Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

CHỢ PHỐ TẾT


CHỢ PHỐ TẾT

 

Vang vang khúc hát Chúa Xuân về

Tấp nập người, xe, gióng, gánh quê

Lá chuối, lá dong xanh mát phố

Hoa mai, hoa cúc thắm tươi hè

Tâm hồn nhân thế đầy nao nức

Khí tiết gian trần dậy đắm mê

Chợ Tết quanh quanh bừng sức sống

Lòng vương hạnh phúc…có ai nghe ?

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

CHỢ VÀO  XUÂN.

 

Tấp nập chợ xuân đón tết về.

Tiệm trưng kẹo bánh--trái hoa quê.

Người đem hàng bán ken đầy phố.

Khách đến tìm mua kín chặt hè.

Đủ các loại bông khoe sắc thắm

Đầy nơi kiểng thế dậy niềm mê

Vào xuân phố chợ vui nhường hội.

Quảng cáo tưng bừng khắp chốn nghe !

Trần Lệ Khánh.

12-1-2016.

 

ĐỒNG HỌA :

 

NHỊP ĐỜI

 

Trai gái mừng vui đón Tết về

Trống chèo rộn rã khắp làng quê

Duyên em ước được mưa sa giếng

Tình chị cầu may nắng dọi hè

Chập tối sân đình còn nhộn nhịp

Khuya về tâm sự cứ đê mê

Nhịp đời ấm nóng như hơi thở

Nay dẫu xa rồi vọng mãi nghe .

PHAN TỰ TRÍ – 12/01/2016 

 

CÙNG HỌA :

 

CHỢ PHỐ XUÂN

 

Rét mỏng còn vương Tết vội về,

Rộn ràng phố thị đến làng quê.

Cành mai thế đẹp hoa vàng lối,

Câu đối chữ hay giấy đỏ lề.

Bánh mứt, rượu trà mua thỏa thích,

Áo quần, giày dép bán say mê.

Chợ Xuân bừng dậy bao âm sắc,

Hạnh phúc dâng đầy em có nghe?

VÕ TẤN HÙNG

(GV Trường Trung học cơ sở Phước Hưng)

 

TIẾP HỌA :

 

Ở LÀNG ĐÀO

 

Vườn đào chộn rộn tết đang về

Hương sắc khẩn trương trải xóm quê.

Đây ý đây tình vương khóe mắt

Đó xe đó khách rộn bên hè.

Bao lòng ấp ủ cây chừng hiểu

Bấy nét xinh tươi nụ đến mê.

Thời tiết mừng lo đan quấn quýt

Chợ làng chợ phố gọi cùng nghe.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA :

 

NGẮM CHỢ TẾT

 

Một năm chóng quá Tết đang về

Thành phố ồn ào chẳng giống quê

Cây cảnh xum xuê bầy chật lối

Cành đào nhan nhản dựng tràn hè

Bánh chưng dưa hấu nom đầy đặn

Kẹo mứt giò nem ngắm mải mê

Tháng Chạp lăng xăng nhiều việc quá

Mừng Xuân pháo nổ rộn lòng nghe .

Thanh Hòa

 

HỢP HỌA :

 

NHỚ MẸ

 

Thấp thoáng đường xa bóng mẹ về

Phất phơ tà áo giữa làng quê

Mai vàng rực rỡ phô đầu ngõ

Nấng lụa thênh thang rọi cuối hè

Tiếng hát Đồng dao còn ấm áp

Lời ca Quan họ vẫn say mê                           

Giật mình chợt tỉnh đêm xuân vắng

Con khóc lặng thầm...mẹ có nghe?

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA :

 

DẠM HỎI

 

Dõi bước chân ai buổi chợ về

Bóng liêu xiêu đổ cuối đường quê

Dáng đi mềm mại trên đê cỏ

Vành nón nghiêng nghiêng dưới nắng hè

Tết đến mùa xong, lòng rạo rực

Xuân ngời cau rộ, dạ si mê

Anh mang trầu rượu qua thưa chuyện

Em đứng trong rèm, e ấp nghe...

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA :

 

CHỢ QUÊ

 

Tưng bừng hoan hỉ Tết đang về

Hạnh phúc tràn dâng nơi chốn quê

Lúa đậu được mùa mừng hết biết

Bà con trẩy hội  rộn ghê hè

Đầu làng chợ họp, trời hừng tía

Cuối xóm hàng bày, kẻ ngắm mê

Hoa quả, đào ,mai giăng khắp lối

Vịt gà quang quác…điếc tai nghe !

THIÊN HẬU

 

NỐI HỌA :

 

NHỚ MẸ !

 

Nỗi nhớ hằng năm lại hiện về

Thân gầy dáng yếu Mẹ nơi quê

Ngóng trông tụi nhỏ gần ngày Tết

Đưa tiễn con yêu cuối vụ hè

Hình ảnh thân thương len giấc ngủ...

Chiêm bao đẹp đẽ lén cơn mê

Âm thầm nước mắt rơi trên gối

Tiếng nấc dìm sâu để khỏi nghe!

LĐK Jan. 18, 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét