Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2021

VỀ QUÊ (Ngũ Độ Thanh)

VỀ QUÊ

(N.Đ.T.)

 

Về mau, sải lẹ gót  về quê

Mặc lũy, rào ngăn, quyết chả nề

Nệm đất nằm lâu, trần  vã khổ

Tiền đâu trụ mãi, khốn cùng thê

Muôn lời dẻo ngọt, thôi đừng níu

Vạn lý hiềm nguy,  vẫn phải về

Bỏ chốn thành đô đầy   hãi sợ

Đường xa máu lệ đẫm người xe…

CAO BỒI GIÀ

07-10-2021

 

BÀI HỌA::

 

TRẢI LÒNG

(NĐT)

 

Lòng riêng với những kẻ lìa quê

Nhớ lại ngày xưa quả não nề

Một kiếp cơ hàn vương mãi tủi

Bao đời đói lạnh trải ngàn thê*

Xa nhà vẫn tưởng thời quang phục

Lữ thứ hằng mơ cảnh được về

Gãy súng thù kia đành phải dẹp

Dường như hận chất đủ ngàn xe

Trương Trọng Kiên (Oct 7, 2021)

 

ĐỒNG HỌA:

 

HỒI HƯƠNG

 ( N.Đ.T)

 

Dịch dã ùn xô cảnh đáo quê

Như gà vướng rợ vẫn quay về

Đầy thân ,hẳn đã rầu tang tóc

Thoát nạn, chưa hề vãn thảm thê?

Há ngõi cơ đồ dân thử việc

Trông gì sản nghiệp đám phu nề?

Thôi rồi mộng ảo... "lê" thành phố

Hối hả hồi hương vã ngựa xe.

                    8-10-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

LẠC NƯỚC CỜ ĐỜI

 (N.Đ.T)

 

Cờ đi lạc nước phải rời quê

Ngẫm trật vai đời gánh thảm thê!

Bão dập, băng ngàn thân há nản

Giông cuồng, vượt bể chí đâu nề!

Quê người lữ thứ chồn chân mộng

Tổ cội mù xa nghẽn lối về?

Lỡ thế, e dè khôn  nản cuộc 

Lầm xem pháo trọng ,bỏ rời xe.

 

                      8-10-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

BỎ PHỐ 

( Ngũ Độ Thanh )

 

Cùng nhau trực chỉ hướng làng quê

Bỏ chốn thành đô, dạ não nề

Xứ họ người dưng đường thẳng rẽ

Thôn nhà quyến thuộc cõi đi về

Đeo hoài sẽ khiến tràn đau khổ

Bám mãi càng thêm ngập thảm thê

Ủ rũ xa rời nơi tạm trú

Theo đoàn hỗn loạn đáp tàu xe

 

Sông Thu

( 08/10/2021 )

 

HỢP HỌA:

 

TÚA RA ĐƯỜNG

(Ngũ Độ Thanh)


Không ngờ sớm phải :được hồi quê!

Bụng đói,làng xa,khổ não nề,

Đẫm lệ,không nhà,xui với tủi

Đau lòng thất nghiệp,thảm cùng thê

Trên đường,thiện ý nhiều an ủi

Giữa lộ, từ tâm lắm vỗ về

Dịch tễ đà khơi nguồn thống khổ

Bao người cuốc bộ,kẻ đèo xe...


Thanh Hoà

 

CŨNG HỌA:

 

QUYẾT ĐI VỀ

 (NĐT)

 

Vừa nghe kẽm dở quyết đi về

Khốn nỗi không tiền lại chẳng xe

Khổ não băng đồng thôi cố chịu

Sầu đau ngủ bụi cũng không nề.

Giày tơi gậy chống nhiều gian khổ

Bụng đói gan bào những thảm thê!

Khắc khoải, giờ đây lòng nhẹ nhõm

Vui buồn ấm lạnh mảnh tình quê!

Mai Lộc

10-8-21

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRỞ LẠI QUÊ.

(N.Đ.T.)

 

Bãi tứ phong thành trở lại quê,

Người dân khốn khổ cũng không nề.

Đường đi hiểm đọa ngàn lao lý,

Chỗ sống nguy nàn vạn thảm thê.

Hứa hão bao điều khôn phải chạy,

Nghe lèo lắm chuyện nản nên về.

Nơi này dẫy dụa nhiều oan tử.

Ngõ vắng nhà niêm chẳng ngựa xe.

Mỹ Ngọc.

Oct. 8/2021.

 

CÙNG HỌA:

 

MONG ,

(N.D.T.)

 

Mong ngày trở lại bến bờ quê

Sải bước trần thân vạn não nề

Một cõi tầm gai hoài vất vả

Bao đời cỏ dại mãi buồn thê

Cho dù thấy bão quàng mây bủa

Cũng phải dầm mưa vội gót về

Giã biệt phồn hoa lòng khắc khoải

Nơi nhà vẫn ngóng đợi đoàn xe !

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

TÂM SỰ KẺ XA QUÊ
       ( NĐT)

Đau lòng những kẻ sống lìa quê


Nghĩ lại đa phần sống thảm thê


Nửa kiếp phong trần mang nỗi muộn


Mười năm lỡ vận phải theo nề


Thương mình phận nghĩ đời xa cách


Nhớ mẹ lòng mong nghĩa trở về


Muốn vậy con đường đi chẳng dễ


Tàu bay chả có  mượn guồng xe

songquang

HỢP HỌA:

 

QUYẾT ĐI VỀ
nđt

Giãn cách rào ngăn chận nẻo về
Không tiền lệnh gở cấm tàu xe
Đường xa cặp gối khô lầm lũi
Hướng vợi bàn chân mỏi não nề
Mệt rũ trần ai bồng bế tử
Bơ thờ kiệt sức đỡ đần thê
Bình Dương Xứ Nghệ thân rời rã
Ngủ bụi ăn bờ dõi hướng quê !
Mỹ Thuận.09/10/2021.

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÀNH PHẢI VỀ QUÊ

 

Phận hèn, đói bụng bỏ làng quê

Dịch hại đau thương thật nặng nề

Phong tỏa cach li mòn bát đũa

Việc ngừng vốn cạn khổ nhi thê

Còn lo lây nhiễm sao ngồi chịu

Chẳng thể chờ trông buộc chạy về

Đâu nghĩ kiếp mình xui xẻo vậy

Đường cùng nhờ có một con xe.

Trần Như Tùng

3 comments:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. CHÁN QUÁ

    (ngũ độ thanh+bát vận đồng âm)

    Cộng đảng nhìn xem quá não nề

    Toàn dân hết chửi lại còn chê

    Kìa anh Trọng lú người khinh dể

    Nọ gã Hồ dâm kẻ chán ghê

    Cán bộ nguyên bầy sao cũng bể

    Công quyền cả đám vẫn như hề

    Tà ma quỷ quái chuồn đâu dễ

    Rốt cuộc thì bay đã phải lê

    Trương Trọng Kiên (Oct 8, 2021)

    Trả lờiXóa
  3. VÌ ĐÂU (NĐT)
    Buồn đau nghĩ lại nước non nhà
    Tủi nhục bao trùm khắp cõi xa
    Kẻ sĩ âm thầm khinh mộng quái
    Bần dân lẳng lặng tránh mơ tà
    Lầm than đói khổ con buồn mẹ
    Đạo nghĩa suy đồi tử tố cha
    Chỉ ngẫm nguồn cơn càng sót dạ
    Vì đâu mãi thống hận sơn hà
    Trương Trọng Kiên (Oct 8, 2021)

    Trả lờiXóa