Thứ Hai, 15 tháng 11, 2021

NGẢ MUỘN (N.Đ.T.)

NGẢ MUỘN

(N.Đ.T.)

 

Hoàng hôn nắng ngả ngọn đèn soi

Nhạn mỏi đường bay mãi cuối trời

Mõ mục âm hò trâu nghé sải 

Giang đầu sóng giục mảnh buồm trôi

Mây sà vẩn xám mênh đồng nội

Khói nhuộm huyền lam sẫm đỉnh đồi

Ngắm cảnh sao lòng dưng não muộn

Ai bày nỗi tịch thế chiều ơi

CAO BỒI GIÀ

14-11-2021

 

BÀI HỌA:

 

 NGẪU CẢNH ĐAU LÒNG

           (Ngũ độ thanh - 4 vận)

 

Ảm đạm hoàng hôn lõa nắng soi

Mây vờn bóng hạc lãng lưng trời

Ê chề đó mục đơm dòng chẩy

Tã tượi cầu xiêu cản nước trôi

Thế sự buồn tênh trò nhiễu quẩn

Nhân tình bạc bẽo cảnh suy đồi...

Mùa yên, dạ vẫn ào giông tố"?"

Trở giấc khôn cầm lệ sũng rơi!

                       15-11-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

HÒ HẸN DƯỚI TRĂNG

( Ngũ Độ Thanh )

 

Vầng trăng óng ả dịu dàng soi

Sáng bạc làn mây giữa khoảng trời

Ngọn suối rừng mơ lờ lững chảy

Con thuyền bến mộng hững hờ trôi

Kề vai tận hưởng màn sương gió

Chạm cốc mềm say cảnh lũng đồi

Tiếng mõ, chuông chùa xa vẳng lại

Chung lời thệ ước mãi người ơi

 

Sông Thu

( 15/11/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

NGÀY VUI ,

(N.Đ.T.)

 

Chiều hôm quạnh quẽ ,vắng tình soi

Lệ mãi sầu vương tím khoảng trời

Nỗi khát tang bồng không thể đợi

Niềm mơ phỉ chí vẫn hoài trôi

Chân trời đỏ rực tràn mây núi

Cỏ dại vàng tươi khắp lũng đồi

Sảng khoái tâm hồn thôi rũ rượi

Ngày vui đã chạm tiếng lòng ơi !

 

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

RỪNG THU

 ( N.Đ.T)

 

Buông thành liễu rủ mặt hồ soi

Rực rỡ rừng phong ráng bủa trời

Ảo não thu vàng tan tác rụng

Âm thầm xác lạnh lững lờ trôi.

Mơ hồ cánh hạc xuyên vầng nguyệt

Huyễn ảo chiều sương quyện núi đồi

Cảnh vật đìu hiu sầu viễn xứ

Dưng buồn lệ nhỏ hỡi người ơi!

Mailoc 

11-15-21

 

HỢP HỌA:

 

ĐÊM TÀN

 ( NĐT)

 

Ngả bóng đêm tàn Nguyệt Nữ soi

 

Vầng dương ló dạng ở chân trời 

 

Im lìm núi thẳm cây nằm lặng

 

Lặng lẽ sông dài nước chảy trôi

 

Rạng sáng chim ngàn rong bãi cỏ 

 

Bình minh thỏ trắng giỡn nương đồi 

 

Dưng lòng ngắm cảnh …hồn mơ mộng 

 

Những tưởng đời ta hạnh phúc ơi !

 

songquang 

20211115

 

CŨNG HỌA:

 

ƠN TRỜI 

(N.Đ.T)

 

Lẳng lặng bên cầu dõi bóng soi

Bình tâm lữ thứ tạ ơn trời

Giờ đây thoát cảnh đời lưu lạc 

Bữa ấy thương mình phận nổi trôi

Mải ngắm mây hồng vui cõi dạ

Còn yêu bướm nhỏ lượn quanh đồi

Sum vầy bạn thiết tha hồ kể 

Gửi trọn thân tình viễn khách ơi! 

 

Như Thu

11/15/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

HỒ SOI

(N. Đ.T)

 

Rặng liễu bên hồ ngả bóng soi

Hàng lau xào xạc giữa khung trời

Sương mù dưới lũng còn mê ngủ

Thác bạc trên ngàn vẫn chảy trôi

Lặng lẽ màn đêm vầy đỉnh núi

Mơ hồ cánh nhạn lửng lơ đồi

Đìu hiu cảnh vật buồn tê tái

Ướt đẫm mi tràn kỷ niệm ơi !

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

XƯA TA RA ĐỨNG . . .

 

Nắng chiều nhàn nhạt dịu dàng soi

Ra đứng bờ ao ngắm sắc trời

Cành thấp chim chuyền mèo tóm trượt

Nước lành lá rớt gió lùa trôi

Nhện rung tơ dệt treo vòm bưởi

Trống dạo trường tan vọng phía đồi

Chuyện cũ lâu rồi giờ nhớ lại

Đây lòng thổn thức mãi thơ ơi!

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

BÓNG NGUYỆT        

(N.Đ.T.)

 

            Rực rỡ chiều rơi dải nước soi

            Vàng cam sắc ngả tận chân trời

            Đồng xa lúa trải triền miên cuộn

            Bến đỗ thuyền buông lẳng lặng trôi

            Cỏ nội hương đồng thơm lối rẽ

            Chim đàn tiếng vọng thoảng lưng đồi

            Về đây bạn hỡi lòng êm ả

            Liễu rủ cành khuya bóng nguyệt ơi

 

Lê Mỹ Hoàn

 

HỢP HỌA:

 

TÌNH LỠ

 

( N.Đ.T)

 

Quạnh quẽ đêm buồn ngẩn bóng, soi

Thờ ơ, đếm giọt đổ bên trời

Chờ ai, bến mộng...âm thầm mãi

Hỏi bóng con đò...lặng lẽ trôi

Lỡ dở...duyên tình...hai số phận

Trầm luân...bão táp...một thân, đời

Mây sầu...gió chuyển chiều mưa hỡi!

Lá đã xuôi dòng...gọi chẳng ơi!...

 

Bạc Liêu/17/11/2021

Hồng Vân 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét