Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

XUÂN TRƯỜNG


XUÂN TRƯỜNG

 

Hôm nay Tết vẫn vẫn còn hương

Gà gáy vang hơn, khác lệ thường

Vội bước chơi Xuân, người vạn nẻo

Nhanh chân trẩy Hội, khách muôn phương

Đừng say men Tết, mà quên lối

Có thắm duyên Xuân, chớ lạc đường

Xuân  đến, niềm vui khôn xiết tả

Nào ai giữ được mãi Xuân trường !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

NIỀM RIÊNG

 

Cũng muốn giữ gìn chút sắc hương

Hoa tàn, nhụy rữa lẽ thông thường

Thiết tha chi nữa sầu trăm mối ?

Ấp ủ làm gì nhớ một phương ?

Thuyền đã xa rồi từ dạo ấy

Ta sao tiếc mãi thuở chung đường ?

Trời Tây, biển Bắc, ôi ! vời vợi...

Biết tỏ cùng ai nỗi đoạn trường ?

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA :

 

NHỊP XUÂN VUI

 

 Tết đã qua đi thy ngát hương

Guồng quay cuc sng li như thường

Người đi hi h v muôn nẻo

Kẻ đến vi vàng ti mi phương

Rượu ung say sưa không lc lối

Hội chơi mê mn chng quên đường

Gái trai hứng khi về công sở

Rộn bước hc sinh hướng mái trường !

 Lê Trường Hưởng 

 

ĐỒNG HỌA :

 

THUỐC HỒI XUÂN

 

Giữ được bền lâu mãi sắc hương

Thuốc tiên xục xạo cũng bình thường

*Nhân sâm  tuyết tử tìm nhiều chốn

*Linh, địa,hà ô kiếm khắp phương

Thần dược pha hoài chưa tới đích 

Nan y chữa cố vẫn sai đường

Hồi Xuân còn đợi ngày ra mắt

Toại nguyện là khi sống thọ trường .

Thanh Hòa

 

CÙNG HỌA :

 

TẾT HẾT XUÂN CÒN...

 

Tết hết...hoa còn ngậm sắc hương.

Tháng Giêng vẫn giữ lệ thông thường

Đình Chùa năng đến cầu Tam Bảo.

Miếu Mạo cũng dành cúng thập phương.

Vịnh cảnh lòng Nghiên dâng sóng nhạc.

Đề Thơ ý Bút trải cung đường.

Xuân đi Xuân Đến Xuân vô tận...

Tuổi Hạc nhưng Xuân mãi diễm trường..

TRẦN LỆ KHÁNH  

 

HỢP HỌA :

 

BỐN MÙA ĐẤT NƯỚC

 

Quê hương đất Việt dịu thơm hương

Tết đến tết qua cũng chuyện thường.

Ngát ở lòng người yêu vạn cảnh

Bền cùng ánh mắt mến mười phương.

Xuân nâng xã hội lên thêm mức

Xuân dẫn con dân bước thẳng đường

Tất cả tưng bừng vào khởi sắc

Bốn mùa hoa trái vạn niên trường.                                                     

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA :

 

ƯỚC MONG

 

Mong Tết rồi đây đượm sắc hương

Non sông gấm vóc đẹp kỳ thường

Thị trường kinh tế vươn nhiều hướng

Đất nước chủ quyền vững mọi phương

Lớp lớp chung vai cùng thoát ngưỡng

Người người sát cánh quyết thông đường

Động viên thúc đẩy dân hưng vượng

Rũ sạch âu lo nỗi đoạn trường.

14-2-2016.

Đoàn Đình Sáng.

 

ĐỒNG HỌA :

 

THANH THẢN

 

Đừng buồn hoa nhạt sắc tàn hương

Sớm nở chiều phai ấy sự thường

Lẽ dịch đổi thay không ngoại lệ

Âm dương đối nghịch chẳng đơn phương

An nhiên đón nhận từng may rủi

Tỉnh táo đi qua mỗi chặng đường

Chớ mãi tiếc thương thời dĩ vãng

Để rồi mất ngủ suốt đêm trường !

Sông Thu

 

HỢP HỌA :

 

CÒN MÃI MÙA XUÂN

 

Mùa xuân ánh sáng tỏa ngàn phương

Xuân đến, rồi đi ấy lẽ thường

Dẫu nắng xuân thì phai úa tóc

Dù thời xuân sắc nhạt nhòa hương

Vẫn nghe xuân ấm  tràn muôn nẻo                  

Còn thấy xuân tươi ngập mọi đường              

Già trẻ hân hoan chờ đón tết

Tiếng xuân gọi khẽ giữa đêm trường.

Thy Lệ Trang 

1 comments:

  1. MỘT…
    (Thủ Nhất Thanh)

    Một lời sau trước vẫn như vầy
    Một phút huy hoàng gặp vận may
    Một lỗi không vương khi chợt tỉnh
    Một sai chẳng vướng lúc chưa say
    Một lòng son sắt mong gìn giữ
    Một dạ thủy chung muốn tỏ bày
    Một ý chí bền ngang đá tảng
    Một niềm tin sáng ở ngày mai

    Lê Trường Hưởng

    Trả lờiXóa