Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

PHẢI CHĂNG TẬN THẾ ?


PHẢI  CHĂNG TẬN THẾ?

 

Siêu vi vô dạng diệt con người

Hùng mạnh, giỏi giang mấy cũng …toi

Tỷ phú giàu tiền, lăn tựa rạ

Siêu cường lắm súng, chết như rươi

Đã khi nhân loại lâm ngày tận?

Hay lúc Cao Xanh xét tội đời

Đòn giáng muôn nơi hồ bão táp

Xin Trời thương đoái, nhẹ tay thôi…

CAO BỒI GIÀ

08-04-2020

 

BÀI HỌA:

 

CẢNH TỈNH

 ( Gửi bè lũ ác nhân)

 

Covid  sinh ra vốn "tự người",

Mình làm mình chịu, thán chi ...toi ?

Gây ra chướng nghiệp gieo thần chết,

Quả báo luân hồi  gặt xác rươi.

Khổ tận không vì mưu sự sống,

Cam lai sao hưởng phước xuân đời ?

Có nhân nhân mọc, vô nhân trẩm

Thần thánh...nguyện cầu cũng thế thôi.

                                  10-4-2020

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

CÚT BIỆT THÔI COVID

Virus covi thứ chết toi...
Sao mi ác thế ! Giết bao người
Từ Âu tới Á lăn như rạ
Đến Mỹ sang Phi chết tựa rươi
Nhân thế tội tình nên chuốc gánh ?

 Trời xanh trách phạt biết chăng đời ?
Mai nầy ắt hẳn tiêu tan đó !
Nếu biết khôn hồn cút biệt thôi
songquang

 

CÙNG HỌA:

 

LỜI CẢNH BÁO CỦA CAO XANH

 

Phải chăng tận thế của loài người 

Già trẻ toàn cầu vướng họa toi

Giấu mặt, cô vi tràn quá kiến

Trân mình, nhân loại chết hơn rươi

Là chuông cảnh báo lòng tham vọng ?

Hay tiếng răn đe thói rởm đời ?

Thức tỉnh ngay đi, đoàn kết lại

Ắt rồi đại dịch sẽ tiêu thôi !

Sông Thu

 

TIẾP HỌA:

 

THẾ GIỚI SẼ HỒI XUÂN

 

Cô Vi níu bám triệu tư người

Tám vạn thân hình đã mạng toi

Súng mạnh đều coi như mảnh rác

Tài hèn nối chết tựa loài rươi

Hỏi hồn có phải nhân sinh quả

Dặn vía nên chăng đức tạo đời

Tận thế? đâu mà! nhân loại vượt

Siêu trùng không não ắt tàn thôi .

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA :

 

Y ĐỀ

 

Thượng Đế ban ra hẳn dạy đời

Nhân tình mục nát,bẩn hơn rươi

Chức quyền tàn ác gây trăm tội

Vì rút nhỏ nhoi giết triệu người

Dối trá, gian manh...rồi sẽ chết

Thông minh, kiêu hảnh...cũng thành toi

Ai còn,ai mất...ai thương tiếc?

Nghèo khó, sang giàu... đến lượt thôi!!!

Thy Lệ Trang

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét