Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

NẮNG MỚI - VUI TẾT


NẮNG MỚI

 

Thấm thoắt ba ngày Tết đã qua

Vườn xuân nắng mới lại chan hòa

Trời quê, rét dẫu còn cơn lạnh

Đất khách, con dù có đứa xa

Vẫn ấm vòng tay tình ấm xiết

Càng vui cánh thiệp lệ vui nhòa

Ngô nghê cháu chúc vần thơ Thọ

Cũng đủ cho đời rực rỡ hoa !

Nguyễn Gia Khanh

 

XIN HỌA :

 

VUI TẾT

 

Đôi ngày Tết nhất đã mau qua

Vui vẻ nơi nơi cảnh thái hòa

Kẻ đắm không gian non chốn vắng

Người say cảnh trí biển phương xa

Ngao du khách đó tâm hồn tịnh

Xum họp ai kia mắt lệ nhòa

Những gốc mai, đào còn thắm sắc

Đua khoe hạnh phúc vạn loài hoa.

CAO BỒI GIÀ

10-02-2016

(MÙNG 3 TẾT, BÍNH THÂN)

 

ĐỒNG HỌA :

 

XUÂN ƯỚC

Vui rồi cũng đến lúc xuân qua
Mong ước ngoài trong được thái hòa
Cơm áo gạo tiền quên gánh nặng
Sách đèn kinh sử vượt đường xa
Vần thơ bạn gửi tâm tình thấm
Men rượu em trao nước mắt nhòa:
Bởi nghĩa tào khang đều vẹn cả
Vượt ngàn dâu bể, thắm muôn hoa !
PHAN TỰ TRÍ – Mồng 3 tết Bính Thân

1 comments:

  1. Xin có bài họa:

    XUÂN ƯỚC

    Vui rồi cũng đến lúc xuân qua
    Mong ước ngoài trong được thái hòa
    Cơm áo gạo tiền quên gánh nặng
    Sách đèn kinh sử vượt đường xa
    Vần thơ bạn gửi tâm tình thấm
    Men rượu em trao nước mắt nhòa:
    Bởi nghĩa tào khang đều vẹn cả
    Vượt ngàn dâu bể, thắm muôn hoa !

    PHAN TỰ TRÍ – Mồng 3 tết Bính Thân

    Trả lờiXóa