Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020

BÌNH HOA TỰ THOẠI













BÌNH HOA TỰ THOẠI

 

Tôi muốn dâng hoa tặng cuộc đời

Trang hoàng cảnh trí mãi xinh vui

Xin cài nhánh nõn mai vàng thắm

Hãy cắm cành mềm cúc trắng tươi

Gieo rắc tin yêu ngời sức sống

Dưỡng nuôi hy vọng dậy tâm người

Bình sanh vốn dĩ đầy mơ ước

Khát vọng bọn mình....chỉ thế thôi !

 

songquang

 

BÀI HỌA:

 

EM ĐÓA HOA ĐỜI…

 

Hứng sương hé nụ đắm say đời

Hàm tiếu em cười, nét thắm tươi

Mỹ sắc diễm khoe dâng vạn mục

Diệu hương ngát tỏa hiến muôn người

Điểm tô quang cảnh thơ thơ mộng

Ước giúp nhân trần sống sống vui

Sớm nở chiều tàn, đà mãn nguyện

Tấm lòng trinh bạch mấy lời thôi

CAO BỒI GIÀ

13-06-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

THƠM THẢO NỤ TÌNH


Hoa mang vẻ đẹp hiến dâng đời
Chỉ muốn mọi nhà sống được vui
Đơn giản với đôi cành cúc trắng
Bình thường cùng mấy đóa hồng tươi
Cắm trong rực rỡ,ngời năm tháng
Chưng giữa đềm êm,rạng mắt người
Thơm thảo nụ tình viên mãn ý
Dẫu tàn hương sắc, phỉ nguyền thôi…
Lý Đức Quỳnh 

 

CÙNG HỌA:

 

HOA MỘNG -/-
Ngắm đóa hoa tươi, bớt chán đời
Lẵng hồng tươi thắm, dạ thêm vui
Tình duyên ấm áp, màu vàng chói
Hạnh phúc song toàn, sắc đỏ tươi
Thược Dược, Đỗ Quyên, đầy nghĩa bạn             
Mẫu đơn, Bách Hợp, đẹp tình người
Bên tai rót mật, lời êm ái
Cánh bướm bay về bến mộng thôi.
Thanh Trương

 

TIẾP HỌA:

 

SẮC VÀNG HOA CÚC

 

Cúc vàng rực rỡ sắc hoa đời

Năm tháng bao mùa ngỏ ý vui 

Vẫn ở vườn sau chờ nắng muộn

Thường nơi sân trước đợi xuân tươi

Thời nào ướp nụ cài khăn bạn

Thủa đó thơm hương ngát tóc người

Hoàng tửu chan hoà trên áo chiến 

Câu thơ yên ngựa mộng mơ thôi ...

    Hawthorne  13 -  6 -  2020

CAO MỴ NHÂN 

 

HỢP HỌA:

 

LỜI CỦA HOA

 

Tôi, cành hoa nhỏ ở trong đời

Đem đến dương trần khoảnh khắc vui

Ngắm vẻ đẹp xinh, tâm khỏe khoắn

Ngửi mùi hương dịu, dạ ngời tươi

Như nghe ríu rít lời ong bướm

Chợt thấy thân thương bóng dáng người

Chỉ sống vài ngày nhưng ý nghĩa

Ước mơ đơn giản thế mà thôi.

 

Sông Thu

 

CŨNG HỌA:

 

BÌNH HOA HẠNH PHÚC

 

Lòng riêng tự nhủ mãi ơn đời

Được ngắm nhìn hoa ,nỗi sướng vui

Sớm tiết,Liên kiều * bông rộ nở

Đầu mùa,Diên vĩ**nụ bừng tươi

Thuyền im trên bãi,thưa chim biển

Sóng lặng ngoài sông,vắng bóng người

Còn khoảnh vườn xinh chăm bón tưới

Mẫu đơn sẵn đợi cắm bình thôi !

*forthysia,Mai Mỹ

**Crocus,nghệ tây,hoa đầu xuân

Thanh Hoà

 

ĐỒNG HỌA:

BÌNH BÔNG.

 

Bình bông có mặt ở trên đời,

Trao tặng bao hàm chút thú vui.

Chiêm ngưỡng khôn dời khi mới hé,

Ngăm nhìn không chán lúc còn tươi.

Hương thơm ngào ngạt say lòng khách,

Mầu sắc kiêu sa đẹp mắt người.

Sớm nở tối tàn quân tử sót,

Kiếp hoa ngắn ngủi mấy ngày thôi.

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.

June 13/2020.

 

CÙNG HỌA:

 

HOA  DẠI

 

Hoa dại bên đường chỉ vậy thôi

Mà sao lòng khách bỗng buồn vui

Đơn sơ mấy cánh nhung hồng thắm

Mộc mạc một màu nhuỵ đỏ tươi.

Hôm trước lung linh còn rực sắc

Chiều nay ủ rũ sắp tàn đời.

Hồng nhan lặng lẽ theo năm tháng

Ngắn ngủi nhân sinh một kiếp người!

MaiLoc

 

TIẾP HỌA:

 

LỌ VÀ HOA
Tôi ,bạn cùng nhau đóng góp đời
Mang niềm hạnh phúc đến hồn vui
Có hoa tô điểm trời thêm sắc
Nhờ lọ trang hoàng cảnh mãi tươi
Kết hợp hài hoà nâng mức sống
Sẻ chia khắn khít đẹp con người
Tuy rằng bạn sớm tàn phai nhuỵ
Tôi lại đợi chờ ...bông mới thôi !

Người Sông Cửu

 

HỢP HỌA:

 

YÊU HOA

 

Quý lắm vườn hoa điểm cuộc đời 

Nghiêng đùa dưới nắng đẹp tươi vui

Hồng , Lan chớm nụ màu cam sáng 

Cẩm Chướng khoe đài sắc đỏ tươi

Cắm lọ chưng nhà tao nhã mắt 

Dâng bông cúng Phật nhẹ nhàng người 

Khi tàn lúc nở theo Xuân Hạ 

Hạnh phúc từng mùa chỉ vậy thôi 

                 Minh Thuý 

            Tháng 6/13/2020

 

CŨNG HỌA:

 

THƯỞNG LÃM TRANH HOA

 

Nhìn tranh toả ngát dậy hương đời

Khách ngẩn ngơ thầm...chợt bỗng vui!

Tô dáng hiền hoà xinh nhụy nõn 

Xoay cành yểu điệu thắm nền tươi

Hiên lòng ấm áp say màu mực

Cõi dạ bâng khuâng chuộng trí người

Trao tách trà sen mời bạn hữu

Sum vầy thưởng lãm nhớ hoài thôi!

 

Như Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

BÌNH HOA TÂM SỰ

 

Mang phận bình hoa dạo cõi đời

Đêm ngày vui với vạn niềm vui

Trong phòng trượng nghĩa bông màu thắm

Giữa sảnh si tình đóa sắc tươi

Đưa nhóm hương thơm dâng kính Tổ

Giúp em tay khéo sớm nên Người

Nhưng mà xã hội dường điên cả

Chỉ muốn đây là đẹp nhất thôi.

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

XƯA NAY

 

Vun giấc mơ tiên sưởi ấm đời

Tưng bừng rộn rã thật là vui

Này mai đào trúc pha màu sáng

Nọ cúc sen hồng trộn sắc tươi

Mây trắng tạo hình bao cảnh vật

Nắng vàng theo bước những con người

Xưa nay cõi tạm nhiêu khê thế

Mộng bé nhỏ nhoi có vậy thôi !

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÓA HOA LÒNG

 

Nâng niu từ thuở bước vào đời

Để đoá hoa lòng mãi thắm tươi

Dẫu gió phũ phàng tâm vẫn rạng

Dù mưa cuồng loạn dạ còn vui

Tiền tài đeo đuổi ,,,hao thần trí

Vật chất bon chen...uổng kiếp người

Mấy chục năm rồi chưa nản chí

Hoa lòng giữ vẹn một màu thôi !

Thy Lệ Trang

 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét