Thứ Hai, 25 tháng 3, 2024

SÂU... BẦY SÂU

SÂU…BẦY SÂU

 

Mùa màng thất bát bởi do sâu

Hệ quả dân nghèo tại lũ sâu

Hiện tượng phơi bày trên mặt phẳng

Căn nguyên ẩn trú dưới lòng sâu

Trùng khơi sóng nổi xô bờ rộng

Biển cả triều ngầm cuộn đáy sâu

Rác rưởi, môi trường ô nhiễm mãi

Ấu trùng sinh trưởng loạn bầy sâu…

Lý Đức Quỳnh

4/3/2024

 

BÀI HỌA:

 

BÓI ĐÂU RA?

 

Đâu chỉ ruộng đồng lúc nhúc sâu

Kẻ ô, người mão cả bầy sâu

Đục kho  khố rỗng   banh cùng tận

Dìm cổ dân nghèo mạt đáy sâu

Tù ngục gom hoài nào  sạch bọ

Củi lò đốt mãi vẫn sinh sâu

Quy trình nhân sự  ông sàng sẩy…

Đố kiếm thằng nào chẳng phải sâu…

CAO BỒI GIÀ

25-3-2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

LOÀI SÂU ĐÁNG GHÉT !

 

Trái cây mất giá bởi vì sâu

Rau cải người chê cũng tại sâu

Trốn kỹ, nằm im trong ngách hẹp

Ngụy trang, nép kín ở khe sâu

Chiều, đêm trời mát ra ngoài rộng

Trưa, xế nắng lùa nấp dưới sâu

Rắn mắt, tinh ma khôn diệt dứt

Kẻ thù ruộng rẫy ấy loài sâu !

 

Sông Thu

 ( 25/03/2024 )

 

CÙNG HỌA:

 

TOÀN SÂU

 

Nhìn đâu cũng lúc nhúc toàn sâu

Từ ngọn xuống chân kín mít sâu

Sâu đất phá nhà ăn đất tốt

Sâu rừng nuốt gỗ gặm rừng sâu

Sâu dời mốc cũ làm biên mới

Sâu mặc áo vàng giảng đạo sâu

Từng phút sâu dân nhai rệu rã

Hàng ngày mọt nước khoét thêm sâu .

LHN

 

TIẾP HỌA:

 

SÂU…BẦY SÂU

 

Bức ảnh trông kìa nhóc bọn sâu

Eo ôi phát khiếp một bầy sâu

Khi vừa tỉnh trí nhìn nên rõ

Lúc đã bình tâm hiểu mới sâu

Kéo kén tằm cần ăn rỗi lá

Dùng tơ người phải dưỡng nhiều sâu

Đêm ngày chăm chút không ngơi nghỉ

Hám lợi cam đành nhọc với sâu

 

ThanhSong ntkp

CA.Mar/25/2024

 

HỢP HỌA:

 

LẮM SÂU

 

Có lắm loài sâu khó biết sâu

Ngụy trang dáng vẻ chẳng là sâu

Sâu đời cướp của ăn sành sạch

Sâu đạo vô chùa núp rõ sâu

Sâu nước thiên tai làm đục nước

Sâu dân nhân họa đẻ đông sâu

Bướm sinh lớp lớp đàn sâu bọ

Chim Việt rồi xơi bướm lẫn sâu .

LHN

 

CŨNG HỌA:

 

THIÊN ĐỊCH CÒN ĐÂU.

 

Bướm kia xinh đẹp cũng từ sâu

Lá rụi,thân tàn lại bọn sâu

Lúa,Bắp rụng bông buồn lũ bọ

Cam,Xoài hết nụ giận đàn sâu

Bao ngày vất vả đành tay trắng

Trọn tháng nhọc nhằn vẫn nợ sâu

Thiên địch giờ đây đà bất lực

Hoa màu cam chịu lũ giòi sâu.

LAN.

(25/03/2024).

 

ĐỒNG HỌA:


TÂM SỰ LÁ XANH


Phát hiện trên mình một gã sâu!

Ai ngờ hắn gọi cả nhà sâu 

Năm chàng rượt đuổi trèo lưng tớ

Chín ả trêu đùa thách bọn sâu

Thảm hại toàn thân là bởi chúng 

Bơ phờ thể xác tại vì sâu

Người ơi chớ dại xem thường kẻ…

Xảo trá gạt lường chẳng kém sâu!


Như Thu 

03/25/2024


CÙNG HỌA:

 

SÂU

 

Giật mình thấy ảnh chỉ toàn sâu

Chiếc lá xanh màu bám những sâu

Vẫn nghĩ sâu trùng là giống vật

Đâu ngờ rầy bọ cũng tên sâu

Quốc gia tan nát sâu đào rỗng

Xã hội điêu tàn dân khổ sâu

Lẫn lộn sâu người sao biết được

Luân thường đảo ngược bởi loài sâu

 

Hưng Quốc

Texas 3-25-2024


TIẾP HỌA:

 

BỌ SÂU

 

 Rất thích rau mà lại sợ sâu

Mua về nhặt cọng mắt dò sâu

 “Xương oằn rổ cải tìm thân bọ “

Ruột mỏi vườn nhà xịt thuốc sâu

Động vật chung cùng nhiều kiến, dán

Con người sống với lắm loài sâu

Từ Bi pháp học khuyên đừng giết

Khó thiệt hai đường đối mặt sâu

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 3/25/2024

 

HỢP HỌA:

 

LOÀI  SÂU .

 

Đo mãi cành cao một lũ sâu

Tới lui ra sáng lại vô sâu

Lẫn mầu nụ nõn trên tầng biếc

Hoà sắc lá già giữa lũng sâu

Óng ả thân tầm luồn giậu trúc.  

Sần sùi dáng bọ thả giàn sâu

Nắng vương vài giọt vàng se kén

Hồn bướm phù hoa nát phận sâu ...

Rancho Palos Verdes  25 - 3 - 2024

CAO MỴ NHÂN


CŨNG HỌA:

 

SÁ GÌ VỚI BỌ SÂU!

 

Lòng dạ người đời thật hiểm sâu!

Làm sao ai biết được nông sâu?

Bần hàn …chia sẻ bao tình đẹp

Phú quý …chôn vùi những nghĩa sâu

Mê lợi - bạn bè gây oán hận

Tham tiền- huynh đệ hóa thù sâu

Hám quyền cấp lớn buôn bờ cõi

Loại đó sá gì với bọ sâu!!!

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐỦ LOẠI SÂU.

 

Phá hoại mùa màng đủ loại sâu,

Dân làng khốn khó bởi nhiều sâu.

Rau non dưới ruộng quần tan nát,

Trái chín trên cành đục khoét sâu.

Hút máu nhà nông loài muỗi đỉa,

Bần cùng làng xóm lũ trùng sâu.

Còn thêm giặc chấu luôn đe dọa,

Quét sạch môi trường mới hết sâu.

Mỹ Ngọc.

Mar. 27/2024.


CÙNG HỌA:


MỘT BẦY SÂU 


Nhung nhúc nhìn đâu cũng thấy sâu 

Khắp nơi mọt nước đã ăn sâu 

Quan tham đục khoét đông như bọ 

Cán hạm tràn lan kín tựa sâu 

Nói láo thành thần bè đảng vẹm 

Tuyên truyền dối trá lũ bịp sâu 

Dưới trên thối nát đầy ruồi nhặng 

Mong có cuồng phong thổi sạch sâu 

Toàn Như 




 

  

  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét