Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2021

ĐÊM BUỒN

ĐÊM BUỒN

 

Đêm buồn chẳng dỗ nổi nguồn cơn
Gió giật vườn sau ,tiếng lá vờn
Đứt đoạn thê lương ,anh chó hú
Dai hoi lanh lảnh ,ả mèo hờn
Lặng nghe bốn hướng,lòng đau
miết
Nằm đếm năm canh, trí quẩn hơn
Vuốt dạ xoa lòng ,tay dỗ mắt
Đêm trường, buồn mẹ đẻ sầu con !
CAO BỒI GIÀ

BÀI HỌA:

 

CƠN MƯA GIÔNG

 

Gió từ đâu đến hú từng cơn

Cành lá tả tơi tựa sóng vờn

Bóng nắng nhòa loang dường hoảng sợ

Vầng mây cau có ngỡ căm hờn

Hãi hùng, vạn vật co ro lại

Oi bức, khí trời đặc quánh hơn

Phút chốc màn mưa sầm sập đổ

Ào ào thác lớn lẫn dòng con

 

Sông Thu

( 31/10/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGHẸN CHỮ

Nhất kiêng đừng lấy chồng thi sĩ

Nghèo lắm con ơi, cực lắm con!

                        (Nguyễn Bính)

 

Trở thói, đêm đêm giấc vạ vờn

Nỗi niềm khôn tả, nẫu căn cơn

Vui không hả hớn, lơ cầu cạnh

Buồn lãng bi thương, lẩn oán hờn "?"

Thật khóc, càng không ra khóc thật

Thôi cười, thì lại muốn cười hơn "?"

Sầu đau gặm nhấm mòn tâm dạ

Chữ rởm cà tàng,... rỗng bụng con "?!"

                               31-10-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

NỖI ĐAU HỜN

 

Đêm nằm nghe gió thổi từng cơn

Buốt lạnh tâm tư, chiếc bóng vờn

Trăn trở, suy tư...niềm uất hận 

Vấn vương...trằn trọc...nỗi đau hờn

Côn trùng rả rích...lòng sầu não

Cú vọ thê lương dạ thảm hơn

Đất khách chạnh lòng... thương nhớ mẹ

Quê nhà, tựa cửa...đợi chờ con...!

 

Bạc Liêu/30/10/2021

Hồng Vân 

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÊM THU

 

Trên cành chiêm chiếp tiếng chim con

Liễu múa vườn thu khói trắng vờn.

Đồi núi mây chùng theo mỗi khắc

Rừng phong lá đổ cứ từng cơn.

Thê lương dưới đất trùng than vãn

Xào xạc trong cây gió oán hờn.

Dạ khúc lầu cao đâu vẳng lại

Quê nhà, trằn trọc nhớ càng hơn!

Mailoc

10-30-21

 

HỢP HỌA:

 

ĐÊM MƯA

 

Khi mau,lúc chậm...tiếp từng cơn,

Dào dạt mưa đua với gió vờn

Thiếu bóng trăng lu,hay nguyệt dỗi ?

Đầy vầng mây xám khéo trời hờn ?

Giọt hoài...bất tận,tim tê đặm,

Đêm mãi... vô cùng,dạ nẫu hơn

Điên đảo tâm tư,sầu viễn xứ,

Phải đâu chỉ bận nỗi buồn con?

 

Thanh Hoà

31/10/2021

 

CŨNG HỌA:

 

BUỒN CHI?

(Nương Vận) 

 

Cuộc sống bên đời dẫu lắm cơn!

Thầm khuyên chớ ngại thoảng khi vờn

Mưa về dột mái nào ca cẩm 

Tuyết phủ đầy sân chẳng oán hờn

Thương kẻ hàn vi làm dạ nhói 

So người hoạn nạn ngẫm mình hơn

Chiều qua bỗng chợt khơi tiềm thức 

Mọi thứ như là chuyện cỏn con!

 

Như Thu 

10/31/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

MƯA ĐÊM VIỄN XỨ 

 

Thao thức canh tàn giấc mộng con

 

Ngoài hiên mưa gió cứ chờn vờn

 

Bầu trời xám xịt ,mờ đen lại

 

Cảnh vật im lìm ,dịu mát hơn

 

Thỉnh thoảng sấm rền nghe mỗi chập

 

Đôi khi chớp loé thấy từng cơn 

 

Giọt mưa réo rắt gieo niềm hận

 

Não dạ thương quê trút nỗi hờn

 

songquang 

20211031

 

CÙNG HỌA:

 

SAU ĐÊM MƯA.

 

Đêm qua giông gió thổi từng cơn,

Sáng thấy hoa rơi chẳng bướm vờn.

Lệ trúc ngắn dài cho hả giận,

Cây vườn rũ rượi đứng ôm hờn.

Mưa ngừng lạnh bớt khô khan lại,

Nắng chiếu ấm dần mát mẻ hơn.

Xác lá cánh bông đầy thảm cỏ,

Chim còn trong tổ , ấp đàn con.

Mỹ Ngọc.

Nov.1/2021.

 

TIẾP HỌA:

 

ĐƯỜNG TÌNH ,

 

Mây về cứ thế chuyển thành cơn

Nặng hạt mưa rơi lại lượn vờn

Cảnh sắc mờ nhoà lòng ảo não

Vườn thu u ám dạ tê hờn

Nhớ người khuất nẻo sầu càng thấm

Thương bóng xa vời xót mãi hơn

Ngấn lệ hoen mi tâm vụn vỡ

Đường tình trầy trật nhói tim con !

 

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

ĐÊM CẦU ĐÒ
(Ngũ Độ Thanh)

Pháo dập liên hồi nổ từng cơn
Tràn lên đảo xuống giỡn hay vờn?
Quân thù bỏ chạy trong gầm
Lũ ngố tràn lên phải ngậm hờn
Khổ não dân lành lo sợ
miết
Oai hùng chiến sĩ trụ lì
hơn
An Điền lửa ngập xa tầm mắt
Rạch Bắp không hề nỡ bỏ con!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 02/11/2021

 

 

HỢP HỌA:

 

ĐÊM THAO THỨC

 

 Tối mực ngoài trời gió cỏn con 

Quê hương nỗi nhớ bỗng quay vờn

Xa người khắc khoải sông buồn hận 

Bỏ nước đìu hiu núi buốt hờn 

Bức rức khôn cùng tâm vướng nặng 

Bần thần hết cỡ dạ vương hơn

Đêm thao thức mãi niềm u uẩn

Tấm tức mưa lòng lại thấm cơn 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 11/1/2021

 

CŨNG HỌA:

 

LỠ BƯỚC

 

Ngồi nghe sóng biển vỗ từng cơn

Bãi cát đong đưa rặng liễu vờn

Bóng núi nghiêng màu bao tiếc nuối

Lòng sông đậm nét những sôi hờn

Dầu chăng trải hết lời thơ cạn

Cũng biết tan rồi nỗi nhớ hơn

Lỡ bước sầu dâng mòn mỏi mắt

Kìa xa vợi lắm chiếc thuyền con.

 

Lê Mỹ Hoàn

11/1/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

CỰU CẢM

 

 Buồn ơi, kéo mãi chẳng tàn cơn

 Quả rụng sầu tư, trái vãi vờn

 Chị biết em cười nhưng vẫn tủi 

 Người thương khách lỡ hẹn thêm hờn

 Thường khi giã biệt thì tê tái 

 Mãi lúc xum vầy kể thiệt hơn 

 Hỏi cánh chim trời sao rã rượi

 Phiền nghe cựu cảm mối tình con ...
     Hawthorne  1 - 11 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

CÙNG HỌA:

 

NHỮNG ĐÊM BUỒN

 

Đêm nay hen xuyễn lại lên cơn

Cái lạnh heo may cứ thích vờn

Bè bạn chẳng sao dù cũng tủi

Mình ta riêng chịu hỏi sao hờn

Hổn hà hổn hển bao sầu thẳm

Mệt dứ mệt đừ mấy khổ hơn

Nhớ tới quê nhà càng não dạ

Bao giờ về lại, phận làm con.

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

BUỒN DA DIẾT

 

Ngoài kia tiếng gió rít từng cơn

Tàu lá đong đưa đẩy bóng vờn

Thao thức đêm trường thương phận tủi

Nhớ nhung chuyện cũ tiếc duyên hờn

Thời gian lẳng lặng trôi đi mãi

Đời sống âm thầm lại chán hơn

Quê cũ suốt đời trong ký ức

Mẹ hiền năm tháng vẫn chờ con !

THIÊN LÝ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét