Thứ Ba, 12 tháng 10, 2021

VÒNG ĐỜI

VÒNG ĐỜI ,

 

Đất đỏ ba dan* quyện bóng hình

Về thời hoa mộng nắng lung linh

Cây rừng réo rắt cung trầm bổng

Sông suối reo vang điệu trữ tình…

Nỗi nhớ mênh mông khơi ký ức

Tháng ngày ủ rũ mượn lời kinh

Vòng đời mải miết quay theo trục

Chẳng lúc nào nghiêng ngả lộ trình !

PHƯỢNG HỒNG

*BA DAN=đất đỏ

 

BÀI HỌA:

 

VỐN DĨ ĐỜI NGƯỜI

 

xế bóng buồn soi lại dáng hình

nhiễu nhương vật lộn với điêu linh

long đong tới tấp nồi men đắng

Lãng mạn lơ thơ nốt nhạc tình

Hỏi gã nếm rồi còn mấy tiếc?

Cợt mình vật thế đã mười kinh!

Đời đà đổ dốc khôn leo lại

Trời gọi là mau dạ diện trình!

CAO BỒI GIÀ

12-10-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐŨA LỆCH

Bao giờ trạnh đẻ ngọn đa

nở dưới nước thì ta lấy mình"

 (Ca Dao)

 

Tình yêu  ai định sẵn khuôn hình

Lỗi nhịp tim trào,hết diệu linh

Nồng đượm so vênh khôn kết mối

Si mê kén lệch khó nên tình

Nửa sầu hoa rủ im vùi bóng

Nửa tẻ trăng côi lặng giấu mình

Xuân thắm mầu hoa thầm xót mẹ

Mỏi mong khát đợi lễ thưa trình.

                       12-10-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

ĐẾN HẸN 

 

 Sóng chia mặt nước rẽ đôi hình 

 Nắng chiếu mơ màng bóng hiển linh

 Sông vẫn cuộn bờ chờ đáp nghĩa

 Bến còn đợi khách hẹn giao tình

 Ai nghe tiếng mõ buồn thân phận

 Người đón hồi chuông mở sách kinh

 Tưởng trọn năm tròn, ngày tháng vẹn

 Sao như trở ngại bước đăng trình ...

     Los Angeles  12 - 10 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

TIẾP HỌA:

 

XOAY VÒNG

 

Đồi cao bước dạo ngắm khung hình 

 

Ảo giác như vời cảnh huyễn linh

 

Bóng liễu la đà buông gợi mộng 

 

Rừng hoa ẻo lả dậy ru tình 

 

Bềnh bồng đếm tủi vang âm mõ

 

Ngất ngưởng lay buồn dội tiếng kinh

 

Thức tỉnh lòng trần thôi tưởng nhớ 

 

Hoà tâm thiện mỹ giữ quy trình 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 10/12/2021

 

HỢP HỌA:

 

VÒNG QUÊ

 

Tương Hiệp sơn mài tạo dáng hình
Phú Cường Toà Thánh thật là linh
Định Hoà rộn rã chim bay
bổng
Phú Mỹ mông mênh lúa gợi
tình
Phú Thọ tâm tình ghim ký
ức
Phú Hòa thánh thất vọng lời kinh
Thủ Dầu Một, Trị Tâm làm
trục
Chánh Mỹ dừng chân chỉnh lộ trình!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 13/10/2021

 

CŨNG HỌA

 

TÂM SỰ KẺ THẤT TRẬN

 

Thất trận tấm thân bị nhục hình 

 

Trải qua lắm nỗi thật điêu linh

 

Bao điều hành hạ cho thân kiệt

 

Đủ cách đe hù khiến dạ kinh

 

Ngày quặn, nhớ con đang khát sữa

 

Đêm nao, thương vợ  vẫn chung tình 

 

Tù đày ,lao động như nô lệ

 

Mỗi bước về đi phải báo trình

 

songquang 

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ MÙA NƯỚC NỔI


Dừa xanh sông Cửu bóng soi hình
Nước nổi nhớ mùa ắp cá linh
Lưới thả ca dao ngâm điệu lý
Chài quăng vọng cổ hát xuân tình
Thân thương chợ sớm đèn chong sáng
Ấm cúng chùa khuya tiếng tụng kinh
Mái lá đơn sơ trường lớp dựng
Trò ngoan,lễ phép học thưa trình…
Lý Đức Quỳnh 

13/10/2021

 

CÙNG HỌA:

 

VÒNG ĐỜI

 

Đâu hay Covid hiện nguyên hình

Chỉ thấy bà con kháo nó linh

Giết hại đã nhiều người cõi thế

Làm tan không ít mối duyên tình

Vòng Đời chao đảo chừng vô vọng

Lẽ sống chuyển lay đến phát kinh

Chẳng biết khi mô cô mới ngỏm,

WHO chưa công bố bản tường trình?

 

Thái Huy 13/10/21

 

TIẾP HỌA:

 

CHẶNG CUỐI HÀNH TRÌNH

 

Dừng chân chặng cuối cuộc hành trình

Tôi trở về đây nghe mõ kinh

Mộc mạc ngôi chùa bên giếng nước

U trầm tượng Phật giữa thần linh

Thì thầm khấn nguyện rời mê lộ

Thành kính cầu xin thoát ảo tình

Buông xả muộn phiền trong cõi thế

Thoát nơi bóng tối mãi in hình

 

Sông Thu

( 13/10/2021 )

 

HỢP HỌA:

 

QUY LUẬT.

 

Mây trắng tụ tan khéo họa hình,

Lưng đồi cổ tự cõi thần linh.

Rừng vàng lá đổ nơi vô tục.

Thác bạc thông reo cảnh hữu tình.

Sáng sớm sương tan vang tiếng mõ,

Chiều tà nắng tắt vọng hồi kinh.

Mùa thu đẹp thế đông tàn tạ,

Quy luật thời gian cứ tiến trình.

Mỹ Ngọc.

Oct. 13/2021.

 

CŨNG HỌA:

 

ĐỊNH MỆNH

 

Thuở ấy mình như bóng với hình

Lên chùa đảnh phật niệm cầu kinh

Mong rằng trọn kiếp trao duyên ái

Ước đặng tròn căn trả nợ tình

Sáng ấm chiều êm đêm diệu vợi

Ngày tàn tháng tạ sớm lung linh

Ngờ đâu định mệnh gieo oan trái

Rẽ cánh uyên ương giữa chặng trình!...

Quảng Trị, 14/10/2021.

Văn Thiên Tùng.

 

ĐỒNG HỌA:

 

THẤY LẠI DÁNG HÌNH

 

Huyền ảo tung tăng một dáng hình

Bên bờ bông bụt gợi tâm linh

Hai đuôi sam nhỏ trông vừa mắt

Với chiếc cằm thon sớm lộ tình

Đèn cá, trung thu, ngời bóng liễu

Huê thuyền, thôn nữ, biếc dòng kinh

Mái đầu tuyết nhuộm mơ hồ thấy

Tiên tổ thương     yêu gọi diện trình.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét