Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

TƯỞNG NHỚ ANH LÊ ĐĂNG MÀNH


 

Được ai tín thi hữu Lê Đăng Mành, chủ văn đàn Lãm Nguyệt Hiên  đã về nơi vĩnh hằng ngày 02-04-2020. Đường Thi Quán xin thành kính phân ưu cùng gia quyến anh  Lê Đăng Mành và xin thắp nén hương kính tiễn hương hồn anh.

 

TƯỞNG NHỚ ANH LÊ ĐĂNG MÀNH

 

Mây mờ che phủ mất vầng trăng

Hiên Lãm từ nay nhạt bóng Hằng

Người đã thảnh thơi nơi cõi Phật

Thơ còn lưu luyến chốn dương trần

Những dòng Thư Pháp đầy điêu luyện

Từng áng Đường Thi trọn nghĩa nhân

Vẫn mãi rạng ngời trong ký ức

Bạn bè một thuở xướng ca ngâm

 

Sông Thu

 

BÀI HỌA:

 

TIẾC THƯƠNG THI HỮU LÊ ĐĂNG MÀNH

 

Ai tín anh đi, não ánh Hằng

Bên hiên ta hết lãm say trăng

Văn đàn thảng thốt lời ai điếu

Thi hội mênh sầu  khúc họa ngâm

Thanh thoát hồn bay, , tròn ý nguyện

Tiếc thương lệ nhỏ, trọn tình trần

Bóng hình Như Thị dầu xa khuất…(*)

Nhưng chẳng phai mờ cõi thế nhân

CAO BỒI GIÀ

04-04-2020

(*): Như Thị là bút danh của thi hữu Lê Đăng Mành

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐỒNG KHÚC PHÂN ƯU

 

Hiên Lãm  bàng hoàng vụt khuyết trăng,

Ngẩn ngơ mây gió chốn Cung Hằng.

Thân  hòa Tiên cảnh miền Tây Trúc,

Hồn đắm dương gian chốn thế trần !

Xướng-họa tương liên trào mạch bút,

Giao tình quảng bác thấu  lòng nhân.

Xa nơi cõi tạm ,thôi sầu khổ,

Thi phú trường tồn lắng khúc ngâm.

                         03-4-2020

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

TIỄN BÁC LÊ ĐĂNG MÀNH

 

Bàng hoàng Hiên Lãm tắt mầu trăng,

Lão chủ chừng theo gót chị Hằng.

Tay bút vẽ vời trên xứ Quảng,

Hồn thơ từ giã dưới hồng trần.

Bác đi dẫu sớm vào tiên cảnh,

Bạn tiễn thêm buồn giữa thế nhân !

Thôi nhé văn chương về với Phật…

Thiền thi vang vọng khúc liên ngâm !

Liêu Xuyên

 

TIẾP HỌA:

 

THƠ ĐIẾU THI SĨ LÊ ĐĂNG MÀNH

 

Lãm Nguyệt Hiên giờ lãng ánh trăng

Làm sao thấy được dáng cô Hằng

Phải người Như Thị về tiên giới

Hay khách Đường Thi lạc cõi trần

Chạnh nhớ đông xưa vừa nhập viện
Nào hay xuân mới đã vong nhân

Chao ôi, còn, mất, đều hư huyễn 

Chỉ khúc sầu tư vãn thán ngâm...

   Hawthorne  4 - 4 - 2020

CAO MỴ NHÂN

 

HỢP HỌA:

 

GIÃ BIỆT NHƯ THỊ

 

Như Thị lìa đời héo ánh trăng

Buồn vui chấm dứt kể Nga Hằng

Đìu hiu giải thoát chèo sông nghiệp

Khắc khoải rời buông lặn bể trần

Học pháp am tường sâu trí tuệ

Hành thiền hiểu rộng thấu lòng nhân

Thơ văn bút hoạ lưu đời mãi

Lãm Nguyệt Hiên chừ lặng tiếng ngâm

Minh Thuý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét