

 

Mùng ba đầu núi lửng trăng con

Mong mỏng lưỡi liềm bé tí hon.

Thẹn với sao ngàn chưa làm dáng

Soi cùng sông nước biết tô son.

Mười hai nũng nịu  môi ngời sáng

Mười sáu lung linh má phính tròn.

Lộng lẫy Hằng Nga vui mấy chốc

Hạ tuần tăm tối khóc đoài non!

Mailoc

11-2-21

 

CÙNG HỌA:

 

THÁNG NGÀY ,

Nghĩ đến quê nhà dạ hắt hon

Con đường ngược dốc lối xoay tròn

Dang tay đón nhận chân trời mới

Ngước mặt chờ nghe tiếng núi non

Thời trẻ nằm gai đo nhiệt huyết

Khi già nếm mật thử lòng son

Tháng ngày quên lãng trong tiềm thức

Đau đáu buồn tê nặng giấc con !

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

MỘNG ƯỚC.

 

Mộng ước tuổi thơ bé tí hon,

Lớn lên tham vọng khó làm tròn.

Mong sao phú quý hơn bè bạn,

Muốn có danh tài với núi non.

Áo mặc lụa là và gấm vóc,

Gia cư gác tía với lầu son.

Nay già mệt mỏi buông bỏ hết,

Cầu được vui cùng đám cháu con.

Mỹ Ngọc.

NOV. 3/2021.

 

HỢP HỌA:

 

MỘNG TÍ HON

 

Ta tưởng chỉ là giấc mộng con

 

Nên đâu để ý méo hay tròn

 

Thân trai quyết chí gìn sông núi

 

Phận gái bền tâm giữ sắc son

 

Nghiệt ngã dòng đời rơi cuối bãi

 

Miệt mài công sức rớt đầu non

 

Nỗi đau đất nước còn in dấu

 

Chỉ tiếc mộng mình bé tí hon

 

Người Sông Cửu

Nov/03/2021

 

CŨNG HỌA:

 

AO ƯỚC NHỎ

 

Trẻ trâu có tổ Tí Văn Hon

Đứa quắt roi tre, đứa béo tròn

Kiếm xới vật nhau khoe đã mạnh

Dẻo làng trộm quả dẫu còn non

Nên người, dáng tỏa thơm mùi quế

Vào việc, nghề phô thắm nét son

Lời hẹn mười năm về hội ngộ

Năm lần lỗi nhịp ước ao con.

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU TÀ


Ánh nhật chiều tà rực đỏ hon
Dường như nuối tiếc cuộc vuông tròn?
Bao nhiêu rộn rã cài mơ thắm
Là bấy ê chề hái mộng non
Nỡ để phong sương nhòa chí thiện
Cam đành tuế nguyệt úa lòng son
Đôi tay chẳng trói mà vô dụng
Đùn đẩy nợ Người,nặng gánh con !
Lý Đức Quỳnh 4/11/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét