Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2021

ĐẮM THU )N.Đ.T.)

ĐẮM THU

(N.Đ.T.)

 

Ngơ hồn, gã lặng đắm chiều thu

Lãng mạn tiêu sầu thổi véo vu

Ngọn gió cuồng chân vờn bãi cỏ

Rừng phong đỏ lá quyện sương mù

Mây sà đỉnh núi, làn mơ mộng

Khói tỏa đầu thôn, sợi vãng du

Cảnh đẹp, chim trời lay viễn khách

Cu gù lảnh lót đọt mù u…

CAO BỒI GIÀ

06-11-2021

 

BÀI HỌA:

 

RỪNG BUỔI CHỚM THU

    (NĐT)

 

Chạnh nghĩ rừng phong buổi chớm thu

 

Đường qua nhỏ hẹp lắm mây mù

 

Lưng đồi gió thổi cành lan động

 

Cuối bãi sương nhoà ảnh nhạn vu

 

Lá đổ muôn chiều bay lãng ngập

 

Người đi vạn nẻo bước nhàn du

 

Tâm hồn khoáng đãng càng thanh thản

 

Lảng tránh không còn nỗi tịch u 

 

Songquang

 

ĐỒNG HỌA:

 

CUỐI THU

( Ngũ Độ Thanh )

 

Bây giờ đã lại cuối mùa thu

Nhạn lũng di dời chuyển vút vu

Mặt nước xanh mờ loang ảnh thẫm

Khung trời xám đậm phủ mây mù

Khơi dòng não tủi người cô phụ

Ngẩn dạ âu sầu khách viễn du

Thấp thỏm từng đêm chờ đợi mãi

Lòng đau nặng chứa nỗi trầm u

 

Sông Thu

( 07/11/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

THU SẦU ẨN ỨC

 (Ngũ độ thanh)

 

Giã biệt,...hồn vương buổi cuối thu

Sào dong lặng lẽ bến Tầm Vu

Người trông, mắt mỏi chờ vô vọng

Kẻ ngóng, lòng nao ngõi mịt mù

Nghiệp thế cơ hàn duyên lỡ dở

Phong trần sũng dột kiếp phù du!

Sầu cơn mộng hão, gai cào xước

Hổ thẹn trang đời mãi xám u.

 

                      7-11-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

TRƠ BUỒN

(N.Đ.T.)

 

Mưa chiều phảng phất đợi vào Thu

Lặng lẽ...tre làng thổi vút vu

Cảnh vật, trơ buồn...cơn bão tố

Trùng dương, quạnh quẽ , áng mây mù

Trăng mờ...bến đỗ, người phiêu bạt

Rạch nhỏ...thuyền đưa, khách lãng du 

Lá cỏ xanh màu...đêm bỗng lạ

Chân trời nhạt sắc cảnh trầm u...

 

Bạc Liêu/7/11/2021

Hồng Vân 

 

HỢP HỌA:

 

SỚM THU

(NĐT)

 

Buồn trông lá rụng giữa mùa Thu,

Lạnh lẽo may về thổi vít vu

Ngập đẫm...vườn bông,tràn lối nhỏ,

Mờ lu...ngọn núi phủ mây mù

Trong lòng mãi ủ cơn khát vọng,

Ngoại cảnh hoài phai giấc viễn du...

Mỗi sáng,cầm ly trà,độc ẩm,

Dưng lòng khắc khoải nỗi sầu u

Thanh Hoà

 

CŨNG HỌA:

 

THU HOÀI CẢM

 (Ngũ độ thanh - 4 vận)

 

Tiết đổi, mùa sang đã cận thu

Đồng xa vẳng lặng tiếng diều vu...

Ru hồn, hé nụ hương nồng tỏa

Dỗ mộng, bừng trăng bóng tỏ mờ

Ngõ trúc mơ màng sương nhỏ giọt

Lam chiều lãng tản khói bồng du...

Về nơi chốn cũ lòng xao động

Chạnh nỗi niềm riêng thuở ấp u.

                        7-11-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐƯỜNG VỀ

 (N.Đ.T)

 

Cương dừng, lặng lẽ ngắm trời thu

Diễm tuyệt non ngàn đỉnh núi VU *

Cổng viện im lìm vươn lũng tối

Thiền am ngất ngưởng vượt mây mù.

Buồn thương lữ thứ đời phiêu bạt

Khổ lụy chim trời cánh lãng du.

Tuổi hạc trầm tư đường ngắn mãi

Bên đèo quạnh quẽ gió ù ... u..!

Mailoc

11-7-21

 

CÙNG HỌA:

 

THƠ THU CẢM

(NĐT)

 

Muôn vàn sắc đẫm rực màu thu

Gió cũng xao cuồng thổi vụt vu 

Bãi sậy hồ trong ngời ánh lửa 

Đồi lau núi giữa thoảng hơi mù

Ven rừng lữ khách bình chân dạo

Cạnh lũng dân làng thoải bước du

Tức cảnh sanh tình ôi diễm lệ 

Thơ trào tựa sóng bổ ù u 

 

Phương Hoa - NOV 7th 2021

 

TIẾP HỌA:

 

THU CẢM

 (N.Đ.T)

 

Ngập lá khô vàng trĩu cảnh thu

 

Khung chiều ảm đạm nỗi sầu vu

 

Buông liền ngõ nắng tia mờ mịt 

Thả khẽ làn mây khói nhạt mù 

Nén dạ vùi mơ đời lãng tử 

Trao hồn gởi mộng kiếp nhàn du

Chân trời én nhạn bay lờ lững 

Cõi tịch giăng buồn phủ tối u

Minh Thuý Thành Nội 

 (Tháng 11/7/2021) 

 

HỢP HỌA:

 

CÕI ẨN.

(N.ĐT.)

 

Lặng lẽ cây rừng đổ lá thu,

Hoa tàn bướm biệt chẳng vờn vu.

Tầng không cánh nhạn vòng xa thẳm,

Dưới lũng màn sương phủ mịt mù.

Lữ khách tìm vui về thưởng ngoạn,

Sầu nhân giải muộn bước nhàn du.

Thay mùa cảnh đẹp đầy thi tứ,

Thác bạc thông ngàn cõi ẩn u...

Mỹ Ngọc.

Sept. 8/2021.

 

CŨNG HỌA:

 

BẢN CHIỀU THU

(N.Đ.T.)

 

Dừng chân lặng ngắm bản ngày thu

Gió quyện rừng thông thổi vũ vu

Lá liễu  tô màu khoe thảm đẹp

Làn hơi dệt khói phủ sa mù

Mây trời ráng hửng vầy thơ mộng

Bể nước xanh lờ gọi lãng du

Vội vã đàn chim về tổ ấm

Màn đêm vắng lặng cảnh trầm  u

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

SỚM THU NAY

 

Bình minh nắng tỏa xóa hơi mù

Đôi gã chích chòe gọi sớm thu

Vỗ cánh mẹ gà gừ lục cục

Lên trời diều én hát vi vu

Trên đồng ồn ã anh cày máy

Dọc lộ tươi cười bác khách du

Mấy trẻ đùa vui theo nhạc chế

Tiếng tàu cao tít vọng u u.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét