Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

KHAI THÁC THIÊN THỜI


KHAI THÁC THIÊN THỜI…

 

Gái rượu nhà quan muốn lấy chồng

Chọn thời Cô Vít lợi tây đông

Thiệp hồng rộng phát, mời chung hỉ

Tiệc cưới không bày, hãy cảm thông…

Tiền chúc hẳn dư trăm đứa đệ

Bao mừng chẳng thiếu một bà ông

Phen này thu hoạch đầy kho két

Mà vốn bỏ ra chỉ mấy …đồng.

CAO BỒI GIÀ

30-05-2020

 

BÀI HỌA:

 

HỐ TO

 

Cô kia kế hoạch lấy ông chồng

Dự tính trăm bàn cũng khá đông

Khách khứa đãi đằng chưa đặt cọc

Đám đông tụ tập đã không thông

Hồng bao tay gửi, không bày tiệc

Lời chúc điện thư, chẳng nhọc ông

Cơ khổ ngày vui quà vắng bặt

Thiệp hồng phát tán lỗ trăm đồng!

Thúy M

 

ĐỒNG HỌA:

 

DỊP MAY BỘI THU

 

Sẵn dịp con quan muốn cưới chồng

Gặp mùa Covid giúp nhà ông

Tuân hành luật cấm không bàn tiệc

Tiếp nhận tiền mừng chẳng đám đông

Xếp lớn báo tin là nhắc nhở

Dân thường góp hỉ phải làu thông

Bà cười tít mắt vì thu khẩm

Két sắt càng thêm chật ních đồng

 

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÁM CƯỚI THỜI COVID

 

Nhận được tin em sắp lấy chồng

Người đi tham dự chắc không đông

Lèo tèo ít chỗ dăm ba cặp

Lác đác vài nơi tụ mấy ông 

Tổ chức rình rang,mong dạ hỉ

Tiền mừng nhỏ giọt khó lòng thông

Gặp thời Covid vay thêm nợ

Ắt hẳn phen ni lỗ vạn đồng

 

Songquang

 

TIẾP HỌA:

 

MUỐN CHỒNG THỜI CÔ-VÍT

 

Cô-vít tràn lan lại muốn chồng

Còn mời khách khứa thật là đông

Thiệp ai quen biết, cô mời hết

quán chốn xa gần, cửa chẳng thông

Quà cáp, hiện kim hoan mừng cháu

Phong bì, Hiện  vật cảm ơn ông…

Ngày vui nhận tất không từ chối

Chỉ tốn tiền tem mấy… chục đồng !

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

MỪNG ,

 

Đến tuổi thì ai cũng ngóng chồng

Hoãn trì e đến lúc tàn đông

Vội vàng chuẩn bị e sơ suất

Chóng vánh loan liền sợ nghẽn thông

Vì dịch dấy lên ,sao lắm nỗi

Nên người đến dự ,chỉ dăm...ông

Hai đằng trai gái ngồi than …mếu

Tính sổ lỗ to chục triệu đồng!

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

BỔN PHẬN MÀ 

 

Mỗi bận con quan lấy vợ, chồng

Bao ngành cấp dưới lấy lòng ông

Người dâng quà cáp luôn dinh thự

Kẻ mở hầu bao cả tỷ đồng
Cô vít thời này không tiệc lớn

Thằng hầu xứ ấy lại người đông

Nhỏ , to, nặng, nhẹ tuỳ theo chức

Như rứa quan ngài mới hiểu thông !

Thy Lệ Trang

2 comments: