Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

ĐỒ MÃ ...

Công trình thủy điện tựa pha lê
Chẳng lũ, không mưa  cũng toác tòe
thác cuốn phăng người  sao   thảm khốc
Nước vùi nát ruộng  thật  bi thê
Chuột ăn giữa ruột nên bung vách
Sâu đục trong thân mới vỡ kè
Ôi mạng chúng dân   chừng quá rẻ
Tiền thầy bỏ túi chẳng hề … e !
                  CAO BỒI GIÀ

                  15-06-2013

Theo Báo Giáo dục Việt nam :
   _VỠ ĐẬP THỦY ĐIỆN Ở GIA LAI DO CHẤT  LƯỢNG CÔNG TRÌNH THI CÔNG KHÔNG BẢO ĐẢM
   _DO VỠ ĐẬP THỦY ĐIỆN HAI NGƯỜI BỊ CUỐN TRÔI …
Rạng sáng ngày 12/6 vừa qua, đập chính của thủy điện Ia Krêl thuộc địa bàn xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai bất ngờ bị xé toang trên thân đập khoảng hơn 40 mét. Lượng nước khổng lồ trong hồ chứa chợt cuồn cuộn đổ ra, biến thành dòng sông chảy xiết cuốn theo tài sản, hàng chục ha cây cối và hoa màu.

Vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2 do thi công ẩu

Ông Lê Vinh, Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai, khẳng định: “Công trình không theo thiết kế ban đầu và chất lượng công trình kém là nguyên nhân gây ra sự cố vỡ đập. Họ thi công quá ẩu. Cống bê tông dẫn dòng không đảm bảo yêu cầu, quy trình thi công không đảm bảo dẫn đến bị nứt cống hộp.

Bờ ta luy mái đáng lý phải xếp đá hộc có chèn mạch hoặc xếp tấm lát bê tông, thì chủ đầu tư chỉ rải đá nhỏ rồi đầm xuống. Chúng tôi cũng hoàn toàn không có thông tin gì về công trình này đến khi xảy ra sự cố...”.    

1 comments:

  1. chào Bác Cao. lâu nay em bận quá mặc dù vẫn vào trang CBG thường xuyên nhưng không có tg họa cùng hôm nay xin góp vói bác vài câu cho vui. chúc Bác luôn " nặng lòng thế sự" và nhiều niềm vui:
    Xin họa:
    Xả
    Quyết tâm bỏ hết… rượu rồi trà.
    Lại tính cai liền cái thứ ba…
    Khoái vị thơ đường còn xướng họa.
    Mê mùi lục bát vẫn ngân nga.
    Bao lần quẳng bút rồi thương bút.
    Mấy bận dầy hoa lại tiếc hoa.
    Hỏi thử mấy ai đà dứt được?
    Xem chừng việc ấy khó khăn ha?
    Huy Vụ 17/06/13

    Lời cô hàng nón bảo hiểm

    Hàng này tốt nhất giá không cao
    Mum múp sờ vào thích thích sao.
    Ngắm nghía xăm xoi nhìn thật khắp.
    Mân mê mò mẫm đút đầu vào.
    Hàng jin vừa khít ai không thích.
    Hãng sịn xứng tầm đắt chẳng sao.
    Mỗi buổi em đưa dăm bảy cái .
    Anh xem… đẳng cấp kết chưa nào?
    Huy Vụ 17/06/13

    Trả lờiXóa