Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2021

THU...

THU...

 

Thu hỡi! chiều nay gió lạnh rồi

Thu đừng đi vội nhé Thu ơi!

Thu qua...lác đác cành hoa rụng 

Thu lại, êm đềm chiếc lá rơi...

Thu, ngắm trăng mơ...lòng khắc khoải 

Thu, nhìn suối mộng...dạ chơi vơi    

Thu khơi nỗi nhớ hồn thi sĩ

Thu gợi niềm thương...giữa , sắc trời...

 

Bạc Liêu/29/10/2021

Hồng Vân 

 

BÀI HỌA:

 

HOÀNG THU…

 

Vàng gieo bát ngát núi đồi rồi

Vàng lặng nao buồn bước lãng ôi

Vàng héo vàng khô cành lá rụng

Vàng hiu vàng hắt cảnh chiều rơi

Vàng hoe khói muộn hồn lơ lửng

Vàng vọt trăng sầu sáng chửa vơi

Vàng cả lòng ta , dìu lẵng nhẵng…

Vàng thu man mác nhuộm mênh trời

CAO BỒI GIÀ

30-10-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

THUYỀN XƯA 

 

Thuyền xưa trở lại mấy thu rồi?

Thuyền rối tim nhàu viễn khách ơi!

Thuyền vẫn trông người câu mãi nhớ

Thuyền hoài dõi bóng lệ thầm rơi

Thuyền mang lắm chuyện ai nào hiểu 

Thuyền khắc bao mùa nỗi khó vơi    

Thuyền chở ân tình neo bến lạ

Thuyền chia ảo vọng tím khung trời!

 

Như Thu

10/29/2021

 

CÙNG HỌA:

 

THƠ

 

 Thơ đã buồn thu mấy thủa rồi 

 Thơ lùa gió lạnh viễn phương ơi

 Thơ không kề cận người thân đợi 

 Thơ lại rời xa cánh nhạn rơi

 Thơ cứ chập chờn niềm huyễn ảo

 Thơ càng chất ngất nỗi đầy vơi

  Thơ ôi, tất cả như vần vũ 

  Thơ vẫn thênh thang một góc trời ...

      Los Angeles  29 - 10 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

TIẾP HỌA:

 

MƯA

 

Mưa đêm buồn quá bạn già ơi

Mưa suốt năm canh chắc hẳn rồi

Mưa hối hả tuôn dòng xối xả

Mưa âm thầm thả giọt đầy vơi

Mưa khơi niềm nhớ xui lòng tủi

Mưa gợi nỗi sầu khiến lệ rơi

Mưa buốt tâm can người lẻ bạn

Mưa sao chẳng dứt hỡi ông trời ?!

 

Sông Thu

(30/10/2021 )

 

HỢP HỌA:

 

SẦU THU

 

Sầu tràn mắt bởi dáng Thu ơi

 

Sầu cảnh thay màu sắc úa lơi 

 

Sầu mộng bềnh bồng hoa tím lả 

 

Sầu tình ngất ngưởng lá vàng rơi

 

Sầu nghe gió lộng cuồng không ngớt

 

Sầu thấy sương lùa đặc chẳng vơi

 

Sầu dậy hương xưa lòng trắc ẩn

 

Sầu in bóng nguyệt lửng lơ trời

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 10/29/2021

 

CŨNG HỌA:

 

CHIỀU !

 

Chiều buông lặng lẽ nắng phai rồi

Chiều tím mây ngàn đẹp hỡi ơi!

Chiều ấy người đi buồn liễu rũ

Chiều này gió nổi úa vàng rơi.

Chiều hoài xao xuyến sầu khôn dứt

Chiều mãi ngậm ngùi nhớ chẳng vơi

Chiều lạnh lò hồng ôn kỷ niệm

Chiều thu đất khách não nề trời!

Mailoc

10-30-21

 

ĐỒNG HỌA:

 

MÂY…

 

Mây trôi lơ lửng đỉnh non rồi

 

Mây lướt nhẹ nhàng cảnh đẹp ơi !

 

Mây mãi phiêu bồng theo gió quyện

 

Mây còn hào hứng đón sao rơi

 

Mây giăng bàng bạc mờ nhân ảnh

 

Mây phủ mênh mang kín khoảng trời 

 

Mây đã bao năm bay chẳng mỏi ?

 

Mây dường trôi nữa ….chẳng tan vơi !

 

songquang 

20211031

 

CÙNG HỌA:

 

LÁ THU THI CẢM

 

LÁ chuyển vàng ươm khắp chốn rồi

LÁ lìa cành héo thấy thương ơi!

LÁ vờn thi sĩ khi sương đọng

LÁ xáo buồng tim lúc nắng rơi

LÁ nhuộm hồn thu sầu chất ngất 

LÁ tàn đông chí nhớ đầy vơi

LÁ trao nguồn hứng cùng nhân loại

LÁ gửi tình yêu rộn đất trời 

 

Phương Hoa - NOV 1st 2021

 

TIẾP HỌA:

 

THU NHỚ NHÉ

 

Thu nhỉ, xa nhau chục tháng rồi

Thu về xin nhắn nhẹ âm ơi

Thu rung cho sáo con diều hát

Thu hãy tô màu sương sớm rơi

Thu nhẩn nha ru thêu cúc đẹp

Thu thầm thì chuyện giúp buồn vơi

Thu đưa đời tới niềm vui mới

Thu nhớ giùm ta mãn tuổi trời.

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

GIÓ THU

 

Gió đã về đây trở lạnh rồi!
Gió heo may khổ lắm Em ơi!
Gió làm Chức Nữ kim thoa rụng!
Gió
khiến Ngưu Lang dạ phục rơi!
Gió
tiễn  Ngu Cơ sầu tử biệt

Gió theo Hạng Vũ hận đầy vơi
Gió tôn Nguyễn Trãi trang Danh
Gió
Lệ Chi Viên oán thấu trời!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 31/10/2021

 

CŨNG HỌA:

 

GIÓ THU


Gió phả hơi thu lạnh thấm rồi
Gió vào khuya vắng gọi sầu ơi
Gió thăm hỏi những cành non nhú
Gió tiễn đưa từng lá úa rơi
Gió phối sắc cùng sương khói lộng
Gió hòa âm với biển triều vơi
Gió ngàn xưa đến vô biên xứ
Gió tự do bay giữa đất trời…
Lý Đức Quỳnh 3/11/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét