Thứ Hai, 25 tháng 3, 2024

CHUYỆN CÁI CÒ (Ngũ Độ Thanh)

CHUYỆN CÁI CÒ.

(NĐT).

 

Trời sanh nhị cẳng dáng nào to

Cứ ngẫm hoài sao ngủ một giò?

Bạn hỡi, vui lòng chia sẻ giúp

Thầy ơi,  hiểu sự huấn truyền cho

Đau đầu chẳng nghĩ ra lời đáp

Bể não nào suy, tự ý mò

Dẫu ngợi nhưng mà đâu thấu hiểu

Mong người biết được giải dùm O.

LAN.

(25/03/2024).

 

BÀI HỌA:

 

CÓ CHI MÔ MÀ LUNG…

(N.Đ.T.)

 

Tự gẫu đây cò dáng nỏ to

Trời sinh hễ ngủ ắt co giò

Vùi cơn lắng mộng, đừng suy uẩn

Vận thế vù bay, hãy hiểu cho

Gót dậm tê hoài nên đổi duỗi

Chân vầy Lạnh suốt  bởi đi mò

Lòng luôn thắc thỏm từng canh muộn…

Ngẫm lại thân cò khổ lắm O

CAO BỒI GIÀ

25-3-2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

HỈ XẢ

 

NGƯỜI VỢ TÙ CẢI TẠO

( Ngũ Độ Thanh )

 

Kể nỗi thương nào sánh rộng to

Chồng đi cải tạo khiến nhanh giò

Bên đường nắng dãi đà thông cảm

Cuối chợ mưa dầm hãy hiểu cho

Những sớm mi nhòa thân mỏi mệt

Từng hôm lệ đẫm óc đau mò

Bao người thiếu phụ ba chìm nổi

Mỗi cảnh đương đầu chuyện các O

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 3/25/2024

 

CÙNG HỌA:

 

CHUYỆN CÁI CÒ

(NĐT)

 

Cực mãi, ăn gì lớn để to

Lòng ôm buốt lạnh, phải co giò

Phiền ưu trọn kiếp nào chia sẻ

Não lụy riêng mình chẳng sớt cho

Giữ phận quê mùa, kham khổ sống

Cầm hơi tuế nguyệt, thủi thui mò

Thân hoài chạy bữa, thèm ngơi nghỉ

Ngủ thế chân cò đỡ mệt O.

Lý Đức Quỳnh

 26.3.2024

 

TIẾP HỌA:

 

CÒ NGỦ MỘT CHÂN

( Ngũ Độ Thanh )

 

Tạo dưỡng khoe bày nét nhỏ to

Cần nương vóc ngọc vững đôi giò

Di dời cảnh trí chu toàn nguyện

Diễn xuất tâm tình đảm nhận cho

Số phận trù gieo trò thưởng lãm

Hình dung nếm trải mộng say mò

Thân cò đứng một phòng hai ngủ

Hiểu luật chân cày thế duỗi co.

 

Mai Thắng 240326

 

HỢP HỌA:

 

TRỜI SINH ĐÃ THẾ

( Ngũ Độ Thanh )

 

Trời sinh đã vậy, hỏi gì O ?

Nghỉ chỗ đồng sâu nước ngập giò

Chẳng lẽ dầm hai đành chịu hết...

Nên thà rút một để dành cho...

An lòng sẵn có phần khô, sach

Vững thế không cần cẳng mập, to

Thể xác gầy nhom và nhẹ hẫng

Cò dai sức dậm cả đêm mò (*)

 

(*) Dậm chân tới lui mò bắt cá

 

Sông Thu

( 26/03/2024 )

 

CŨNG HỌA:

 

CHỚ BẬN LÒNG!

(NĐT)

 

Nghĩ ngợi chi nè thể bé to?

Nhiều đêm hoán đổi ngại tê giò!

Thôi đừng hỏi khách phiền tâm động

Chẳng đợi chia niềm rối não cho

Đã biết nào lo thầm gửi lại

Đà hay tự hứa chả nên mò

Xin nàng chớ bận…lòng thanh thản

Chửa gặp bao giờ vẫn mến O!

 

Như Thu

03/26/2024

 

ĐỒNG HỌA:


CHUYỆN CÁI CÒ


Chuyện Cái Cò gì mà nhỏ to

Hỏi rằng sao nó ngủ co giò

Ới Thầy có biết giải giùm với

Hỡi bạn nào hay chỉ hộ cho 

Hãy sợc (search) Gú gồ (google) tìm khắc biết 

Chớ đừng động não đoán suy mò

Bấy nhiêu chắc đủ ra lời đáp 

Phải vậy hay không hả các O

Toàn Như


CÙNG HỌA:


CÒ NGỦ CO GIÒ ?

(NĐT)


Con cò lúc ngủ lại co giò

Có lẽ trời sinh bụng chẳng to

Quả thật tôi nào đâu biết rõ

Thôi thì bạn đó hiểu giùm cho

Tình thân cố nhận lời suy giải 

Óc mụ đừng nên tự nghĩ mò

Tội cẳng chân gầy luôn mãi đứng

Bờ ao nước đục khổ mà O !

Thiên Lý


TIẾP HỌA:


CHUYỆN Ả CÒ…

Ngũ độ thanh


Chuyện nhỏ bàn xa sẽ xé to

Cò mang tiếng đẹp, dẫu co giò 

Thương chồng… suốt buổi em đành gánh 

Qúy trẻ… nhiều đêm mẹ vẫn mò !

Lộn cổ…thân ngà luôn cố giữ

Lia đời…nước sạch mãi cầu cho

Toàn thư nước Việt tôn sùng ả

Nghĩ ngợi làm chi…khổ lắm O!

Thy Lệ Trang


HỢP HỌA:


CÁI CÒ

    (NĐT)


cực khổ thân cò lắm hỡi O 

Đêm ngày giẫm lội dưới mương mò

Mưa tuồn tối mặt bơ phờ kiếm 

Gió thổi tê lòng lạnh lẽo cho

Vũ cánh cao dần đưa mỏ hạc

Xoay đầu lướt nhẹ thẳng chân giò 

Từ xưa đã định là như thế 

Vẫn biết thưa rằng chuyện chẳng to

Hưng Quốc 

Texas 3-26-2024


CŨNG HỌA:

 

ĐỢI  CHỜ

 (NĐT)

 

Thểu não năm nào, thất nghiệp to

Ngày đêm kiếm việc rã đôi giò.

Cà phê buổi sáng dằn cơn quậy

Nỗi khổ quê nhà bấm bụng cho.

Huyễn mộng trăng mờ sương tuyết trải

Đìu hiu ngõ quạnh bước chân mò.

Tương phùng viễn ảnh mơ hồ quá

Trĩu nặng tơ lòng bởi “ghét” O!

Mailoc

Mar-26-24

 

ĐỒNG HỌA:


ĐÊM NGHE TIẾNG VẠC

(NĐT)


Tiếng vạc buồn hơn nỗi khổ to

Mù sương ảo não bước chân mò

Đồng hoang khói tản đường thôn Vạn

Khách đợi phà qua bãi biển O 

Mõ vọng lơi dần đêm nghỉ phép

Người thương gởi tặng mấy cân giò

Xuân về, Tết cũng buồn dang dở

Hỏi bạn xa mờ chớ mãi cho ...

Hawthorne  28 - 3 - 2024 

CAO MỴ NHÂN



 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét