Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020

THƯƠNG QUÁ BÚP ƠI!


THƯƠNG QUÁ BÚP ƠI

 

Thương cảm nghe tin: Búp lấy chồng

Mà sao dám hỏi: Có yêu không?

Xứ Đài vạn dặm,, trời giông bão

Thân gái một mình, bến đục trong?

Họ tộc vô tư, cười hỉ dạ

Láng giềng chạnh xót, thấy nao lòng

Mặc em ngơ ngác, rời thôn xóm…

Bác mẹ mơ ngày đếm …”ước mong”…

CAO BỒI GIÀ

11-06-2020

 

BÀI HỌA:

 

TRÁCH NGƯỜI YÊU

 

Anh được tin em đã có chồng

Theo về Hàn Quốc, thật hay không ?

Quê mình dẫu khổ, dòng chưa đục

Xứ họ dù giầu, nước có trong ?

Báo đáp song thân...che đổi dạ

Mưu cầu hạnh phúc...giấu thay lòng

Trăm năm ước hẹn sao đành bỏ

Phụ rẫy người tình vẫn nhớ mong !

 

Sông Thu

( 14/06/2020 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

LẤY CHỒNG XỨ LẠ

Tin em chuẩn bị sắp theo chồng
Xứ lạ thế nào Búp biết không ?
Ngàn dặm xứ Hàn e bến đục
Muôn trùng phận gái khó bờ trong
Đường đời cay nghiệt trông đau dạ
Nẻo thế long đong thấy chạnh lòng
Có rõ sẽ tàn phai tuổi ngọc ?
Nơi nầy cha mẹ mãi chờ mong

songquang

CÙNG HỌA:

 

 BÚP ĐÃ ĐƠM HOA

 

Búp đã đơm hoa tuổi kiếm chồng

Theo duyên là nợ phải hay không

Làm thân con gái nào ưng đục

Thỉ chuyện lưỡi mồm hẳn thích trong

Lề lối gia đình lo khác cảnh

Văn minh xã hội giúp yên lòng

Sang ngang đời trẻ tin mà vẫn ...

Cha mẹ thông thường lắm thứ mong.

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

NỖI LÒNG VỢ TRẺ

 

Suốt tháng, quanh năm nợ chất chồng

Đời người khốn khổ có vui không?

Chủ nhà hằn học ngoài sân trước

Chủ xị ngã nhoài giữa ghế trong

Mái nát,cột xiêu...tiền ngóng đợi 

Mẹ già, con yếu...thuốc chờ mong

Đài,Hàn dẫu phải làm tôi mọi

Liều chết cho ai được hả lòng !

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA:

 

LẤY CHỒNG XỨ LẠ

 

Nghe em sẽ cất bước theo chồng 

Chẳng biết rồi đây có ổn không ?

Xứ lạ yên thân đời tươi sáng ?

Quê người ổn cảnh bến hiền trong ?

Liều mình gả gái buồn đau dạ 

Nhắm mắt giao con khổ buốt lòng 

Hàn Quốc , Đài Loan thành cứu cánh 

Đời nghèo chọn hướng chỉ cầu mong 

Minh Thuý 

Tháng 6/17/2020

 

CŨNG HỌA:

 

VỊNH NÀNG KIỀU THẾ KỶ 21

 

Giã biệt quê hương tới xứ "chồng"

Bỏ non sông Việt hỏi buồn không

Tim đau Mẹ khấn đời tươi sáng 

Ruột đứt con nương kiếp đục trong

Thí mạng mong đàn em hạnh phước

Liều mình ước Tía Má vui lòng 

Ra đi lệ đổ tràn trên mặt 

Trở lại khi nao chớ đợi mong 

 

Nông gia hai lúa NJ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét