Thứ Năm, 18 tháng 11, 2021

NƯỚC RÚT

NƯỚC RÚT

 

Thấm thoắt một năm lại sắp qua

Tháng còn, ngày lẻ vụt thoi đưa

Miệt mài sức lắm sao …tèo nhỉ

Toan tính, công nhiều liệu …thắng chưa ?

Nước rút, bộn bề co cẳng chạy

Việc dồn, rối rắm lắc đầu thua…

Ngẫm đời chẳng biết đâu dài ngắn…

Biết đến bao giờ mới hết …đua ?

 

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

ĐỜI VỐN THẾ MÀ

 

Qua rồi,...mới nghĩ tiếc ngày qua

Chìm nổi vật vờ bước đẩy đưa

CẦU chẳng có ngần...từng thấy đấy

THAM không có đáy...đã tường chưa?

Trở trăn chi lắm trò hay dở

Ham hố làm gì chuyện được thua?

Thiếu đủ biết đâu là hạn ngưỡng

Tùy thời, lượng sức...lánh ganh đua.

                            18-11-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

DỪNG BƯỚC

 

Vùn vụt thời gian cứ lướt qua

Từ ngày dong ruổi bước chân đưa

Quê xưa trở lại nào đâu đã...

Người cũ tương phùng vẫn mãi chưa...

Một kiếp giang hồ bao thắng bại

Cả đời lưu lạc lắm hơn thua

Giờ đây trí nản, thân giả yếu

Mỏi mệt xa rời hẳn cuộc đua

 

Sông Thu

( 18/11/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

NƯỚC RÚT

 

Chi thời mọi sự cũng trôi qua

Chẳng khác mây bay hoặc gió đưa

Giữ mãi được ư-đều thấy rõ

Cầm hoài chắc hả-hỏi hay chưa?

Sức người giới hạn sao cho đủ

Tình Chúa bao la ắt chẳng thua

Chớ để tới chân khi nước rút

Liệu chừng đấy nhé lọt vòng đua..!

 

Thái Huy 11/18/21

 

TIẾP HỌA:

 

PHẬN ĐỜI TA

 

Phận đời bươn chải lúc can qua

 

Sự nghiệp nhiều phen cũng thắng thua

 

Lắm lúc gồng mình chờ bước tiến

 

Đôi khi thủ thế đón đường đua

 

Đụng người phản bội , rầu tâm hẳn ?

 

Gặp vận suy cùng ,sáng mắt chưa ?

 

Giờ ngẫm cuộc đời như giấc mộng 

 

Số phần dun dủi  mặc đong đưa !

 

songquang 

20211118

 

HỢP HỌA:

 

LẸ THẬT

 

Tháng ngày vùn vụt cứ trôi qua

Nhớ lại bao ngày thuở đón đưa

Tuổi mộng chân chim ưa nhẩy nhót

Vườn hồng gai nhọn chích đau chưa ?

Hồi nào son trẻ co giò chạy

Thoáng chốc  nua già biết bậu thua

Quả bóng thời gian bay lẹ quá

Sức tàn lực kiệt hết tranh đua  !

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

CHỢT NHỚ

 

Đếm lịch giật mình hạn chửa qua

Bốn mùa xuôi ngược mái chèo đưa

Tốn công vất vả eo sèo thế

Xông xáo ôm đồm chộn rộn chưa

Lúc chuyện cận kề chân ngọ nguậy

Khi lời xa khuất trí chào thua

Ngẫm mình lẩn thẩn nên quên khuấy

Chợt nhớ năm cùng tháng tận đua !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

THỜI GIAN

 

Dập dồn ngày tháng cứ qua qua !

Vi vút bốn mùa tựa cuộc đua.

Mới đó xanh rì rừng réo rắc

Mà nay vàng úa lá đong đưa.

Đàn lòng xao xuyến hồ như đã ....

Mắt lệ mơ màng ngỡ vẫn chưa ...

Xồng xộc cái già khôn cưỡng lại

Thời gian tàn nhẫn, vẫy chào thua!

Mailoc

11-18-21

 

CÙNG HỌA:

 

THỜI GIAN CÒN LẠI.

 

Thời gian vun vút thoắt mau qua,

Vó ngựa qua song thoảng gió đưa.

Đã bạc đầu rồi sầu não quá,

Lại run chân nữa khổ tâm chưa?

Còn nhiều bạn hữu lo tận hưởng,

Dẫu ít tháng năm chẳng chịu thua.

Lúc trẻ bôn ba nào ngại khó,

Nay già kiệt sức hết ganh đua.

Mỹ Ngọc.

Nov. 18/2021.

 

 

TIẾP HỌA:

 

THỜI GIAN ƠI!

(Họa 4 vần)

 

Tháng ngày lần lượt mãi đi qua

Công việc từng hồi vẫn chạy đua

Quên mất...bát canh, không nếm thử

Nhớ nào Cơm bữa? đã dùng chưa?

Kệ, đời tranh chấp, câu thành bại

Mặc kẻ bon chen, chuyện thắng thua

Chỉ muốn thời gian...xin đứng lại

Cho ta giây phút để vui đùa...

 

Bạc Liêu/19/11/2021

HỒNG VÂN

 

HỢP HỌA:

 

NĂM HẾT

 

Thiếu thời,luôn gặp nạn can qua,

 Thân lá theo dòng,mãi đẩy đưa!

Tưởng nhớ làng xưa,dăm bận đã...

Về thăm xóm cũ,một lần chưa!

Thi gan khắp nẻo,khi hơn,thiệt

Thử trí muôn nơi,lúc thắng,thua.

Vun vút ngày trôi kề cận Tết...

Năm tàn, tuổi cạn,sức nào đua?

 

Thanh Hoà

 

CŨNG HỌA:

 

CHUYỆN MÉO TRÒN

 

Cõi thế năm tàn tết lại qua

Nay là Sửu rút để Dần đưa

Lo toan lễ tiết cho sôm nhé

Chuẩn bị tiệc tùng đã định chưa

Gan Cóc chậm gom e khó đủ

Hoa Quỳnh khéo giữ kẻo mà thua

Ngày xưa, nước rút Rùa hơn Thỏ

Đem méo tô tròn dệt chữ đua.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét