Thứ Hai, 15 tháng 6, 2020

KIẾP NGHÈO (Lưỡng Đầu Xà Nghịch Thiệp)


KIẾP NGHÈO

(Lưỡng đầu xà nghịch thiệp)

 

Mông đùa chiếu rạ cả mùa đông

khoai hổng no lòng, có hoải không!

Mỏ nợ phải đeo, nhà nỏ mợ

Không đồ để bán, túi khô đồng

Mẹo trông số đỏ, toàn treo mộng

Mơ hóng thần tài, chỉ hớ mong

Chạnh liếc người ta, buồn lạnh chiếc

Lòn song bạn nguyệt vẫn son lòng.

CAO BỒI GIÀ

11-06-2020

 

TỰ HỌA:

 

NHẮN NGƯỜI ĐẦU SÔNG…

(Lưỡng Đầu Xà Nghịch Thiệp)

 

Đầu sông hỏi kẻ tận sâu đồng

Công khó cày bừa, liệu có không?

Lột đánh mía khoai qua đốt lạnh

Ngông đày thân xác giữa ngày đông

Tạ dê vườn đãi, đâu tê dạ

Bòng lạc nương cho, chẳng bạc lòng

Nhắn bạn tin xa, nhờ nhạn bắn:

Mười ngong, chín ngóng gặp …người mong.

Old Cowboy

12-06-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

BUỒN MANG...

(Lưỡng Đầu Xà Nghịch Thiệp)

 

Sồng đâu để tát nỗi sầu đông?

Bông khiết em tìm mãi biết không?

Nhạn Bắc lìa quê đành nhắc bạn

Sông Đà rẽ khúc phải xa đồng

Bó nguồn thuở đó cơn buồn ngó

Đong mỡ thời này dạ đỡ mong

Cớ sự quấy rầy dù cứ sợ

Làn ong vò vẽ nhủ an lòng !

Thy Lệ Trang


CÙNG HỌA:

 

NHỀ NÔNG

(Lưỡng Đầu Xà Nghịch Thiệp)

 

Sông đắp chửa xong lại sắp đông

Công đùa vớt được rổ cua đồng

Ngủ đày luống cải, đâu ngày đủ

Công khó vuông cà, biết có không?

Sấm chớp, bão gầm, đà sớm chấp

Lừa vòng, ngựa buộc, đã vừa lòng

Sống đời chỉ biết ra đồng xới

Trong mẻ nhọc nhằn, lũ trẻ mong

Thúy M

 

TIẾP HỌA:

 

XÓT PHẬN!

Lưỡng đầu xà nghịch thiệt

 

Trông đời xót phận giữa trời đông

Công khổ đi tìm...thấy cổ không?

Vợ lẫn câu thề nên vẫn lợ  

Chồng đưa lời hẹn nghĩ chưa đồng

Ngợi đừng mấy bữa xin ngừng đợi

Giong mỏi bao ngày thấu giỏi mong

Vắng nạt riêng niềm say vạt nắng

Hòng lay dạ hỡi có hay lòng?

 

Như Thu

13/06/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét