Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THI HUYNH MAI LỘC

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THI HUYNH MAI LỘC

(12/3/1940 – 2024)

 

Mừng chúc thi huynh tuổi tám tư

Hồn già vạnh sáng tợ trăng thu

Tấm lòng  thiện mỹngười tri thức

Đức độ cao vời vị giáo sư

Tự tại bóng tà tâm trí tịnh 

An nhiên tuổi hạc ván cờ so

Mênh mang thương nhớ trường, làng cũ

Bút trải vần thi đẫm ý từ…

 

CAO BỒI GIÀ

10-3-2024

 

BÀI HỌA:

 

MỪNG SINH NHẬT84 THẦY MAI LỘC

(Họa 3 vần)

 

 Mừng Thầy đạt số tám kề tư

Sáng não am tường đọc sách thư

Sử dạy thanh niên tròn bậc giáo

Văn truyền giới trẻ vẹn ngôi sư

Đua tài ván xếp tầng cao luyện

Dốc lực cờ chơi hạng phách cừ

Xướng họa thơ Đường vui giải trí

Quê hương nỗi nhớ hiện câu từ

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 3/12/2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

THI HUYNH MAI LỘC

 

Tâm hồn u uẩn nỗi riêng tư

Trầm lặng như là mặt nước thu

Bạn cũ thân thương đùa lão hữu

Trò xưa trìu mến gọi ân sư

Viếng chùa ngắm cảnh say lòng ngẫm

Luyện óc mượn cờ vui trí so

Bàng bạc ý thiền trong chữ nghĩa

Văn thơ trang nhã, đẹp câu từ.

 

Sông Thu

( 13/03/2024 )


CÙNG HỌA:


CHÚC SINH NHẬT thi hữu MAI  LỘC:


Hai chục năm tròn Bách Lẻ Tư,

Trí còn vằng vặc tựa rằm thu!

Quyết tâm gìn giữ dòng nhà giáo,

Tròn tiết chuyên trì vốn đạo sư

Thơ ý mua vui luôn nhắc nhở,

Nước cờ chuốc bận mãi đo so...

Chung trà nhấm nháp đưa ngày lụn

Chả tiếc buồn chi lúc giã từ.


Thanh Hoà


TIẾP HỌA:


ƠN THẦY -TÌNH BẠN.


Vì sao tấm bé đã ưu tư?

Cha mất một đêm tiết trở thu

Cố gắng học hành xây kiến thức

Miệt mài rèn luyện đáp ân sư

Thầy Cô tựa Mẹ tâm thêm tịnh

Bè bạn như thân trí ít so

Tạc dạ ơn Người luôn khắc cốt

Ghi tâm hoài niệm đức nhân từ.

LAN.

(13/03/2024).


HỢP HỌA:


KÍNH CHÚC THI SĨ GIÁO SƯ MAI LỘC

84   KHÁNH THỌ.  


Thi huynh tám chục lẻ thêm tư

Cảnh trí gia trang sáng vẻ thu

Phấn viết bảng đen còn mỹ tự

Thơ gieo vần đẹp vẫn minh sư

Nơi xưa mô phạm đâu người sánh

Chốn nọ văn chương dám khách so

Ngày tháng dần thêm nhiều tuổi mới

Trăm năm uyên bác những ngôn từ ...

      Hawthorne  13 - 3 - 2024

CAO MỴ NHÂN


ĐÁP HỌA:


CÁI  GIÀ


Cái già chung cục chẳng riêng tư

Thân xác hao gầy cứ mỗi thu.

Dáng dấp lều khều nom cụ giáo

Mái đầu nhẵn bóng ngỡ nhà sư.

Đường thi hạc tất còn chưa rõ

Cờ tướng pháo đầu chẳng dám so.

Từng phút dè chừng tâm khẩu ý

An nhiên tự tại giữ tâm từ.

Mailoc 

03-13-24


CŨNG HỌA:

 

MỪNG SINH NHẬT LÃO HUYNH MAI LỘC

 

 Ngưỡng phục lão huynh với tánh từ

Cả đời thể hiện bậc tôn sư

Văn tài uyên bác bao người sánh

Thơ phú mượt mà mấy kẻ so

Trí giả đấu cờ rèn đức độ

Thiền nhân tịnh luyện ngộ tâm tư

Sinh thần kính chúc luôn vui vẻ

Bác thập tứ hề đẹp dáng thu

Hưng Quốc

Texas 3-16-2024

 

 


 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét