Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

(Tung hoành trục khoáng)

 

Thơ Bóng Tà Dương Đà Rũ Áo

Điếu Văn Tự Tế Đã Trao Người

 

THƠ còn hừng hực nét hồng tươi

BÓNG nỡ khuất sao, quá nghẹn lời

TÀ lặn về Tây Phương biệt thế

DƯƠNG thăng đến Cực Lạc xa đời

ĐÀ quăng nghiên bút buồn xao biển

RŨ bỏ phú thi tiếc ngút trời

ÁO não tâm tư vì thưởng thức

ĐIẾU VĂN TỰ TẾ ĐÃ TRAO NGƯỜI

 

Phương Hoa - DEC 22nd 2020

 

SẦU HỌA:

 

TIỄN NGƯỜI…

 

THƠ anh vần điệu mãi nguyên tươi

BÓNG vội xa xăm, nghẹn cả lời

TÀ thế bụi vầy, thênh vỗ cánh

DƯƠNG  gian gót phủi, nhẹ về trời…

ĐÀ ghê phù phiếm, mờ nhân ảnh

RŨ bỏ nhục vinh, trĩu phận người

ÁO não   sâu lòng bao bạn hữu

ĐIẾU Văn tự sự, gửi trao đời…

CAO BỒI GIÀ

22-12-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

TIỄN BIỆT BÓNG TÀ DƯƠNG

 ( Thể Trục Khoán ) 

 

Thơ đầy ý nghĩa hướng lòng tươi 

Bóng bỗng ra đi mượn ít lời 

Tà lấp mồ sâu xa cảnh thế 

Dương che huyệt lạnh lánh trần đời 

Đà buông lục bát chuồi sông biển 

Rũ bỏ Đường Thi gởi gió trời 

Áo bạn còn đây mùa kỷ niệm 

Điếu văn tự sự đã trao người 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 12/22/2020

 

CÙNG HỌA:

 

TIỄN NGƯỜI ĐI

 

THƠ vẫn còn đây mãi thắm tươi

BÓNG như sương khói...chẳng còn lời

TÀ thầm, vạn thuở xa nhân thế

DƯƠNG khuất, ngàn thu biệt cõi đời

ĐÀ ngắm trăng sao nơi cuối bãi

RŨ trông mây gió chốn chân trời

ÁO quan lịm kín hồn thi sĩ...

Văn Tế di lưu, đẫm lệ người.

 

Bạc Liêu/24/12/2020

Hồng Vân

 

TIẾP HỌA:

 

TIỄN NHÀ THƠ BÓNG TÀ DƯƠNG

 

THƠ biệt trần gian,để lại đời

BÓNG hình dẫu khuất vẫn lưu lời

TÀ buông sương tím chùm đồi núi

DƯƠNG xuống gió hoang phủ đất trời

ĐÀ dứt đường trần,thi vẫn sáng

RŨ rồi mệnh bạc, chữ còn tươi

ÁO quan tề chỉnh, từ ly kiếp,

ĐIẾU PHÚ CÒN LƯU BUỐT DẠ NGƯỜI

 

Thanh Hoà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét