Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

TÀ DƯƠNG LẠC GÓT (Thơ Vận Trắc)

TÀ DƯƠNG LẠC GÓT

(Thơ Vận Trắc)

 

Xê xế thu tàn nghiêng sắc tái

Bâng khuâng  viễn lãng vùng biên ải

Vang vàng sợi nắng vẫn tơ vương

Đo đỏ rừng phong còn sót lại

trăng trắng chòm mây  lửng giữa trời

Lam lam làn khói nhòe trên mái

Náo nao lữ khách, thúc chân dồn

Quác quạc quạ đe, hồn cuống …vãi …

CAO BỒI GIÀ

07-11-2020

 

BÀI HỌA:

 

VÌ ĐÂU

 

Chiều thu sắc úa buồn tê tái

Người đứng nghẹn ngào bên cửa ải

Sợi nắng chườm vai sấy lệ bay

Cơn nồm phủ tóc gom sầu lại 

Trên sông ghe nhỏ dầm buông tay

Dưới bến thuyền to chèo gác mái

Vận nước đổi dời tiển biệt nhau

Hồn thơ man mác buồn vương vãi

 

Phương Hoa - DEC 7th 2020 

 

ĐỒNG HỌA:

 

SẦU

 

Lành lạnh gió đông hồn buốt tái

Mờ mờ sương khói, tình quan ải

Âm thầm cô phụ, đợi mong mòn

Lặng lẽ chinh phu quay trở lại

Lờ lững sông buồn, nước ngược xoay
Lênh đênh bến vắng thuyền xuôi mái

Nghẹn ngào, dòng chảy...dại ngây hờn

Cay đắng...đời trôi...  sầu vất vãi...

 

Bạc Liêu/8/12/2020

Hồng Vân

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÔNG ĐẤT KHÁCH

Đông về thấm lạnh hồn tê tái
Đất lạ trông vời qua cửa ải
Kẻ ở lòng thầm cứ vấn vương
Người đi dạ nghĩ còn quay lại
Vầng trăng chênh chếch ở lưng trời
Cánh gió bềnh bồng trên nóc mái
Cô khách xuyến xao cảnh cuộc đời
Nên hồn thơ thẩn sầu buông vãi

songquang
20201208

 

CÙNG HỌA:

 

BUỒN CHI

 

Bóng ủ vầng mây màu xám tái 

Trời se lạnh buốt chờ qua ải 

Chim đàn cánh trắng vội bay qua 

Bướm lũ thân vàng đua lượn lại

Ngọn liễu thưa cành rũ ngõ sân 

Cây cam lắm quả che tường mái

Mơ nhìn giọt nắng đọng màu hoa 

Ngọn gió vừa lay làm xác vãi 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 12/7/2020

 

TIẾP HỌA:

 

CHIỀU VỀ

 

Khe khẽ chiều về màu trổ tái

Lâng lâng dạ gửi ngoài quan ải

Ngẩn ngơ tiếc nuối mộng đi rồi

Đau đáu lo âu tình ở lại

Man mác sầu thương lệ đẫm mi

Mang mang buồn tủi trăng treo mái

Lao xao sáo trúc gió xuyên mành

Bối rối bồi hồi lòng sợ …vãi !

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

TÀ DƯƠNG GIEO HẠT

 

Thỏa mãn, hài lòng tô phở tái

Ung dung vì ruộng phơi đà ải

Dập dìu  đám bắp đã vươn lên

Phơ phất nương khoai dần thắm lại

Lú lẫn quên nơi cất hạt mùi

Loay hoay bới sọt treo dàn mái

Kĩ càng làm đất để chiều mai

Thong thả tà dương ta quải vãi.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:`

 

LẼ ĐỜI

 

Nghĩ suy chi dạ sầu tê tái 

Ai lúc vinh không lần khổ ải ?

Trăng sáng rồi đây sẽ khuyết mờ

Xuân tàn ắt hẳn còn quay lại

Người siêng chẳng mãi sống long đong

Kẻ nhác nào luôn chơi thoải mái

Đạo lý, lương tâm cứ giữ tròn

Hưởng lành đâu phải nhờ sư, vãi.

 

Sông Thu

( 09/12/2020 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU THU CỬA ẢI.

 

Chiều thu cảnh sắc buồn tê tái,

Chẳng có đâu sầu như cửa ải.

Gác súng chờ thê tử viếng thăm,

Nhìn trời ngắm gió mây qua lại.

Mưa rừng đổ mạnh hắt xuyên mành,

Gió núi lùa tung lo tốc mái.

Nhớ quá ngày nao bếp lửa hồng,

Những mùa lá rụng rơi vương vãi.

Mỹ Ngọc.

Dec. 8/2020.

 

CÙNG HỌA:

 

THU VÀNG BIÊN TÁI

(Thơ Vận Trắc)

 

Lem nhem đá núi màu biên tái

Lác đác thu vàng nơi phía ải

Lấp ló vài người cứ tới lui

Lò dò mấy lính thường qua lại

Ào ào trận gió thổi vào hiên

Tí tách cơn mưa rơi xuống mái

Thấp thoáng sương chiều tạm biệt thôi

Bâng khuâng lễ Phật chào sư vãi

 

Thanh Song Kim Phú

CA Dec/08/2020

 

TIẾP HỌA:

 

THU TÀN CẢM

 

Không gian u ám màu thu tái

Giăng mắc muôn nơi màn khổ ải

Lá úa ngoài song ngớt rớt rơi

Hoa tàn trước cửa còn vương vãi

Trời trong mây trắng thoảng quay về

Khói tím sương lam hoài trở lại

Băng giá rồi ra...phủ kín vườn

Dần dà tuyết lạnh bao che mái ...

 

Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

SẦU NGÂM

 

Người đi ngàn dặm sầu quan tái

Dõi mắt trông theo ngoài cửa ải

Bạch nhạn ngẩn ngơ vỗ cánh đi

Hoàng hôn hờ hững vời đêm lại

Phòng khuê cô phụ thức mòn canh

Bóng xế trăng mờ soi chếch mái

Khóm trúc lao xao trước cổng vào

Tâm tư sầu đắng buồn buông vãi…

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

TRI ÂN

 

Mây vần, gió buốt, vườn xanh tái

Hồn thoáng quay về thời khổ ải

Đói khát nao lòng cố vượt qua

U sầu rối dạ không ôn  lại

Giờ đây êm ấm đủ hai ta

Hiện tại sum vầy chung một mái

Khổ lụy buồn đau quá khứ rồi

Ơn Trời nguyện giữ không vương vãi

 

Thúy M

12/8/20

 

ĐỒNG HỌA:

 

TIỄN ĐƯA

 

Đưa tiễn người đi sầu nguyệt ải

Loan phòng trở lại hồn tê tái

Chập chùng đồi núi mắt mờ trông

Xầm xập tiếng quân còi vọng lại

Tiếng gió vi vu thổn thức lòng

Khói chiều mờ ảo vương vương mái.

Buồn theo cánh nhạn giữa trời không

Trắng xóa đường về bông tuyết vãi!

MaiLoc 

Đec 9-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét