Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

CHẠY DỊCH VỀ QUÊ

CHẠY DỊCH VỀ QUÊ

cảm tác khi đọc "VỀ QUÊ PHÚ" của  Bác  CBG )

 

Về quê hai tiếng ngỡ thân thương

Ai thấu cho chăng cảnh đoạn trường

Mưa gió phủ mờ  muôn vạn ngả

Kẽm gai giăng mắc khắp cùng phương

Mơ tan những quyết dời cô lý  

Mộng vỡ đành thôi bỏ phố phường

Đào thoát tựa hồ như chạy giặc

Dặm ngàn xa thẳm mịt mù sương.

HUY VỤ  22/10/2021

 

BÀI HỌA:

 

LỆ THƯƠNG

 

Máu lẫn mồ hôi nhuốm dặm trường

Đáo quê tán loạn , thảm cùng thương

Lắng lo cháy dạ trong vòng dịch

Đói khát bào gan giữa xã phường

Huyết lộ ném liều thông  cạn sách

Lối về khổ vái lạy cùng phương

May mà bao tấm lòng vàng giúp

Còn mạng băng đèo vượt gió sương…

CAO BỒI GIÀ

21-10-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

CẢM ĐỀ - LỆ ỨA

 

Ngẫm cảnh dân tình quá thảm thương!

Lao lung khổ nạn,...dạ can trường

Tả tơi kiếp sống,...trần mưu tính

Bầm dập sinh tồn,...nghẽn kế phương"?"

Khát bữa, lo con đành đáo cội

Lường thân,lánh họa phải lìa phường

Cao bay xa chạy,... trời đầy đọa

Dặm nẻo cơ hàn thấu gió sương!

                           22-10-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

DI TẢN TRONG THỜI BÌNH

 

Có những đoàn người rất thảm thương

Vượt bao cây số quãng đường trường

Tìm về quê cũ không màng lối

Quay lại thôn nghèo bất kể phương

Lếch thếch ngày dài phơi nắng gió

Nhọc nhằn đêm muộn dãi mưa sương

Ước mong được sống, đành cam khổ

Tháo chạy rời xa khỏi thị phường.

 

Sông Thu

 ( 22/10/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

TRỐN DỊCH

 

Bỗng thấy nơi đây tựa chiến trường

Quyết lìa thành phố dẫu còn thương.

Đường về khốn khổ từng cây số

Chốt chặn dầy cui mỗi góc phường.

Né tránh công an tìm vạn kế

Chui trèo rào sắt nghĩ trăm phương.

Bao ngày đói rách đồng bào giúp

Chiếu đất màn trời lạnh gió sương

Mailoc

10-21-21

 

HỢP HỌA:

 

MỞ LỐI TỬ SINH...

 

Nước mắt lên đường thật xót thương,

Dân nghèo bỏ chạy khỏi môi trường.

Đói lòng hết gạo không còn cách,

Sợ chết thành tro đã hết phương.

Cấm chợ phong nhà đinh chốt xóm,

Ngăn xe chặn lộ kẽm rào phường.

Cùng đường sống sót đành hồi xứ,

Mở lối sinh tồn kiếp gió sương.

Mỹ Ngọc.

Oct.22/2021.

 

CŨNG HỌA:

 

VỀ QUÊ

 

Dắt díu về quê thật đáng thương

Lạnh lùng đói khát giữa đêm trường

Dìu nhau chạy dịch dù năm nắng

Ngăn lối chận đường cả bốn phương

Thế giới đổi thay thành địa ngục

Giấc mơ tan biến giữa thị phường

Xây bao nhiêu mộng tàn mây khói

Chiếu đất màn trời với gió sương…

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỎNG MANH ,

 

Bởi vì cô vít mới tang thương

Trời hỡi nào hay nỗi oán trường ,

Từ giã đói nghèo từ góc tỉnh

Kiếm tìm phú lộc tận tha phương …

Đoàn người lũ lượt rời xa phố

Rào cản giăng ngang chận khắp phường

Lận đận cuộc đời đầy khổ ải

Mỏng manh tan biến giữa đêm sương !

PHƯỢNG HỒNG

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét