Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

BỨC VẼ ĐẦU TAY


BỨC VẼ ĐẦU TAY

Rỗi rảnh thời gian tập vẽ chơi
Thỏa niềm mơ ước lúc vào đời
Bàn tay nguệch ngoạc tô hình nhạt
Cây bút vụng về tả ý khơi
Bản vẽ trắng đen,lòng rộn rã
Bức tranh sáng tối , dạ đầy vơi
Thả hồn lặn ngụp chìm theo mộng
Tác phẩm đầu tay thích thật rồi !

songquang
20200619
( sắp đến ngày father’s day)


BÀI HỌA:

 

THI HỌA THÚ…

 

Thi họa giao hòa nhất thú chơi

Ý thơ gửi cọ điểm tô đời

Đêm thanh nguyệt tỏa vần gieo cảm 

Cảnh vĩ tay vờn nét gợi khơi

Tranh đẹp chung bình, đôi dạ thỏa

Rượu hồng đối ẩm nửa hồn vơi

Mải mê nào biết  chiều hiu bóng…

Vội bước, vầng dương khuất núi rồi.

CAO BỒI GIÀ

20-06-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

QUỆT CỌ

 

Bài bạc đông người hết dám chơi

Thời thôi học vẽ, chút yêu đời

Làm liều mấy bức nghe mê dậy

Tô bậy vài màu thấy hứng khơi.

Thế sự rối  bời lòng chán nản

Mắt già sờ sệt nét chơi vơi.

Lắng lòng quệt cọ nào hay biết

Chênh chếch ngoài hiên bóng xế rồi!

MaiLoc

 ( Tặng bạn già SQ )

6-20-2020

 

CÙNG HỌA:

 

VẼ TRANH

 

Thích ngắm tranh hình tập vẽ chơi 

Cho thanh thản bớt chuyện bên đời 

Khung , Sơn dựng góc ghi màu nổi 

Giá , cọ bày vườn ngắm cảnh khơi 

Rặng trúc tay buông hồn ngập đọng 

Cành hồng nét thả ý tràn vơi 

Chân trời lãng đãng mờ sương khói 

Nghệ thuật đam mê thỏa mãn rồi 

Minh Thuý 

Tháng 6/21/2020

 

TIẾP HỌA:

 

VẼ VỜI

 

Tuổi già nhớ bố, vẽ mà chơi 

Người đã yêu thương con nhất đời 

Ngắm dáng thân xưa, lòng trắc ẩn 

Nhìn hình quen cũ, dạ sầu khơi 

Bức tranh thô thiển, niềm thương đậm 

Nét họa đơn sơ, nỗi nhớ vơi 

Giấc mộng chỉ là trong chốc lát  

Cha về cõi Phật đã lâu rồi.

Người Nay 

 

HỢP HỌA:

 

NHIỆT HUYẾT ,


Cháu ngoại loay hoay vẽ thử chơi
Bút nghiên chờ mực toả hương đời
Vân vê giấy vở tìm đường đến
Pha trộn sắc màu phác hoạ khơi
Tẩy dậm xoá tô thêm thắt chút
Ngắm nhìn chỉnh sửa sợ lo vơi
Mặc dù lọng cọng và non nớt
Nhiệt huyết ,đam mê cũng đủ rồi
PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

VẼ ÔNG CỦA NÓ

 

Qua lớp mầm non ghé chút chơi

Đang giờ học vẽ đám yêu đời

Đứa mơ quả táo nhìn tranh nguệch  

Đứa thích cây đa gắng trí khơi

Tím má màu bôi hồn dốc hết

Méo mồm tay vạch vía không vơi

Cháu tôi nó họa là ông nó

Khiến nỗi lòng run, hạnh phúc rồi

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHÚC MỪNG ANH 

 

Ban đầu phát họa thử tài chơi!

Hình ảnh dìu con suốt một đời

Chậm rãi vòng tay nghe tía dạy

Ôn tồn nhắc trẻ dậy niềm khơi

Âm thầm mực trải lời luôn nhớ 

Giản dị tranh bày giấy chẳng vơi

Bỗng chốc hoàn thành ôi tuyệt phẩm!

Dường như các bạn cũng vui rồi! 

Như Thu 

 

CÙNG HỌA:

 

VẼ BỐ TÔI

 

Thử vào lớp họa,tập coi chơi,

Chợt biết đam mê đến với đời.

Khung cảnh ngày thơ bừng sống dậy,

Bóng hình thuở nhỏ bỗng trồi khơi.

Tình thâm phụ tử nào sao lãng,

Nghĩa cả cha con chả ngót vơi.

Thể hiện tâm tư qua nét cọ

Ngàn Muôn trìu mến bố con rồi!

 

ThanhHoà

 

TIẾP HỌA:

 

THỎA NGUYỆN ƯỚC MƠ

 

Tuổi già học vẽ để vui chơi

Khắc họa bao nhiêu cảnh ở đời

Lộng lẫy bướm hoa trong nội cỏ

Chập chùng mây nước giữa ngàn khơi

Giọt sương phiến lá soi trong vắt

Ly đá trưa hè uống cạn vơi

Thỏa nguyện ước mơ hằng ấp ủ

Ta như họa sĩ thật đây rồi !

 

Sông Thu

( 26/06/2020 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét