Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

NỖI NHỚ - NIỀM THƯƠNG NIỆM GIẤU (Thuận Nghịch Độc)


NỖI NHỚ

(Đọc thuận)

 

Mơ trăng lả bóng phủ bên thềm

Lớp lớp sao trời rọi phố đêm

Hờ hững áng mây vương vấn nhẹ

Xuyến xao hồn nguyệt đắm say thêm

Tơ sầu mạng nhện giăng tha thiết

Mộng tiếc lòng ai gọi dịu êm

Thờ thẫn mắt sâu chìm ảo ảnh           

Thơ tình trọn nhớ gửi về em.

 

(Đọc nghịch)

 

Em về gửi nhớ trọn tình thơ

Ảnh ảo chìm sâu mắt thẫn thờ           

Êm dịu gọi ai lòng tiếc mộng

Thiết tha giăng mạng nhện sầu tơ

Thêm say đắm nguyệt hồn xao xuyến

Nhẹ vấn vương mây áng hững hờ

Đêm phố rọi trời sao lớp lớp

Thềm bên phủ bóng lả trăng mơ

 

Thy Lệ Trang

 

XIN HỌA :

 

NIỀM THƯƠNG NIỆM GIẤU

(Thuận Độc)

 

Mơ ai gót bước nhẹ khua thềm

Ảo ảnh mờ sương khói phủ đêm

Hờ ớ giọng ngân buồn nhớ mãi

Ới hò lời quyện não sầu thêm

Tơ duyên lỡ dệt dây gai góc

Số phận nhay đùa lưỡi lịm êm

Thơ vận nhuốm  tình bao lắng đọng

Thờ ơ giấu lệ phải không em?

 

(Nghịch Độc )

 

Em không phải lệ giấu ơ thờ

Đọng lắng bao tình nhuốm vận thơ

Êm lịm lưỡi đùa nhay phận số

Góc gai dây dệt  lỡ duyên tơ

Thêm sầu não quyện lời hò ới

Mãi nhớ buồn ngân giọng ớ hờ

Đêm phủ khói sương mờ ảnh ảo

Thềm khua nhẹ bước gót ai mơ.

CAO BỒI GIÀ

03-01-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét