Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

THIÊN CHÚA GIÁNG TRẦN

THIÊN CHÚA GIÁNG TRẦN

 

Giáng sinh con gọi biết bao lần

Xin Chúa thương lòng giúp thế nhân

Khắp chốn mau ngưng trò đố kỵ

Muôn miền sớm bỏ thói si sân

Cho câu lục bát sinh thêm tứ

Để áng Đường thi nối tiếp vần

Nguyện ước mong bề  trên cứu xét

Giáo đường vang vọng tiếng chuông ngân.

Huy Vụ  NOEL 2020

 

BÀI HỌA:

 

CON XIN TỤNG CA

Sương rơi, tuyết đổ  vạn muôn lần

Chúa  lại thương tình giáng cõi nhân

Kêu gọi người trần thi đức ái

Dạy răn kẻ thế bỏ lòng sân

Hang lừa, Thiên Tử sinh nơi khó

Đêm Thánh thiên thần tấu khúc ngân

Thắp nến con quỳ xin tạ lỗi

Tụng Ngôi Cực Thánh , vụng đôi vần…

CAO BỒI GIÀ

15-12-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU GIÁNG SINH

 

Lữ thứ Giáng Sinh biết mấy lần?

Năm tàn tháng lụn não thi nhân.

Phòng thư hiu hắt sầu vương mắt

Giấy bút buồn tênh lạnh lẽo vần.

Chuông sớm giáo đường thanh thoát đổ

Kinh chiều nhạc thánh bổng trầm ngân.

Sầu bi tượng Mẹ muôn đời lắng

Bông tuyết từng hồi trắng xoá sân.

Mailoc

        Dec -15-2020

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÊM GIÁNG SINH

 

Lễ Giáng Sinh nay lạnh gấp lần 

Mưa mù tuyết đổ trắng ngoài sân

Mài nghiên điệu phú đà hết nghĩa 

Phóng bút dòng thơ đã cạn vần 

Nguội lạnh tâm hồn người nghệ sĩ 

Tan nồng trí óc kẻ thi nhân 

Đìu hiu giấy mực buông rời rã 

Nhạc thánh đêm cùng tiếng vọng ngân 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 12/16/2020

 

TIẾP HỌA:

 

NOEL BUỒN

 

Năm nay đông đến lạnh trăm lần

Giá rét tuyết rơi phủ ngút sân

Thi tứ ngậm ngùi khô cảm hứng

Câu thơ lạt lẽo cạn thanh vần

Lòng người tan tác trong cơn bão

Đất nước tiêu điều bởi họa nhân

Nhạc thánh thâm trầm lời nhắn nhủ

Chuông chiều thong thả vọng buồn ngân…

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

BỖNG NGHE

 

Cúi đầu khấn nguyện đã nhiều lần

Mong mỏi ơn trên cứu cõi nhân

Bốn bể năm châu thôi khổ lụy

Mười phương tám hướng hết tham sân

Bình yên chốn tạm bàn thơ phú

Tĩnh lặng tâm hồn luận vận vần

Khoảnh khắc mơ về đêm thánh thiện

Bỗng nghe dồn dập khúc cầm ngân !

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

THÊM MỘT NÔ EN

 

Giáng sinh lại đến lại thêm lần

Cầu Chúa giúp đời sống đức nhân

Hảo việc tay làm lưu tại trí

Thiện điều kinh dạy rải từ sân

Ti vi gọi bạn xem nhiều ảnh

Tuần lộc xui ta viết mấy vần

Máng cỏ Bê lem gây ấn tượng

Cho lòng chiên mọn Thánh ca ngân.

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

GIÁNG SINH NGUYỆN CẦU

 

Cầu xin Thiên Chúa, chuỗi côi lần

Cứu giúp loài người khỏi ác nhân

Cũng bởi tà tâm ôm bạo lực 

Do vì thiểu trí giữ tham sân

NOEL Lễ Thánh chờ xoay hướng

CHRISTMAS ngày linh đợi chuyển vần

Cho họa trần gian đều diệt hết

Và lời từ ái mãi vang ngân 

 

Phương Hoa - DEC 18th 2020

 

CÙNG HỌA:

 

GIÁNG SINH ĐẤT KHÁCH 

 

Đất khách Giáng Sinh đã lắm lần 

Khi mà nghe vọng Thánh Ca ngân 

Là mong thế giới lòng thôi kỵ

Và ước nhân loài dạ hết sân

Để tiếng mẹ ru ngời ý nghĩa

Cho lời cha dạy sáng câu vần

Bề trên mở rộng ban ơn phúc 

Xin Chúa thương tình tạo nghĩa nhân

 

songquang 

20201220

( Mùa Noel 2020)

 

TIẾP HỌA:

 

THIÊN CHÚA GIÁNG TRẦN

 

Thử hỏi đời vui được mấy lần

Khi lòng mãi nghĩ đến tha nhân

Còn nuôi ân oán còn si ái

Vẫn dưỡng căm thù vẫn hận sân

Sao chẳng đề thơ gieo mấy vận

Và không hạ bút thảo đôi vần

Cầu bầu Đức Mẹ ban ơn phước

Nghe Chúa trên trời tiếng vọng ngân

 

Thanh Song Kim Phú

CA  Dec/19/2020

 

HỢP HỌA:

 

LỜI KINH CẦU

 

NGƯỜI xuống trần gian đã một lần

Bỏ trời, cam khoác phận thường nhân

Tế sinh thánh giá,ban ơn phúc,

Cứu chuộc gian trần thứ tội sân

Vì phạm lời trên ,thân xoáy lốc

Bởi sai ý cả,xác xoay vần...

Xấp mình cầu nguyện ơn Thiên Chúa

Tháp thánh đường vang tiếng vọng ngân...

 

ThanhHoà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét