Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

HĂM MỐT EM ƠI...

HĂM MỐT EM ƠI…

 

Một năm trăn trối lại lời gì?

Bao nỗi ưu phiền gắng tiễn đi

Van lẹ đóng hòm mùi tử khí

nài mau xếp tủ gói ai bi

gió nâng cành lộc   mơ vừa chín

Nắng họa nàng xuân tuổi dậy thì

Hai mưởi - hai mươi về cõi hút…

Em ơi,  Hăm Mốt mở làn mi…

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

Ô, HĂM MỐT TỚI.

 

Bóng chiếc tàn đông thảm nỗi gì

Ngày còn nán lại, đợi mùa đi

Thì đưa hăm mốt về thay kịp

Để tiễn hai mươi khó sánh bì

Già lão ai cười mơ lỡ dịp

Trẻ trung người kết mộng đương thì

Bước qua niên tuế hoa khai mãn 

Xanh biếc trời thơ, đẹp sắc mi...

     Utah  29 - 12 - 2020
CAO MỴ NHÂN

 

ĐỒNG HỌA:

 

NIỀM TIN 21

Năm mới tới đây ước những gì ....?
Bao nhiêu phiền muộn quẳng quên đi !
Mơ con Covid qua mau lẹ
Mộng thuốc vaccin đến tức thì
khang vượng , thế gian luôn hạnh phúc

Yêu thương ,nhân loại hết sầu bi
Hai mươi mau chóng lui vào tối
Hai mốt niềm tin tưởng....bởi mi *

songquang
   mi = tiếng xưng hô miền Trung chỉ người đối diện

 

TIẾP HỌA:

 

HĂM MỐT- ƯỚC MƠ VÀ HY VỌNG

 

Hăm mốt, mong em đạt những gì

Để bao tăm tối phải lùi đi 

Đời qua thanh thản không lo sợ

Người sống an nhàn chẳng lụy bi

Gió thuận, mưa hòa luôn trúng vụ

Rừng nguyên, biển vẹn mãi đương thì

Tham ô, áp bức khôn tồn tại

Chả một ai còn lệ ướt mi.

 

Sông Thu 

( 30/12/2020 )

 

HỢP HỌA:

 

HAI MỐT EM ƠI ƯC GÌ ?

 

Em hỏi hai mươi mốt ước gì ?

Trả lời nhiều thứ ,sớm qua đi

Mong thôi chinh chiến làm tan tóc

Mong được yên bình hết lụy bi

Mong dịch bệnh tàn đời sống tốt

Mong thiên tai lụi đẹp xuân thì

Chắc rằng phiền não không còn na

Để đâu thảm cảnh lệ tràn mi !

 

NGƯỜI SÔNG CỬU

 

NG HỌA:

 

EM HĂM MỐT

 

Hai mươi từ giã chẳng còn gì

Tiếc nuối làm chi kẻ đã đi

Quá khứ tang thương đầy biến động

Tương lai hi vọng đón xuân thì

Nắng mai rạng chiếu bừng tươi sáng

Mây xám dần tan hết thảm bi

Hăm mốt đem về nguồn sống mới

Cho em thôi lệ nhỏ bờ mi…

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

HĂM MỐT ĐÂY

 

Bảy ba hăm mốt nói lên gì

Xướng họa hai mười tiếp bước đi

Kẻ vía phong quang nương lối hỉ

Người hồn ảm đạm chọn lời bi

Dẫu cùng bên bạn vào xuân thế

Rồi cũng theo nhau đến lão thì

Câu chữ nêu cao cùng chống dịch

Quyết ngừa lây nhiễm tớ hay mi.

Trần Như Tùng

 

CÙNG HOẠ:

 

ĐÓN NĂM  2021

 

Muốn đẩy năm qua chẳng tiếc gì 

Bao ngày hiểm họa biến xa đi 

Người vào thẳm địa màn đau khổ 

Kẻ xuống sâu mồ cảnh thảm bi

Đất mộng hoa xinh bừng lộc biếc 

Trời mơ nắng đẹp dậy xuân thì 

Thiên tai , bệnh tật đừng theo nữa 

Hai mốt mong chờ ...lệ ráo mi 

Minh Thuý Thành Nội 

12/31/2020

 

TIẾP HỌA:

 

CHÀO NĂM MỚI 2021

 

Cung cấm triền miên,thú vị gì?
Cầu mong Cô vít biến mau đi
Khẩu trang bịt mãi càng căng thẳng
Cồn tẩy chùi hoài quá khổ bi
Thôi tiễn hai mươi chìm kiếp nạn
Nào sang hai mốt đón xuân thì
Trần gian tươi thắm tràn mơ ước
Nắng đẹp bừng lên lệ ráo mi

Thanh Hoà

HỢP HỌA:

 

CHÀO NĂM MỚI

 

Tý đà lui bước thiết tha gì

Còn bấy nhiêu khê cố bỏ đi

Lắm nỗi gian truân gieo khổ luỵ

Bao phen trật trệu khiến sầu bi

Tiết trời êm đẹp mưa điều độ

Hoa cỏ xinh tươi nở đúng thì

Năm cũ rời xa vào quá khứ

Để bình minh lấp lánh bờ mi !

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÓN NĂM MỚI

 

Tháng chạp cuối năm biết ước gì?

Tai ương hoạn nạn rủ nhau đi

An khang thịnh vượng gieo hoan lạc

May mắn thuận hòa đuổi lụy bi

Phong pháo đỏ tươi mừng Tết nhất

Cành mai vàng rợp đón xuân thì

Nhẹ cầm tấm ảnh hôn đằm thắm

Thiếu nữ thẹn thùng chớp cánh mi

 

Thúy M

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét