Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

BÁT NHẤT


BÁT NHẤT

(Thủ Nhất Thanh)

 

Nhất chén hỉ hoan cuộc tụ vầy

Nhất ly uống cạn chúc nhau may

Nhất bôi vui Tết đầy mơ đẹp

Nhất cốc mừng Xuân ắp mộng say

Nhất vại tri âm phơi dạ tỏ

Nhất chai tri kỷ thỏa lòng bày

Nhất niên hạnh phúc cùng mong ước

Nhất nguyệt tô hồn rực sắc Mai…

CAO BỒI GIÀ

14-02-2016

 

BÀI HỌA :

 

BÁT THỎA

(Thủ Nhất Thanh)

 

THỎA vui Nguyên Đán được xum vầy.

THỎA dạ gặp thời vận hội may.

THỎA  chí cuộc cờ cao thấp đấu.

THỎA lòng chén chuốc tạc thù say.

THỎA lời ngâm vịnh êm đềm lắng.

THỎA trỗi cung tơ dịu ngọt bày.

THỎA nghĩa bút nghiên chung tứ họa.

THỎA niềm đắm mắt chuốt vàng Mai.

TRẦN LỆ KHÁNH.   15-2-2016.

 

 

ĐỒNG HỌA :

 

MỘT…

(Thủ Nhất Thanh)

 

Một lời sau trước vẫn như  vầy

Một phút huy hoàng gặp vận  may

Một lỗi không vương khi chợt tỉnh

Một sai chẳng vướng lúc chưa  say

Một lòng son sắt mong gìn giữ

Một dạ thủy chung muốn tỏ bày

Một ý chí bền ngang đá tảng

Một niềm tin sáng ở ngày mai

 Lê Trường Hưởng

 

 

CÙNG HỌA :

 

MỘT TÁM

(Thủ Nhất Thanh)

 

Một năm tri kỷ được sum vầy,

Một dịp Xuân về chúc tụng may.

Một lượt Gò Đen đâu đã xỉn,

Một tua Bầu Đá chửa ngà say.

Một câu bộc bạch lòng phơi mở,

Một tiếng tỏ phân dạ cởi bày.

Một Tết Bính Thân đầy buốt giá,

Một cành đào thắm ấm ngày mai!

VÕ TẤN HÙNG

 

TIẾP HỌA :

 

NĂM CON KHỈ

(Thủ Nhất Thanh)

 

Nhất thú là xem khỉ diễn vầy :

Nhất vui toe toét với dịp may

Nhất phùng to má khi ăn tợn

Nhất thích khoe mông lúc uống say.

Nhất gãi lung tung ra vẻ bực

Nhất leo thoăn thoắt vẫy đuôi bày

Nhất làm trò khẹc vui cùng khách

Nhất biết hôm nay chẳng nghĩ mai.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA :

 

BÁT NHẤT

( Thủ Nhất Thanh )

 

Nhất câu thệ ước thuở sum vầy

Nhất Lộc đầu xuân đón vận may

Nhất chén rượu sầu ngày tiễn biệt

Nhất làn hương đượm buổi mơ say

Nhất tình tri kỷ luôn khăn khít

Nhất nghĩa tri âm khó tỏ bày

Nhất dạ thuỷ chung dù cách trở

Nhất tâm vằng vặc tựa sao Mai

Sông Thu

 

HỢP HỌA :

 

BÁT NHẤT

(Thủ nhất thanh)

 

NHẤT vợ, nhì thiên đã rõ bày

NHẤT con xinh đẹp tựa hoàng mai

NHẤT đêm Vương Đế bao người ước

NHẤT xứ Kiều Nương lắm kẻ say

NHẤT nhật xa nàng tâm héo hắt

NHẤT thê cận má cảnh xum vầy

NHẤT nam viết hữu : xưa rồi Diễm

NHẤT bái chư thần tạ phước may.

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA :

 


(Thủ Nhất Thanh)

 

Mơ về chốn cũ, mộng sum vầy

Mơ thấy người người thảy gặp may

Mơ cứ dè chừng cần sáng suốt

Mơ luôn cảnh giác chớ nên say

Mơ không áp bức, không xiềng xích

Mơ được tự do, được tỏ bày

Mơ mãi mơ hoài dù rất tỉnh

Mơ sao Đất Nước có ngày mai

Thục Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét