Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

TIẾU NGẠO KHỈ


TIẾU NGẠO KHỈ

(Thủ Nhất Thanh)

 

Khỉ gió làm sao cái sự đời

Khỉ ơi, rõ khỉ lắm Hầu ơi…

Khỉ sao ấy kẻ đùa như vượn

Khỉ quá kìa ai chẳng giống người

Khỉ mốc nào chê đều nhậu nhắm

Khỉ ho nỏ sợ cũng cư ngơi

Khỉ khô kiểu bắc cầu trơn hớt

Khỉ  đột bông nhồi lộng tủ …chơi!

CAO BỒI GIÀ

01-02-2016

 

BÀI HỌA :

 

KHỈ MÀ KHÔNG KHỈ.!

(Thủ Nhất Thanh)

 

Đã từng xem Khỉ ở trong đời...

Đã thấy Hầu Vương tuyệt lắm...ơi !

Đã hiểu tình thâm qua dáng thú

Đã mang nghĩa cả hệt như người !

Đã dùng thân mẹ che tên đạn

Đã đỡ mình con dám nghỉ ngơi.

Đã rõ tuy rằng mang tiếng Khỉ..

Đã dòng Đại Thánh phải đâu chơi !

Trần Lệ Khánh     1-2-2016.

 

ĐỒNG HỌA :

 

CHUYỆN NHÀ KHỈ

(Thủ nhất thanh)

 

Khỉ đỏ* theo chân mẹ xuống đời

Khỉ đàn tụ tập lắm trò chơi

Khỉ khô- rỗng túi hay khoe của

Khỉ mốc- không xu chỉ dọa người

Khỉ đột nhăn nheo kêu vượn hỡi

Khỉ già hóm hém gọi hầu ơi

Khỉ ho cò gáy nào ai đến

Khỉ khọt khẹt hoài chẳng muốn ngơi.

 

*Khỉ mặt đỏ

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA :

 

KHỈ TẾT ƠI !

(Thủ Nhất Thanh)

 

Khỉ bắt chước theo nhất ở đời

Khỉ leo khá đó bạn mình ơi.

Khỉ tham có tiếng đôi kho má

Khỉ đã thành danh một kiểu người.

Khỉ diễn trò hề mời khách dự

Khỉ làm thuốc uống giúp ta ngơi

Khỉ nên thành ngữ dùng khi bực

Khỉ tết vào thơ xướng họa chơi .

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA :

 

HẦU TINH

 

Hầu Tinh toàn thứ nợ trần đời
Hầu Cáo hò bầy hét í ơi...
Hầu Vượn ma lanh càn tựa giặc                   

Hầu Thân tinh quái chước như người         

Hầu vương lắm mẹo hoài không chán              

Hầu chúa nhiều trò mãi chẳng ngơi                 

Hầu cốt hầm cao đem rao bán
Hầu bì độn vải để hù... chơi

 

Trầm Hương Thơ

1 comments:

  1. Đồng Họa

    HẦU TINH

    Hầu Tinh toàn thứ nợ trần đời
    Hầu Khỉ chi Hầu lắm Khỉ ơi...
    Hầu Vượn, Đười Ươi loài Khỉ gió
    Hầu Thân, thứ Khỉ muốn thành người
    Hầu vương lắm mẹo nhe răng Khỉ
    Hầu chúa bày trò mãi chẳng ngơi
    Hầu cốt hầm cao đem rao bán
    Hầu bì độn vải để hù... chơi

    Trầm Hương Thơ

    Trả lờiXóa