Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

TỰ VUI


TỰ vui

 

Chấp hành nghiêm chỉnh lệnh “st  hôm”(*)

Cả tháng ông trông đã mũm …tròn

Chơi chán ngày dài hay múa miệng

Ngồi không giờ rảnh cứ buồn …mồm

No lòng lão xướng thơ cùng phú

Đổi món bà chiều phở lại cơm

Lạch bạch tướng đi đà khác trước…

Sướng là hết hẳn dáng già …hom…

CAO BỒI GIÀ

23-04-2020

(*):”stê hôm”: stay home order: Lệnh ở nhà

 

BÀI HỌA:

 

TẠI GIA

 

Đại dịch bao người phải at home

Ăn no , ngủ kỹ riết thân tròn

Vô bàn bánh trái xơi buồn miệng 

Xuống bếp chè xôi đớp ngứa mồm 

Nhặt nắng buồn dâng bày xướng họa 

Quanh vườn chán nản soạn canh cơm

Nằm ngồi uể oải tăng cân nặng 

Cứ vậy hôm nào hết ốm hom

Minh Thuý 

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỰ GIỄU

 

Ngồi rồi từ sáng đến chiều hôm...

Vô sản, nạp nhiều,cứ...béo tròn

Ngày tháng tiêu nhăng,hay...bẻm mép

Sớm trưa sài cuội,lại....mau mồm

Nhiều khi than vắn buồn câu chữ

Lắm lúc thở dài ngán cháo cơm?

Covid cô rô...sầu ớn xác

Thân già được cái đỡ hem ...hom (?)

                              24-4-2020

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

GIỎI THẬT !

 

Rảnh từ sáng sớm đến chiều hôm

Ăn mãi cho nên mập ú tròn

Tủ lạnh trữ đầy khoai, bánh, mứt

Đồ ngon hấp dẫn mắt, răng, mồm

Ra vào thưởng thức khoanh nem, chả

Ngồi đứng ngồm ngoàm chén bún, cơm

Bái phục Cô Vi nuôi quá giỏi

Trẻ già ục ịch hết gầy hom.

 

Sông Thu

 

TIẾP HỌA:

 

TÌM VUI THỜI COVID

       (Họa 4 vận)

 

Covid ở nhà mấy chục hôm

Ăn no ngủ kỹ chẳng gầy còm

Ra vô bơ béo xơi đầy miệng

Ngồi đứng sữa tươi uống ngập mồm

Rỗi rảnh đem lòng đâm thích phở

An nhàn khiến dạ chả thèm cơm

Bây giờ vóc dáng như heo ú

Thân thể phồng căng đến mập tròn..

 

songquang 

 

HỢP HỌA:

 

HƯỞNG NHÀN

 

Từ bấy tới chừ mãi ốm hom

Nay cơn đại dịch lại to tròn
Đưa con rước vợ, ngày bao lượt!

Dưỡng sức dành hơi tháng mấy hôm?

Cấm vận,ngồi nhà hay...đẫy giấc

Cách ly,đóng cửa cứ...no cơm

Được khi nhàn nhã,yêu nhau...đã!*

Nàng thả cho ăn,sướng cái...mồm.

 

Thanh Hoà

*đã quá!

 

CŨNG HỌA:

 

Y ĐỀ

 

Trốn dịch,ở nhà home sweet home

Thân em vốn béo lại thêm tròn

Chiều chiều...YouTube xem phim Thổ*

Sáng sáng ...FaceTime đấu võ mồm

Táo Mỹ, dâu Tây dùng thế nước

Bánh xèo, hủ tiếu xực thay cơm

Mỗi ngày vào bếp năm, ba bận

Hem cũng chào thua...chẳng kể hom !

 

* Thổ Nhĩ Kỳ

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHÀ VUI

 

Ở nhà theo lệnh sớm cùng hôm

Bớt chợ uống ăn khó vẹn tròn

Đứng đó ngồi đây rèn cậu cẳng

Thiếu kia thừa nọ luyện anh mồm

Con khen cha tựa quên trừng mắt

Vợ bảo bố dường muốn nhớ cơm

Giãn cách cô vi nào có thiệt

Xem chừng như thể bớt hem hom.

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

VỢ NỰNG...

Cách ly chả rõ mấy mươi hôm
Xơi đẫy, tấm thân cứ ních...tròn
Trà nhạt,nhớp mình thêm đắng lưỡi
Tửu suông, vắng bạn tổ chua mồm?
Trưa chiều lẩn thẩn, rầu ngong khách
Tối sớm úi sùi, ngán đợi cơm...
Lên xuống vào ra buồn nẫu ruột
Được lời "vợ nựng" đỡ gầy hom.
26-4-2020
Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

MỚI ĐÓ ,

 

Dịch về ai nấy phải “at hôm”

Mới đó thời gian mấy tháng tròn

Đi chợ mua đồ che mũi miệng

Nằm nhà ăn vặt hại răng mồm

Đôi lần mộng mị say thi phú

Nhiều lúc mơ màng nhớ phở...cơm

Vận động ít đi ,thân bệ vệ

Vết nhăn trốn mất ,hết hem hom

HỒNG PHƯỢNG

 

HỢP HỌA:

 

SỢ MẬP

 

Ta đâu có ngán phải at home

Sợ dịch hơi lâu hóa béo tròn

Bốn bữa một ngày còn đói mắt

Ba tô mỗi bận vẫn ngon mồm

Con dâu ,con gái luôn bày món

Bún ,phở ,chè sâm lại bỏ cơm

Covid làm ơn bay lẹ lẹ

Thân hình trở lại dáng gầy hom !

THIÊN LÝ

2 comments:


  1. Xin tiếp họa cùng Cao Huynh:

    VỢ NỰNG...

    Cách ly chả rõ mấy mươi hôm
    Xơi đẫy, thân hình cứ ních...tròn
    Trà nhạt,nhớp mình thêm đắng lưỡi
    Tửu suông, vắng bạn tổ chua mồm?
    Trưa chiều lẩn thẩn, rầu ngong khách
    Tối sớm úi sùi, ngán đợi cơm...
    Lên xuống vào ra buồn nẫu ruột
    Được lời "vợ nựng" đỡ gầy hom.

    26-4-2020

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa

  2. Để tránh lỗi hạc tất, câu 2, khi lên trang, huynh thay hộ cụm từ Thân hình thành Tấm thân. Cảm ơn huynh! Kính!

    Trả lờiXóa