Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

XÉT MÌNH (Thơ Vận Trắc)


XÉT MÌNH

 

Nghe tin khắp chốn người ta chết

Chôn cất ngày đêm mà chả hết

Đau xót làm sao, cảnh tóc tang

Bàng hoàng quá đỗi,lời bi thiết

Ai hay đời tận, đố chi tường

Trời gọi ta chăng, nào có biết……

Chắc lẽ nhân gian tội chất chồng…

Cao Xanh giận dữ vung tay …diệt?

CAO BỒI GIÀ

19-04-2020

 

BÀI HỌA:

 

CHUYỆN CHIẾN TRƯỜNG 

 

Chiến trận đâu chờ ngày sống, chết

Bởi vì bom đạn còn hay hết

Đều không lường được lẽ hơn, thua

Nên mới buông trôi lời thảm thiết

Thủa trước trống, chiêng, dân chẳng hay
Thời nay phi, pháo, quân thừa biết

Corona tựa một sa trường

Thế giới đang chung tay tận diệt ...

    Hawthorne  19 - 4 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

LỊCH SỬ LƯU DANH

 

Ai sống trên đời mà chẳng chết

Miễn rằng tử biệt không là hết

Kẻ ghi bản nhạc ý trong ngời

Người viết bài thơ tình thắm thiết

Hào kiệt, anh hùng vạn kiếp khen

Hiền nhân, bác học mười phương biết

Công trình đóng góp mãi lưu truyền

Lịch sử ngàn năm danh bất diệt.

 

Sông Thu

 

 

CÙNG HỌA:

 

NHỠN TIỀN

Rùng mình thảm họa bao người chết
Lên đến hàng nghìn...đâu đã hết
Khủng khiếp nhân loài quá xót đau
Tang thương cảnh ngộ đầy thê thiết
Điêu linh khắp chốn, đất không hay
Huyên náo toàn cầu, trời chẳng biết?
Oán kẻ vô tâm rắc tóc tang
Năm châu hợp sức,chung lòng - diệt!

20-4-2020
Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

KHÔNG LẼ ,

 

Năm châu bốn bể ào ào chết

Không lẽ tiêu tùng và mất hết

Dù có đau buồn ,dạ rứt ray

Đành thôi hận tủi ,lòng ai thiết

Mây che chày đoạn quá ư rầu

Dịch kéo bao lâu còn chửa biết

Nhịp sống loay hoay đâu lối thoát

Con người e đến ngày tàn diệt

HỒNG PHƯỢNG

 

HỢP HỌA:

 

HỘI LONG HOA

 

Dịch lan bốn bể bao người chết

Cầu nguyện Bề Trên cho dứt hết 

Triệu triệu dân xin dạ đớn đau

Nghìn nghìn kẻ khấn lòng tha thiết

Lên xe che mặt, sợ thần sầu

Đi bộ trùm đầu, run hết biết

Sấm Trạng vang vang: “Canh Tý về”

Lời kinh đoán trước: “Ma Vương diệt!”

 

Phương Hoa - Apr 19th 2020

 

CŨNG HỌA:

 

ÁC MA COVID

Tin tức loan truyền bao kẻ chết
Nhiều người lây bệnh...vẫn chưa hết
Nhìn sao chua xót cảnh đau thương
Thấy quá bàng hoàng lời thảm thiết
Đại dịch hoành hành hẳn đất hay ?
Trần gian khốn khổ e trời biết ?
Ác ma Covid thật vô tâm
Thế giới nhân loài e tận diệt..

songquang

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÌM THỦ PHẠM.

 

Tràn lan dịch bệnh muôn người chết

Thủ phạm ai gây? Cần phải biết

Vũ khí vi trùng, kế vẫn ôm.

Ý đồ bá chủ, mưu chưa hết

Mầm nuôi tai họa gắng tiêu trừ

Tâm dưỡng chiến tranh mau hủy diệt

Hỡi kẻ ngông cuồng tỉnh ngộ ngay

Hòa bình nhân loại - điều tha thiết.

200420.

Đoàn Đình Sáng.

 

CÙNG HỌA:

 

NÊN CẨN TRỌNG

 

Chả cứ già nua rồi mới chết

Bữa nay dịch bệnh quơ quàng hết!

Trong năm nhịp sống chuyển bình thường

 Ngoài Tết,dòng đời xoay thảm thiết

Trở lại “ngày xưa* “đố kẻ đoan!

Quay về tháng trước, chờ...ai biết ?

Cầu sao thế giới khỏi tan hoang 

Sát cánh bên nhau,ngưng tự diệt .

 

ThanhHoà

 

TIẾP HỌA:

 

MÌNH VẪN CÒN ĐÂY

 

Véo tai gõ cẳng, ồ chưa chết

Sán lạn tương lai đâu thể hết

Cô Vít ngang tàng chĩa vuốt miêu

Việt Nam chậm rãi vung côn thiết

Quê mình còn khó thế mà hay

Xứ họ đã giàu rồi sẽ biết

Trên dưới chung lòng tạo lực tiên

Siêu vi sớm tối do người diệt

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

CẦU XIN...

 

Độc tài, đảng trị sao không chết?

Đau khổ, thiệt thòi dân lãnh hết

Vũ Hán dâng cao nỗi ngậm ngùi

Hoàn cầu chan chứa tình tha thiết

Cô Vi reo rắc Thánh Thần hay

Nạn dịch tràn lan Phật Chúa biết
Cúi lạy Bề trên cứu chúng sinh

Ác nhân- xin thẳng tay trừ diệt !

Thy Lệ Trang

5 comments:


  1. Vì có vài từ cần thay, đệ bỏ bài đã lên linh chung, xin LẤY BÀI DƯỚI ĐÂY:

    NHỠN TIỀN

    (Thơ vận trắc)

    Rùng mình thảm họa bao người chết
    Lên đến hàng nghìn...đâu đã hết
    Khủng khiếp nhân loài quá xót đau
    Tang thương cảnh ngộ đầy thê thiết
    Điêu linh khắp chốn, đất không hay
    Huyên náo toàn cầu, trời chẳng biết?
    Oán kẻ vô tâm rắc tóc tang
    Năm châu hợp sức,chung lòng - diệt!

    20-4-2020

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa
  2. TÌM THỦ PHẠM.

    Tràn lan dịch bệnh muôn người chết
    Thủ phạm ai gây? Cần phải biết
    Vũ khí vi trùng, kế vẫn còn
    Ý đồ bá chủ, mưu chưa hết
    Mầm nuôi tai họa gắng tiêu trừ
    Tâm dưỡng chiến tranh mau hủy diệt
    Hỡi kẻ ngông cuồng tỉnh ngộ ngay
    Hòa bình nhân loại - điều tha thiết.

    200420.
    Đoàn Đình Sáng.

    Trả lờiXóa
  3. Xin sửa câu 3, thành:
    Vũ khí vi trùng, kế vẫn ôm.

    Trả lờiXóa
  4. Xin sửa câu 3, thành:
    Vũ khí vi trùng, kế vẫn ôm.

    Trả lờiXóa
  5. Xin sửa câu 3, thành:
    Vũ khí vi trùng, kế vẫn ôm.

    Trả lờiXóa