Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

CẢM ƠN BẠN

Bác lại về đây ta với ta!
Mong bác tiếng thu gọi thiết tha
Người xưa bến cũ phai màu áo
Tấm lòng son sắt chỉ có ta
Hạ qua thu tới vàng trong gió
Bác có hay không liễu thướt tha
Ngàn năm phố cũ người in dấu
Để nắng bên trời ta với ta?

Lê Quang Thiên



CẢM ƠN BẠN

Cảm ơn bạn cũ đón chào ta
Thơ rụng , vần rơi vẫn thiết tha
Mới biết giá xưa nguyên bóng giá
Mà hay gương cũ vẫn hình ta
Vần thơ bỏ lạc, trăm câu lỗi
Câu hát đành ngâm một quãng tha !
Chẳng dám ngàn năm, xin đôi phút
Tố Như lời đó, ngượng lòng ta !

CAO BỒI GIÀ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét