Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2021

TRÀO LỘNG GÃ MÓT...(Thơ Vận Trắc)

TRÀO LỘNG GÃ MÓT…

 

Thấy người vác cuốc đi đào sắn

Theo bước cầm mai, ta dãi nắng

Mê thích Tú Xương múa viết tài

Học đòi Nguyễn Khuyến vung ngòi nhắng

hoài đâm, Đình Chiểu bút không tà

mới chước, Cao Bồi thuyền đã đắm

rõ khổ tài hèn, mót được ai… 

ngồi buồn ngậm cán, mồm nghe …đắng!

CAO BỒI GIÀ

23-10-2021

 

BÀI HỌA:

 

NỖI ƯU HOÀI 

 

Tội tánh đua đòi mê nhổ sắn

Khôn ngờ cảm mạo vì say nắng

Về mang giấy trải dạ ơ thờ 

Xem lại thơ mần câu lắng nhắng 

Nguyễn Bính khuyên lơn vận nhớ mài 

Trọng Lư mách bảo lời thôi đắm

Nhiều hôm cố luyện chẳng ra trò!

Lắm nỗi ưu hoài chan mật đắng!

 

Như Thu

10/23/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

TUỔI GIÀ THANH THẢN

( Thơ Vận Trắc )

 

Chẳng phải đào khoai và mót sắn

Xạm đen mặt mũi ngoài mưa nắng

Bình thường cuộc sống đã thong dong

Thỉnh thoảng thơ văn còn bắng nhắng

Lục bát nhẹ nhàng dạ ngẩn ngơ

Đường thi quý phái lòng say đắm

Niềm vui xướng họa tuổi về già

Quãng cuối đời người không vị đắng

 

Sông Thu

( 24/10/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

TRÀO PHÚNG “ CẢI TẠO”

    ( thơ vận trắc)

 

Bụng đói làm càn đi trộm sắn

Một thời “cải tạo” trời trưa nắng

Lừa khi cán bộ ngó thờ ơ

Góp sức bạn bè vờ bắng nhắng

Đống lửa bập bùng …ngóng đợi nôn

Củ khoai nóng hổi ….ăn mê đắm

Nửa đời khổ ải nghĩ mà cay

Lắm nỗi gian truân nghe thật đắng

 

songquang 

 

TIẾP HỌA:

 

NHỚ SẮN CƠM TÙ

 (Vận Trắc, Ngũ Độ Thanh)


Hoàng Liên hỏi mãi trông toàn sắn! (1)
Bản đã ngàn năm tràn ngập
nắng (2)
Nguyễn Khuyến! Mời ra tự trổ
tài?
Cao Bồi! Nhẩy cỡn làm nhi nhắng!
Vào đây cán gẫy! Bảo
không !
Rủa nặng người ra! Rằng đã đắm!
Sắn thục
thơm lừng chỉ những ai
Tù xưa cải tạo nhiều cay
đắng!
Đức Hùng

Sydney, Úc Châu,  24/10/2021

 

HỢP HỌA:

 

    GIỠN BÚT THẸN LÒNG

Thơ vận trắc

 

Nhí nhô đẽo chữ va từ :"SẮN"

Hổ thẹn, nghiên sầu mang tãi nắng

Học mót Hạo Nhiên, vẫy bút cào

Theo đòi Lý Đỗ, khơi vần nhắng

Mê hồn Bá Quát, kỵ tâm tà

Ngưỡng đọc Nguyễn Du, say mắt đắm

Trí đoản,rậm lời,thật khổ mà...

Vương vào nghiệp chướng nghìn cay đắng!

                                     24-10-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

CHO MỘT NGƯỜI

THUỞ HÀN VI

 

Nhớ thuở bần hàn cơm độn sắn

Suốt đời bầm dập nhầu sương nắng

Dài lưng tốn vải, mải lêu têu

Nhất quỷ, ba trò, toàn nghịch nhắng

Vận hẩm đời sui xót dạ bào

Duyên ôi, mái trật sầu đò đắm

Cam lòng hứng chịu vạn chua cay

Ngậm ngọt làm vui, vùi chát đắng!

                      24-10-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

CŨNG HỌA:

 

VIỆC NÔNG.

 

Lót dạ buổi trưa vài miếng sắn,

Gốc đa nghỉ mệt qua cơn nắng.

Đồng khô lắm việc tát cần cù,

Ruộng nẻ nhiều công hò hát nhắng.

Nước xuống sông lầy vướng lưỡi câu,

Triều lên sóng cả lo thuyền đắm,

Nhà nông khó nhọc suốt ngày trời,

Vẫn bám quê cha dầu ngậm đắng

Mỹ Ngọc.

Oct. 24/2021.

 

ĐỒNG HỌA:

 

DÂN QUÊ

 

Dân quê lam lũ vườn khoai, sắn

Chẳng quản chiều mưa hay sớm nắng  

Lẩn quẩn, nương cà, ngọn gió hiu

Loanh quanh liếp cải...làn mây nhắng 

Nhọc nhằn vẫn mẫn dạ hăng say 

Vất vả mà vui lòng mãi đắm 

Cầu nguyện đồng xanh lúa trĩu bông

Gặp mùa thất bát...Buồn, môi đắng...

 

Bạc Liêu/25/10/2021

Hồng Vân 

 

CÙNG HỌA:

 

NẰM MƠ ,

 

Dở thầy dở thợ nên trồng sắn

Mong đủ no lòng nhờ được nắng

Khi rỗi đợi chờ tứ rộ hung

Lúc nhàn ngắm nghía nghiên mài nhắng

Thanh tao từ tốn vạn lời hay

Nhỏ nhẹ khoan thai muôn ý đắm

Có tối nằm mê vượt núi cao

Dò vần sai lạc hồn khô đắng ?

 

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

MÓT THƠ

 

Mót thơ từa tựa mót khoai sắn

Đón gió, chào mưa, cùng đội nắng

Tiếp vận phải hoà tránh chạy tưng

Gieo vần cần chỉnh không khua nhắng

Thuộc Đường Bát Cú chữ đừng chao

Rành Luật Thất Ngôn lời khỏi đắm

Bút hạ lỡ sai lắm kẻ nhòm 

Rủi người hoạnh hoẹ lòng thêm đắng

 

Phương Hoa - OCT 25th 2021

 

HỢP HỌA:

 

SẮN QUÁN NGON GHÊ

 

Ôm thơ đến Quán, thèm ăn sắn

Thơm bở, nhâm nhi, hồn ngập nắng

Đọc khúc qua đèo dạ thật ưa

Ngâm câu dặn vợ lòng vơi nhắng

Xem hoài Vũ phú, giếng siêu sâu

Mót học Cao thi, thuyền suýt đắm

Sắn rẫy ngon hơn hẳn sắn đồng

Dần quen, đời thấy cần ơn đắng.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

TÀI HÈN

 

Chán nản theo người ta cuốc sắn

Mồ hôi ướt đẫm phơi ngoài nắng

Rèn câu Lục Bát chữ ghi vòng 

Luyện vận Đường Thi lời viết nhắng 

Nguyễn Bính ngôn từ đọc thích say 

Đinh Hùng sáo ngữ nghe mê đắm 

Sao mình tập mãi chẳng ra chi

Bởi vậy tài hèn ôi nghẹn đắng

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 10/28/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

VỀ QUÊ ĐÀO SẮN

 

Về quê cuốc đất trồng khoai sắn

Canh khổ qua ngon nhưng rất đắng

Cuộc sống yên lành giữa dã thôn

Tháng ngày  dầu dãi trong mưa nắng

Ấm êm hạnh phúc chẳng ưu phiền

Vui vẻ thuận hoà không bắng nhắng

Đô thị phồn hoa thật rộn ràng

Đôi khi cũng lậm vào mê đắm…

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

TAY KHỜ

 

Mùa bội dám đâu quên bắp sắn

Bao năm đói khổ cùng mưa nắng

Hằng mơ vọng ảo được lên tiên

Những mộng hoang đường nên cứ nhắng

Chữ tựa gà bơi vẫn mãi say

Văn như chão rách còn hoài đắm

Cứ ngỡ là mình khôn nhất bản

Miệng ngậm bồ hòn không biết đắng.

Huy Vụ  29/10/2021

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét