Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

XUÂN TỬU - SAY MEN ...


XUÂN TỬU

 

Rượu vào để thốt mấy lời ra:

Rượu nhạt tình đâu có đậm đà?

Rượu uống bà khen e cốt hổ!

Rượu trao ông lạy dám linh xà!

Rượu mừng chẳng ép về phiên bạn

Rượu phạt mãi dồn tới lượt ta

Rượu ước vần thơ vui tuổi hạc

Rượu mong khắp cõi được an hòa !

 

Phan Tự Trí – 17 tháng Giêng Bính Thân. 

 

XIN HỌA :

 

SAY MEN

 

Men ngấm lời xàm chớ thốt ra

 Men như ma quấy dễ sa đà

Men nhiều lúc rủ rê tâm quỷ

Men lắm khi lôi dụ dạ xà 

Men tạo nguồn cơn sầu trí khách

Men  gây bão tố khốn đời ta

Men tình, men rượu,  men danh lợi

Men quậy cùng gieo nỗi bất hòa.

CAO BỒI GIÀ

24-02-2016

 

ĐỒNG HỌA :

 

BẰNG HỮU

 

Bạn về quê hẹn đón nhau ra

Bạn thật tình đâu có điệu đà

Bạn rộng của tiền luôn hỉ hả

Bạn cao quyền thế chẳng xì xà

Bạn san sẻ ngọt,lòng thơm bạn

Bạn sớt chia bùi,ý đượm  ta

Bạn để tâm vào Chân,Thiện,Mỹ

Bạn như xuân ấm,gió khoan hòa….

Lý Đức Quỳnh 24.2.2016

 

CÙNG HỌA :

 

MONG

 

Mong người nán lại chớ đi ra

Mong nhấp rượu ngon chẳng quá đà!

Mong chốn hoang sơ trồng quả hạnh

Mong lời từ ái gột tâm xà

Mong lòng son sắt thuyền yêu bến                  

Mong ý chân tình bạn hiểu ta

Mong suốt một đời luôn tự tại

Mong đây cùng đó sống chan hòa!

Như Thu

 

TIẾP HỌA :

 

HOA XUÂN

 

Hoa đón xuân hồng, cánh mở ra

Hoa chào ong lượn, bướm la đà

Hoa xinh nhan sắc như tiên nữ

Hoa độc hình dong tựa mãng xà

Hoa múa say sưa cùng chúng bạn

Hoa cười lơi lả với riêng ta

Hoa đồng cỏ nội bao duyên dáng

Hoa thắm quê hương cảnh thái hoà.

Sông Thu

 

CŨNG HỌA :

 

CHỚ

 

Chớ hỏi sao lòng cứ ngẩn ra

Chớ say huyễn mộng đến la đà

Chớ mong quỷ ác thành tiên bụt

Chớ sợ rồng thiêng hóa mãng xà

Chớ để vong ân dìm đạo lý

Chớ cho bội nghĩa nhuốm tim ta  

Chớ buồn lúc tuổi vừa xiêu bóng

Chớ nghĩ muôn phương khó thái hòa!

 Nguyễn Gia Khanh

 

HỢP HỌA :

 

TRÓT DẠI QUÁ CHÉN

 

Rượu vào chẳng biết những gì ra

Rượu mượn hơi men để tạo đà.

Rượu khiến chân nhanh nương sức mã

Rượu khoe thân dẻo cậy duyên xà.

Rượu cày lý sự ta thua tớ

Rượu dậy phong ba tớ kém ta.

Rượu thuốc càn theo liều chỉ dẫn

Rượu mà quá chén ắt không hòa .

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét