Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

CHÀO XUÂN (Thơ Vận Trắc)


CHÀO XUÂN

 

Không khí bừng vui mừng Tết Khỉ

Người người hy vọng lòng hoan hỉ

Sắm sanh vật phẩm đẹp muôn phần

Chuẩn bị mâm bàn  ngon lắm vị

Chữ nghĩa bút vung lả lướt hồn

Thơ văn mực nhả thanh tao ý

Rượu đào cạn chén chúc lời may…

Phúc Lộc An Khang tràn thỏa chí...

CAO BỒI GIÀ

30-01-2016

 

BÀI HỌA:

 

XUÂN Ư..?

 

Ơ hờ...chẳng nhớ về năm Khỉ...

Không muốn không mong không hả hỷ.

Vô cảm nên chăng chẳng góp phần.

Dửng dưng vì thấy toàn vô vị

Âm thầm Nghiên ráo Bút im hồn.

Lạnh lẽo tứ xa thơ cạn ý.

Riêng đốt Trầm thơm tiễn gió may...

Cho Xuân tạm biệt ngày Đông Chí.

             Trần Lệ Khánh    (30-1-2016).

 

ĐỒNG HỌA :

 

CHÀO XUÂN

 

Dê qua khắp chốn vui xuân Khỉ

Náo nức toàn gia bao tín hỉ:

Mứt chảo em xao đã đượm mùi

Rượu nồi anh cất  thêm nồng vị

Bài thơ mồng một sáng ngời tâm

Câu đối ba mươi trôi thoát ý

Tất thảy ly mừng bạn cứ say

Một mai cất bước thêm bền chí.

PHAN TỰ TRÍ – 30/01/2016

 

CÙNG HỌA : 

 

KHỈ ƠI LÀ KHỈ !

 

Ô hay thiên hạ khoe trò khỉ

Một  lũ đười ươi trông ghê hỉ !

Mụ nọ nghênh ngang giữ chức bà

Ông kia phách lối giành ngôi vị

Nhiều cô mười sáu quậy tung trời

Lắm cậu hai mươi chơi vượt ý

Bắt chước, đua đòi dễ quá ta

Tập tành cái xấu đâu cần chí !

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA :

 

XUÂN VUI

 

Xuân này lại đến năm con khỉ

Rộn rã gần xa tin báo hỉ

Nhà cửa trang hoàng đủ sắc màu

Thức ăn nấu nướng đầy hương vị

Được mùa, thóc lúa trải tràn sân

Trúng kiểng, nghệ nhân mừng hết ý

Chào đón Bính Thân phước lộc vào

Trẻ già ai nấy đều hừng chí.

 

Sông Thu

 

HỢP HỌA :

 

HY VỌNG

 

Bính Thân không gặp nhiều trò khỉ

Kính chúc Tân Xuân đầy hậu hỉ

Tiền bạc dồi dào, thỏa ước mơ

Thơ văn trau chuốt, thêm thi vị

Gia đình gắn bó, mãi toàn tâm

Bằng hữu thân thương, luôn toại ý

Cả Bắc, Trung, Nam được tự do

Cơm no, áo ấm càng hừng chí

Thục Nguyên

 

CŨNG HỌA :

 

THƠ MỪNG KHỈ

 

Tiếu chuyện làm thơ chào đón khỉ

Thảy đều suy nghĩ không điều hỉ

Người cho tính nết chẳng nên tình

Kẻ bảo cao xương còn có vị.

Tâng bốc xem ra sợ quá lời

Tảng lờ có thể chưa đành ý

Cứ mừng cứ chúc có sao đâu

Thịnh vượng an khang bày thiện chí.

Trần Như Tùng

 

NỐI HỌA :

 

XUÂN BI QUAN.

 

Mới độ vào xuân đà nản chí

Điềm trời nhiều ít tiêu niềm hỷ

Rùa quy tạ thế quá thương tâm

Tuyết phủ tràn quê bao xót ý

Cảnh dở muôn màu thấy nhạt hương

Người buồn mọi sắc nhìn vô vị

Bính Thân chắc chẳng có gì hơn

Ôm mộng rồi ra nhăn tựa KHỈ.

31-1-2016.

Đoàn Đình Sáng.

 

ĐỒNG HỌA :

 

VỀ TẾT

 

Năm nay ta đón xuân con khỉ

Quà cáp mang về thật hậu hỉ

Tình nghĩa anh em ắp tấm lòng

Phẩm hàng ngoại quốc đầy hương vị

Phong bì mừng tuổi chúc may duyên

Tài lộc vào nhà mong hảo ý

Vui thú ba ngày cứ uống say

Tân niên hi vọng càng hưng chí !

THIÊN HẬU

 

TIẾP HỌA :  

 

XUÂN VỀ

 

Hân hoan chúc tết đầu năm Khỉ

Hạnh phúc an khang thêm tứ hỉ

Trà nóng trao tay thật nhiệt tình

Bạn hiền chỉnh vận đầy thi vị

Mấy hôm đàm đạo rất hài lòng

Cả buổi hàn huyên sao hợp ý

Bịn rịn cùng nhau gửi gấm lời

Xuân về vững dạ luôn rèn chí.

Như Thu

 

ĐỒNG HỌA :

 

RƯỚC XUÂN

 

Công kênh Tết đón lên ngôi Khỉ

Rạng rỡ muôn lòng cười hí hỉ

Ông Địa phất phơ quạt mở đường

Thần tài lủng lẳng tiền khai vị

Trời cao trống giục vút bao tình

Đất rộng hoa xòe ngời lắm ý

Nhập hội cùng lân diễu phố phường

Nghe đời phấn khởi bừng thêm chí…

Lý Đức Quỳnh 31.1.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét