Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

RÂU RIA

Râu ria mấy sợi khiến ta già
Chẳng lẽ “mày râu” lại nhẵn a ?
Râu tóc chỉnh chu nhờ lưỡi cạo
Áo quần láng mượt lụy bàn là
Chăm lo chưa chắc trẻ như trước
Chải chuốt dễ gì đẹp giống xưa
Mới biết Trời sinh, thì phải thế
Đàn ông phải khác,… khác đàn bà !

CAO BỒI GIÀ

1 comments:

  1. Bài thơ trào phúng này thật nhẹ nhàng dí dỏm. Hai câu:
    ...
    "Chăm lo chưa chắc trẻ như trước
    Chải chuốt dễ gì đẹp giống xưa"...

    vừa đối đáp tài tình, vừa châm biếm tế nhị.

    Cám ơn CBG nhiều!

    Rất mến,
    CT

    Trả lờiXóa