Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

SẮM TẾT ...


SẮM TẾT

 

Chợ Tết   gần tàn mới đảo qua

Băn khoăn  , tui tủi bởi non “bùa”…

Kiếm mua bánh , mứt,  đôi trà rượu

Gạn sắm nem , giò,   ít kiệu dưa

Hỏi giá ngần ngừ lòng tính toán

Xem hàng lấn cấn, miệng cù cưa  

Ngắm mai sờ túi đành quay gót

Tự xót … cùng thương chú bán hoa

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

THUỞ XA HOA

 

Xe nhiều nhộn nhịp khó băng qua

Đường hẹp, người đông sợ… ếm bùa!

Hỏi chủ gian hàng còn lúng túng

Nhìn cô quán nước gắng cò cưa

Tìm chanh ít quả về xăm mứt

Lựa cải vài cây định muối dưa 

Chắc mẩm năm này không đón Tết

Lòng buồn chạnh nhớ… thưở xa hoa.

Như Thu

 

ĐỒNG HỌA :

 

TẾT CHỖ HAI GIÀ

 

Sắp tết các con lần lượt qua

Dúi vào tay mẹ những tiên “bùa”

Ung dung nếp dẻo thừa làm bánh

Thoải mái hành thơm sớm muối dưa.

Nồi nặng chung tay khiêng mới nổi

Củi dài rạng cẳng gắng cùng cưa.

Bập bùng bếp lửa reo mừng chúc

Của dành càng lúc nở nhiều hoa.

Trần Như Tùng CHỢ TẾT QUÊ TÔI

 

Nhất định năm nay sẽ ghé qua

Chợ quê người Thượng bán trao” bùa “

Rượu cần ,nếp cẩm ,men hầm rượu

Gạo tím , măng rừng ,cải muối dưa

   Lựa ít bánh quà, đừng thiếu sót

Kèm thêm cây trái, chớ cò cưa*

Cành mai giá đắt thì mua cúc

Ngày Tết  trong nhà phải có hoa!

THIÊN HẬU

 

CÙNG HỌA :

 

SẮM TẾT

 

Xế ba mươi Tết chợ mò qua

Thắc thỏm chân đi bởi yếu “bùa”.

Sắm nửa cân nem dăm cút rượu,

Sửa vài lạng mứt ít bì dưa.

Ngoác mồm kẻ bán luôn ca cẩm,

Ngượng miệng người mua cứ cấn cưa.

Quất Bắc ngắm hoài tay đút túi,

Tự thương …cùng xót chị buôn hoa.

Quy Nhơn,sáng 15.01.2016

VÕ TẤN HÙNG

 (GV Trường THCS Phước Hưng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét