Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

HỒI CHUÔNG ĐÊM GIÁNG SINH

HỒI CHUÔNG ĐÊM GIÁNG SINH

Vang tiếng chuông ngân tháp Giáo Đường
Giáng sinh lại đến giữa trời sương
Đèn hoa rực rỡ nơi đô thị
Xe cộ ngược xuôi chốn phố phường
Đất khách đông về đêm lễ hội
Quê nhà Xuân đến tết quê hương
Khúc ca mừng Chúa vang đêm Thánh
Cám cảnh se lòng kẻ viễn phương

songquang
20201220

 

BÀI HỌA:

 

MỪNG ĐÊM THÁNH

 

Đất trời đồng khí tuyết cùng sương

Thánh thót chuông ngân ngọn Thánh đường

Tha thiết xin ân, vui kẻ thế

Hân hoan đón Chúa, rộn thôn phường

Lòng nhân bác ái thi muôn vẻ

Ơn phúc an bình giãi bốn phương

Dâng khúc Thánh ca , lời vút bổng

Nguyện cầu Trên đoái  phận tha …hương…

CAO BỒI GIÀ

18-12-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

NOEL CẦU CHÚA

 

Chuông rộn tiếng vang vọng Thánh Đường

Cõi trần hoang lạnh phủ mờ sương

Đêm NOEL trải buồn hiu xóm

Tối CHRISTMAS giăng ảm đạm phường 

Tại bởi cúm Tàu hành Mỹ quốc

Vì chưng dịch Chệt hại đồng hương 

Cầu mong Chúa cứu nguy nhân loại

Hạnh phúc an lành khắp bốn phương

 

Phương Hoa - DEC 18th 2020 

 

CÙNG HỌA:

 

CẦU NGUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH


Rực rỡ đèn hoa trước sảnh đường
Tháp chuông cao vút trắng màn sương
Từng cây thông biếc ngời trong phố
Những máng cỏ xinh sáng giữa phường
Đẹp nỗi hân hoan tình cố quận
Vui niềm ấm áp nghĩa đồng hương
Giáng Sinh cầu nguyện cho dân nước
Ơn Chúa ban lành khắp bốn phương.
Lý Đức Quỳnh 

19/12/2020

 

TIẾP HỌA:

 

KÍNH ĐỨC CHÚA LỜI

 

Ấm áp chuông ngân lắm nẻo đường

Chiên lành thức dậy sớm tinh sương

Những lời răn dạy ngời tâm ý

Những bóng vâng theo rộn xã phường

Khắp chốn nhân gian bừng sức trẻ

Bao vùng thắng cảnh ngát làn hương

Tốt đời đẹp đạo dâng hành lễ

Kính Đức Chúa Lời dạo mọi phương.

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

ĐÊM GIÁNG SINH

 

Tĩnh mịch đêm khuya vọng thánh đường 

Chuông vừa đổ nhẹ lạnh mù sương

Im lìm lối thẳng vài con phố 

Lặng lẽ đường ngang mấy cảnh phường 

Tưởng ngỡ lưa thưa người bản xứ 

Đâu ngờ thấp thoáng kẻ đồng hương 

Cùng đi đón lễ đêm huyền diệu 

Chúa xuống dương trần cả bốn phương 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 12/18/2020

 

CŨNG HỌA:

 

NOEL NĂM ẤY..

 

Noel năm ấy bước chung đường

Dưới một bầu trời lấm tấm sương

Ta đã hẹn hò nơi góc phố

Và cùng chờ đợi chỗ sân phường

Giọng cười anh ấm mênh mang gió

Làn tóc em mềm thoang thoảng hương

Ngoại đạo nhưng tin rằng có Chúa

Đôi mình khấn nguyện rất chân phương.

 

Sông Thu

( 19/12/2020 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

GIÁNG SINH BUỒN

 

Ngôi Hai giáng thế giữa màn sương

Chuông đổ báo tin khắp thánh Đường

Phố xá im lìm không tiếng nhạc

Hoa đèn lác đác vắng dân phường

Mọi nhà lặng lẽ cài bao cửa

Cơn dịch vô hình rải bốn phương

Thiên Chúa xuống trần trên máng cỏ

Thông đêm thức giấc toả mùi hương …

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA

 

HOAN HỈ

 

Không khí trang nghiêm chốn Thánh Đường

Trần gian lạnh lẽo ủ hơi sương

Bài ca réo rắc vang muôn hướng

Điệu nhạc du dương rộn khắp phường

Chạnh cảm đồng bào,thân lạc bước

Nhớ về  quê mẹ, kẻ tha hương

Giữa hai hàng ghế người xem lễ

Khoảnh khắc yên bình trải bốn phương !

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

NHỚ NOEL ĐÀ LẠT

 

Giăng ngang nhạt nhẽo tít mù đường

Xứ lạnh trăng gầy khác cố hương !

Trạnh nhớ đêm đông tan Thánh Lễ

Ngùi thương nguyệt khuyết rẽ màn sương

Lung linh tinh tú soi đồi núi

Rạng rỡ hoa đèn rạng xã phường

Dốc xuống* ngân nga chuông vọng tiếng

Lời ca ngợi Chúa tỏa muôn phương

 

* dốc ngang nhà thờ Con Gà xuống hồ Xuân Hương

 

Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG

 

Nhớ những Noel viếng Thánh Đường

Rừng người chen chúc giữa chiều sương

Nam thanh háo hức tưng bừng phố

Nữ tú đùa trêu nhộn nhịp phường

Đất khách trông vời người cố quốc

Quê nhà mong ngóng kẻ ly hương

Đồng ca Đêm Thánh Vô Cùng cất

Chợt ấm lòng thay khách tứ phương

 

ThanhSong KimPhú 

 

CŨNG HỌA:

 

MỪNG ĐÓN CHÚA
-/-
Vang dội hồi chuông khắp nẻo đường
Vui mừng đón Chúa giữa đêm sương
Tin lành rao giảng cùng nhân loại
Thịnh vượng tràn đầy khắp khóm phường
Hạnh phúc gia đình nơi cố quận
Bình an cuộc sống chốn tha hương
Sinh nơi máng cỏ đầy vinh hiển
Chói rạng danh Ngài cõi bốn phương.
Người Nay

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐÓN GIÁNG SINH. 

 

Rực rỡ đèn hoa khắp thánh đường

Chúa về dương thế, vén mù sương

Hân hoan Christmas tươi vui phố

Thích thú Noel  sáng chói phường

Thủa trước buồn phiền đi tị nạn

Thời nay ngán ngẩm mới tha hương

Giáng Sinh chợt kết bao nhiêu mộng

Vinh dự thiên hà đẹp bốn phương ...

     Utah 20 -12 - 2020

CAO MỴ NHÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét