Thứ Tư, 6 tháng 3, 2024

VẼ BỨC TRANH MƠ (Trường Thiên Tứ Tuyệt)

VẼ BỨC TRANH MƠ

( trường thiên tứ tuyệt)

 

Tôi ngồi vẽ lại bức tranh mơ

Đã mấy lần mong, cứ đợi chờ

Sẵn cọ sẵn màu tô mấy bức

Thỏa lòng ao ước tự ngày thơ

 

 

Tôi ngồi vẽ lại xóm làng quê

Giữa lúc tàn Xuân sắp sửa hè

Tiếng sáo diều bay chiều lộng gió

Dân làng rộn rã bước trên đê

 

 

Tôi ngồi vẽ lại buổi chiều mưa

Tí tách reo vui ngọn gió lùa

Trên mái tranh nghèo rơi nặng hạt

Nhớ thầm ngày đó tiễn người xưa

 

 

Tôi ngồi vẽ lại nắng ban mai

Tỏa nhẹ trên cây bóng ngã dài

Vài cánh chim trời bay lãng đãng

Khiến lòng khắc khoải nhớ thương ai

 

songquang

20240303

 

BÀI HỌA:

 

ÔN KỶ NIỆM XƯA

 

Ta hoài ôn lại thuở còn thơ

Những buổi chiều lam mắt ngóng chờ

Ngắm cánh diều cao bay cỡi gió

Thả lòng  say bổng đắm hồn mơ.

 

 

In hằn tâm trí cảnh đồng quê

Tiếng dế, lời ve rộn tháng hè

Vắt vẻo mình trâu nghe sáo trổi…

Cờ lau tập trận  mé bờ đê.

 

 

Thích thú Reo hò tắm dưới mưa

Vung chân té nước , hất tay lùa

Gái trai vui vẻ,  cười nô giỡn…

Ôi thật hồn nhiên cái thuở xưa

 

 

Xuân về rực rỡ cả vườn mai

Chợt ngẩn thời gian hút hút dài

Ngày xửa, ngày xưa ta vẫn nhớ…

Nhớ ta liệu hỏi có còn ai?

CAO BỒI GIÀ

5-3-2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÔI VIẾT VẦN THƠ ...

 

Tôi viết vần thơ tả ước mơ

Gặp người trong mộng thỏa mong chờ

Mắt in đáy mắt, hồn xao xuyến

Tâm trạng dâng tràn vạn ý thơ.

 

 

Tôi viết vần thơ tả xóm quê

Cánh diều lộng gió những trưa hè

Dập dờn sóng lúa như triều lượn

Người dắt trâu về trên lối đê.

 

 

Tôi viết vần thơ tả sáng mưa

Xiên xiên sợi trắng, gió bay lùa

Cỏ cây tươi mát bung chồi biếc

Trù phú quê nhà một thuở xưa.

 

 

Tôi viết vần thơ tả gốc mai

Đón chào xuân đến, nhánh vươn dài

Hoa vàng lộng lẫy trong màu nắng

Phơi phới xuân thì bóng dáng ai...

 

Sông Thu

( 04/03/2024 )

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÃ XẾ CHIỀU RỒI.

 

Đã xế chiều rồi vẫn cứ mơ

Ôm hình,bợ bóng để rồi chờ

Đêm thâu trằn trọc mờ con mắt

Để nhớ một thời tuổi trẻ thơ.

 

 

Đã xế chiều rồi lại nhớ quê

Nơi mà hai đứa giỡn trưa hè

Cùng nhau đuổi bướm vờn cành lá

Chạy nhảy rượt đùa té xuống đê.

 

 

Đã xế chiều rồi thích ngắm mưa

Ngồi bên song cửa ngó mây lùa

Phập phồng bong bóng trôi giòng nước

Dĩ vãng ùa về nhớ bạn xưa.

 

 

Đã xế chiều rồi tắm nắng mai

Cứng xương dẻo cốt sống lâu dài

Chiều ra bờ suối ôm cần đợi

Giỏ cá ân tình,gởi tặng ai.

LAN.

(04/03/2024).

 

TIẾP HỌA:

 

HỒI TƯỞNG.

 

Chiều chiều hồi tưởng những ngày mơ .

Tóc bạc hoa răm đâu có chờ.

Tuổi ngọc xuân xanh giờ nuối tiếc,

Thời xuân phơi phới thuở ngây thơ.

 

      xxxx

 

Bồi hồi nhớ lại những chiều quê,

Bè bạn rủ nhau trưa nắng hè.

Đi tắm ao hồ bơi lội giỡn...

Vui đùa,đuổi bắt trên bờ đê...

 

        xxxx

 

Cùng nhau bắt cá những ngày mưa,

Ếch nhái,Trê,Lươn, cá khéo lùa...

Xách giỏ,bao ,thùng đi xuống ruộng...

Nhớ nhiều kỷ niệm cảnh quê xưa.

 

      xxxx

 

Quê xưa cảnh cũ nắng ban mai,

Làn khói tỏa quanh bóng trải dài...

Những mái tranh nghèo giờ đã đổi,

Nhà tường gạch ngói có còn ai...

 

 Mỹ Nga, 06/02/2024. AL, 26/01/Giáp Thìn.

 

HỢP HỌA:


TA TÌM CÕI NHỚ 


Ta về dưới nắng dệt niềm mơ 

Bóng mát xa kia có kẻ chờ 

Ly nước chanh đường môi thắm ngọt 

Mơ hồ gợi nhớ bóng nàng thơ 


—-

Ta về phượng đỏ phủ đường quê 

Có tiếng ve kêu đón nắng hè

Văng vẳng sáo diều trên quãng vắng

Ai hò khoan nhặt cuối con đê 


—-

Ta về tìm lại những đêm mưa

Cửa liếp che nghiêng gió tránh lùa

Có kẻ bên người yêu thủ thỉ 

Những lời tình tự của ngày xưa 


—-

Ta về ngắm lại cánh rừng mai 

Kỷ niệm chiều xuân nắng trải dài 

Chẳng thấy người thương , vàng hoa nở 

Buồn trông quạnh vắng gọi tên ai

Hưng Quốc 

Texas 3-6-2024


CŨNG HỌA:


TÔI…


Tôi thường chợp mắt lạc vào mơ

Có hẹn ai đâu, vẫn ngóng chờ

Cuộc sống khô cằn như đá sỏi

Ảo huyền ươm mộng trổ hoa thơ



Tôi làm khách trọ ở trong quê

Chẳng được chung vui lúc hội hè

Thiên hạ rắn rồng hoan hỷ chúc

Tôi thầm giỡn bóng chạy ngoài đê



Tôi đời tạm trú nắng cùng mưa

Lạc chợ trôi sông, sóng dạt lùa

Nguồn cội viễn ly từ bão lũ

Mơ hồ cổ tích chuyện xa xưa



Tôi chừ tối nhớ vội quên mai

Biết áo cơm thôi, chẳng nghĩ dài

Cứ lặng thầm chôn vùi nghẹn uất

Dẫu đời là tiếng thét bi ai…

Lý Đức Quỳnh

 6/3/2024



 

 

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét